Những điểm đến xa xôi đẹp nhất thế giới

10/08/15, 15:00 Tin Tổng Hợp

TTO – Xa xôi, khó tiếp cận, tưởng chừng như bị thế giới quên lãng nhưng những điểm đến dưới đây luôn thu hút du khách bởi vẻ đẹp quyến rũ và độc đáo của nó.

Gásadalur, quần đảo Faroe

Gásadalur, quần đảo Faroe

Nằm ở đảo Vágar, thị trấn Gásadalur được bao quanh bởi những ngọn núi cao nhất trên đảo, trong đó phải kể đến Árnafjall cao 722m ở phía bắc và Eysturtindur đạt 715m về hướng đông.

Dân số nơi đây ngày một giảm trong những năm qua và hiện nay chỉ còn 18 người sinh sống.

Rougon, Pháp

Rougon, Pháp

Nằm ở lưng chừng những ngọn đồi ở Gorge de Verdon, ngôi làng bé nhỏ Rougon có dân số 137 người, là nơi lý tưởng để ngắm những hẻm núi ngoạn mục và loài chim kền kền chao lượn kiếm mồi.

Đến đây bạn có thể khám phá và tìm hiểu thêm về nhà thờ Saint Christophe, nơi minh chứng cho những di tích lâu đài cổ, những ngôi nhà từ thời Phục Hưng.

Tristan Da Cunha, Saint Helena

Tristan Da Cunha, Saint Helena

Đảo Tristan da Cunha, một phần lãnh thổ nước ngoài của Anh nằm ở Nam Đại Tây Dương, chỉ có 275 người dân cư trú, nơi có ngọn núi lửa đang hoạt động, nổi tiếng với các loài động vật hoang dã quý hiếm như chim cánh cụt.

Đảo cách Nam Phi khoảng 2.816km và chỉ tiếp cận được bằng đường biển trên những chuyến đi thuyền kéo dài 7 ngày từ Cape Town.

Huacachina, Peru

Huacachina, Peru

Huacachina, ốc đảo sa mạc bí ẩn ở Peru, nằm cách Lima về phía nam khoảng 5 giờ 10 phút từ trung tâm thành phố Ica. Đây có một hồ nước tự nhiên nhỏ bao quanh bởi những cây cọ và những đụn cát lớn với số dân chỉ 115 người.

Huacachina thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm loại hình lái xe trên cát đầy thú vị.

Đảo Phục Sinh, Nam Thái Bình Dương

Đảo Phục Sinh, Nam Thái Bình Dương

Được xem là một trong những nơi bí ẩn nhất thế giới, Phục Sinh là một hòn đảo xa xôi với số dân hơn 5.700 người, cách Chile 3.510km về hướng tây, thuộc biển Nam Thái Bình Dương.

Nơi đây nổi danh với 887 bức tượng đá đầy kỳ lạ và độc đáo nằm rải rác trên đảo, được tạo nên bởi cư dân người Rapanui. Hòn đảo được bao bọc bởi những vùng nước trong sạch nhất và có 3 ngọn núi lửa đã chết.

Uros, Peru

Uros, Peru

Uros là những hòn đảo nổi nhân tạo nằm trên hồ Titicaca ở Peru. Những mái nhà ở đây được làm từ lau sậy, chúng được buộc chặt với nhau thành những túp lều, bệnh viện và thậm chí các cơ sở sản xuất điện.

Hòn đảo lớn nhất có khoảng 10 gia đình, trong khi những đảo nhỏ hơn có khoảng 2-3 gia đình.

Ittoqqortoormiit, Greenland

Ittoqqortoormiit, Greenland

Thị trấn xa xôi nhất ở Greenland, Ittoqqortoormiit, nơi rất khó tiếp cận từ những vùng có cư dân sinh sống khác trong cả nước, thích hợp cho du khách thực hiện các chuyến thám hiểm phiêu lưu.

Ittoqqortoormiit có 452 cư dân, nơi tham quan gần nhất là công viên quốc gia lớn nhất thế giới Danish Sirius Patrol.

Đến đây bạn có thể tham gia những trò chơi nhỏ, ngắm chim, gấu Bắc cực, bò xạ hương, tuần lộc và con moóc.

Longyearbyen, Na Uy

Longyearbyen, Na Uy

Được xem là nơi có cư dân lớn nhất ở quần đảo Svalbard, Longyearbyen là một trong những thị trấn hẻo lánh nhất thế giới, nơi mà mặt trời không mọc trong suốt 4 tháng và chỉ có hơn 2.000 nhân khẩu.

Tại đây có sân bay Svalbard, trường học, trung tâm mua sắm, nhà hàng và cả viện bảo tàng.

Palmerston, quần đảo Cook

Palmerston, quần đảo Cook

Đảo Palmerston rất xa xôi và chỉ có trên bản đồ thế giới kể từ năm 1969. Nơi đây có đảo san hô được hình thành từ đỉnh của ngọn núi lửa cũ và không có sân bay. Hàng ngày trên đảo có điện từ 6g sáng đến 12g đêm.

Palmerston chỉ được thăm viếng hai năm một lần bởi tàu tiếp tế. Hầu hết người dân trên đảo có nguồn gốc từ người Anh định cư cách đây 150 năm.

Supai, USA

Supai, Mỹ

Supai là một ngôi làng nhỏ với những thác nước hùng vĩ và là một phần của vùng Grand Canyon. Đây là một cộng đồng xa xôi nhất ở Mỹ, được bộ tộc Havasupai quản lý với 208 dân sinh sống và không dễ tiếp cận bằng đường bộ.

Cách duy nhất để đến Supai là đi bằng trực thăng, đi bộ hoặc cưỡi lừa dọc theo lối mòn ở Havasupai.

XUÂN LỘC (Theo Aol Travel)

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x