Những hiện tượng kỳ quái xung quanh đồ vật bị ma ám

15/01/15, 09:28 Thế giới tâm linh

Các nhà khoa học đang đau đầu trước hiện tượng bí ẩn xung quanh những đồ vật được cho rằng bị ma ám. Dù chưa thể giải thích được điều này nhưng những câu chuyện xung quanh những đồ vật đó cũng đủ làm người ta cảm thấy sợ hãi.

Búp bê Robert

Robert là món quà do một người hầu gái mê tà thuật tặng lại cho gia đình trước khi nghỉ việc vì bị đuổi. Từ khi nhận con búp bê này, gia đình đó đã gặp rất nhiều hiện tượng ma quái và kì lạ như: tiếng cười và tiếng nói văng vẳng vào nửa đêm. Thậm chí những người hàng xóm cũng rợn người khi kể lại rằng, họ thấy con búp bê cười khúc khích, đi lại trong phòng và đập phá đồ đạc mỗi khi gia đình này đi vắng.

Về sau, búp bề được tặng lại cho một chủ nhân mới. Nhưng cô bé này đã kinh hãi kể lại rằng con búp bê định giết chết cô. Sau đó, búp bê được tặng lại cho Viện bảo tàng Fort East Martello. Những nhân viên ở đây cho biết, họ vẫn thường xuyên nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng nói và cả tiếng cười rùng rợn của Robert.

Búp bê Annabelle

Nhắc đến đồ vật bị ám không thể không nhắc đến búp bê Annabelle, một vật bị ma ám nổi tiếng đến mức có khá nhiều bộ phim xung quanh nó. Năm 1970, khi đi qua một cửa hàng đồ cũ và nhìn thấy búp bê xinh xắn này, một phụ nữ đã quyết định mua nó về tặng con gái mình.

Cô con gái rất thích Annabelle nên luôn giữ nó bên mình kể cả khi đi ngủ. Nhưng không lâu sau các hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Con búp bê có thể tự di chuyển qua căn phòng dù không ai đụng vào nó. Mọi người tìm thấy những mẩu giấy da cũ kỹ với dòng chữ nguệch ngoạc như của trẻ con trong nhà. Chưa dừng lại ở đó, có người còn nói họ nhìn thấy con búp bê có thể đứng thẳng dậy trên đôi chân bằng vải của mình…

Người mẹ của cô gái đã tìm đến nhà ngoại cảm để được giúp đỡ. Bà vô cùng ngạc nhiên khi nhà ngoại cảm nói rằng, trong búp bê Annabelle có linh hồn của một cô bé đã mất. Linh hồn này nói rằng nó rất thích cô chủ của nó hiện nay và muốn ở lại.

Cả nhà đồng ý và tiếp tục giữ búp bê trong nhà nhưng hiện tượng kỳ lạ xuất hiện ngày một nhiều hơn. Thậm chí con búp bê còn tấn công và tàn nhẫn cào rách bụng và ngực của một bé trai đến chơi nhà. Quá khiếp sợ, người mẹ cô gái đã tìm đến một nhà ngoại cảm khác và được cho hay, linh hồn bên trong búp bê không phải là của một cô bé mà là một con quỷ. Nó đã nói dối, làm ra vẻ tội nghiệp để được gần gũi với gia đình nhằm chiếm giữ linh hồn đứa bé. Ngay sau đó, bà chủ của Annabelle đã tặng búp bê cho Viện bảo tàng Warren, bang Connecticut (Mỹ) để nó không còn gây họa được cho ai.

Chiếc ghế chết chóc

Năm 1702, Thomas Busby bị kết án treo cổ vì đã bóp cổ cha. Trước khi thi hành án, y có nguyện vọng là được thưởng thức bữa ăn cuối cùng tại quán rượu yêu thích của mình ở Thirsk (Anh).

Khi hoàn thành bữa ăn, Thomas Busby đứng dậy và nói rằng: “Bất cứ ai dám ngồi vào chiếc ghế này sẽ phải nhận một cái chết bất ngờ”. Nhiều người không tin vào câu nói đó và cho rằng đây là một câu chuyện hài hước.

Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, người dân địa phương bắt đầu nhận thấy rằng, những ai đã từng ngồi lên chiếc ghế đó đều gặp phải cái chết bất ngờ đến khó hiểu. Điển hình vào năm 1967, hai phi công của không quân hoàng gia đã vô tình ngồi lên chiếc ghế và ngay sau đó, chiếc xe của họ đã gặp tai nạn. Khi làm vệ sinh quán, một người phụ nữ đã bị trượt chân và không may ngã nhào xuống chiếc ghế. Thật đáng buồn thì không lâu sau, bà cũng qua đời vì một khối u não.

Danh sách những người chết liên quan tới chiếc ghế đó ngày càng kéo dài và lên tới 63 người. Người chủ của quán rượu đã quyết định bỏ chiếc ghế vào tầng hầm. Mặc dù được cất giấu một cách kỹ càng, chiếc ghế vẫn đủ sức làm hại nhiều nạn nhân khác. Một người đàn ông giao hàng khi xếp đồ vào tầng hầm đã vô tình ngồi vào chiếc ghế để nghỉ. Kết quả anh ấy cũng gặp phải tai nạn ngay trong ngày hôm đó.

Chính vì vậy vào năm 1972, chủ quán rượu đã tặng chiếc ghế cho bảo tàng địa phương. Bảo tàng này đã giữ và trưng bày chiếc ghế nhưng treo nó lên cao để không ai có thể ngồi vào đó.

Chiếc váy cưới tự nhảy múa vào đêm trăng rằm

Năm 1849, tiểu thư của một gia đình giàu có tên là Anna Baker đã yêu một người thợ làm thiếc. Cha của Anna là ông Ellis Bake đã ngăn cản cô kết hôn với chàng trai lao động này và luôn muốn gả cô cho một người giàu có khác. Cô đã tức giận tới nỗi không kết hôn với ai cho tới lúc chết vào năm 1914.

Trước khi người cha chia rẽ mối tình, Anna đã chọn được một chiếc váy cưới đẹp. Chiếc váy sau đó đã được một cô gái giàu có khác mặc. Nhiều năm sau, bộ váy cưới được quyên cho một tổ chức xã hội và căn nhà của cô Baker biến thành bảo tàng. Bộ váy cưới được đặt trong tủ kính ở cạnh phòng của của bà Anna Baker. Sau khi bà chết, các quan khách đến thăm nhà đã thấy bộ váy cưới có thể tự nhảy múa. Đặc biệt vào những đêm trăng tròn, bộ váy tự đi từ bên này sang bên kia, đứng trước gương và tự thán phục mình. Các nhà siêu nhiên học đã nghiên cứu và cho rằng hồn ma của cô dâu Anna Baker đã đòi lại chiếc váy và ám vào nó.

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x