Những “cuộc chiến trái cây” độc đáo và vui nhộn, có nên bãi bỏ?

23/11/15, 13:01 Cuộc sống

Trong thế giới hiện đại ngày nay, ý tưởng về một cuộc chiến thực phẩm lớn, chẳng hạn như “trận chiến của những quả cam” dường như hơi kỳ lạ và lãng phí.

“Trận chiến của những quả cam” ở thành phố Ivrea miền Bắc Italy. (Ảnh: Giò-S.p.o.t.s via flickr/CC BY 2.0)

Theo một số lời bình luận trên phương tiện truyền thông, rất nhiều người nghĩ rằng một trận chiến thực phẩm chắc chắn là một sự lãng phí, đặc biệt khi không biết bao nhiêu người đang bị đói trên thế giới.

Xét theo phương diện lịch sử, những sự kiện này khá dễ hiểu vì chúng chính là truyền thống. Những người khác nghĩ rằng đây chỉ là trò vui.

Bạn có xem những màn chiến thực phẩm bên dưới và đưa ra quyết định của mình.

Để thêm phần thú vị, chúng tôi đã thêm vào “Lễ hội Songkran” được tổ chức vào năm mới của Thái Lan vào danh sách. Nó được tổ chức khá nhiều trên toàn quốc và bùng nổ thành một trận chiến súng nước quy mô lớn trong một vài ngày.

Trận chiến những trái cam“, Ivrea, Italy

Là một phần của ngày hội Ivrea, “trận chiến của những trái cam” diễn ra tại thành phố phía Bắc của Ý là Ivrea. Khoảng 551 tấn cam đã được sử dụng trong “trận chiến” hàng năm. Như bạn có thể nhìn thấy trong video bên dưới, nó khá là hỗn loạn.

Tất nhiên, không có lễ hội nào mà không có một cuộc diễu hành, xe rước và các nhóm nhạc, lễ hội Ivrea cũng vậy. Nó có niên đại từ thế kỷ 19 và là một trong những lễ hội lâu đời nhất ở Italy.

‘Thứ hai tinh khiết’, Galaxidi, Hy Lạp

Vào cuối mùa lễ hội ở thành phố Galaxidi, Hy Lạp là lễ hội “Clean Monday” (Thứ hai tinh khiết), nơi người tham gia ném bột mì nhiều màu sắc vào nhau. “Thứ hai tinh khiết” cũng trùng với ngày bắt đầu Mùa Chay ở Hy Lạp.

Nguồn gốc của truyền thống này vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, việc ném bột mì này bắt đầu từ thế kỷ 19. Người dân địa phương và khách du lịch muốn tham gia thường mặc quần áo cũ và đôi khi mang kính. Bôi than lên khuôn mặt cũng là một hoạt động phổ biến.

Thành phố này (nằm 125 dặm về phía Tây Athens) được lựa chọn là nơi diễn ra cuộc chiến bột mì. Tuy nhiên, khó có thể chặn một số người tham gia ném bột mì vào người đứng xem.

Xem video của USD TODAY về “Thứ hai tinh khiết”:

‘Lễ hội Songkran’, Thái Lan

Tại Thái Lan, ngày năm mới theo tập tục địa phương được tổ chức vào tháng 4 và được gọi là “Lễ hội Songkran”. Trong ba ngày liên tiếp, những thành phố, thị trấn và làng trên khắp đất nước sẽ tham gia vào trận chiến nước.

Theo truyền thống, bắn nước nhẹ nhàng hay phun nước được dùng để tượng trưng cho sự rửa trôi tội lỗi và vận xui rủi. Một người xin phép trước khi phun nước vào người già hay người lạ.

Ngày nay, tập tục này lại phổ biến trong giới trẻ Thái Lan, họ trang bị súng phun nước để bắn người lạ hay đón xe tải chở hành khách ở phía sau với những thùng nước và ném nước vào người lạ. Mọi con đường trên phố, không cần biết là nó rộng hay hẹp, đều có những người tham gia đang chờ đợi sẵn trên vỉa hè để chuẩn bị bắn nước và bị bắn nước.

Cuộc chiến súng nước bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc vào lúc chiều tối. Điều này xảy ra trong ba ngày lễ hội.

Xem video từ YouTube của My Mate Nate, về lễ hội “Lễ hội Songkran” 2015.

‘La Tomatina’ (Lễ Hội Cà Chua), Buñol, Tây Ban Nha

Danh hiệu “Cuộc chiến thực phẩm lớn nhất thế giới” thuộc về “La Tomatina”, một sự kiện diễn ra trong một ngày khi những quả cà chua quá chín được ném trong một giờ. Thị trấn nhỏ với 9.000 dân này ở Buñol vào dịp lễ hội đã thu hút tới 50.000 người vào năm 2012. Vì sự phổ biến của nó, hệ thống bán vé đã được thiết lập để hạn chế số người tham gia chỉ ở mức 20.000 người.

Xem videoveef lễ hội ‘cà chua’ ở Tây Ban Nha.

Thanh Phong dịch từ Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

    Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

x