Những chuyện tâm linh kỳ bí của diễn viên phim ‘Tây du ký 1986’

06/03/17, 09:48 Thế giới tâm linh

Hai nghệ sĩ trong phim ‘Tây du ký’ đã gặp nhiều tình huống không thể lý giải khi hóa thân thành Như Lai Phật Tổ và Quan Âm Bồ Tát.

u61760724_13c039a3e1dg85_blog
Tả Đại Phân (đóng vai Quan Âm Bồ Tát ) hội ngộ Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không ) và Chu Long Quảng (vai Phật Tổ Như Lai) năm 2013. (Ảnh: zing)

Bái lạy “Phật Tổ Như Lai”

Ngay từ khi tốt nghiệp Học viện nghệ thuật Lan Châu (Trung Quốc) năm 1962, Chu Long Quảng đã được đóng vai chính, là diễn viên của 2 bộ phim đang giữ kỷ lục thế giới: Bộ phim điện ảnh Địa đạo chiến có số nhiều người xem nhất (1,8 tỷ lượt khán giả) và bộ phim truyền hình Tây du ký được phát sóng nhiều lần nhất (trên 2.000 lần).

Chu Long Quảng nhớ lại: “Lúc ấy tôi đã là một diễn viên nổi tiếng, muốn mời tôi không phải chuyện đơn giản. Tuy nhiên khi xuất hiện với hình ảnh một vị Phật, tôi như một con người khác, danh lợi trước mắt không còn quan trọng, có một sự thay đổi mà mãi đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao”.

Chu Long Quảng có thói quen mỗi khi hóa trang xong, ông thường tìm một chỗ vắng, khuất để tịnh tâm học thoại. Một lần trong cảnh quay ở chùa, đang nhắm mắt nhẩm đọc kịch bản thì ông nghe tiếng niệm kinh: “Nam mô a di đà Phật”. Trước mặt ông mấy chục thiện nam tín nữ đang bái lạy mình.

193213372e3u2pw3iq7qiv
Nghệ sĩ Chu Long Quảng trong vai Phật Tổ Như Lai. (Ảnh: zing)

Ông vội xua tay bảo mình chỉ là diễn viên nhưng họ vẫn thành kính cúi lạy rồi dâng cả hoa quả đặt ngay chỗ ông ngồi. Họ nói dù biết đoàn phim đang quay tại đây nhưng khi gặp ông, họ như được nhìn thấy Như Lai Phật Tổ hiển linh, sẽ áy náy và ân hận nếu không bái lạy. Nghệ sĩ  Chu Long Quảng kể lại chuyện này rồi cười: “Sau khi họ đi về, tôi mang toàn bộ hoa quả dâng lên bàn Như Lai Phật Tổ trong chùa vì tôi không được phép ăn hối lộ”.

Quan Âm Bồ Tát có tài gọi nắng

Tái hiện Quan Âm Bồ Tát trên phim là kỷ niệm không bao giờ quên đối với nữ nghệ sĩ ca kịch Tả Đại Phân. Thỉnh thoảng vẫn có khán giả chắp tay vái lạy khi gặp bà, khiến bà vội đính chính: “Đừng lạy, đừng lạy, tôi là Quan Âm Bồ Tát giả thôi!”.

Có một chuyện mà mãi đến nay Tả Đại Phân vẫn không thể lý giải được. Đó là rất nhiều lần, trời đang mây đen vần vũ, mưa to gió lớn nhưng khi bà hóa trang bước ra ngoài là bỗng nhiên trong xanh, nắng ráo.

Đáng nhớ nhất là cảnh quay trên Nga My sơn, hôm ấy trời mưa lâm râm kéo dài từ sáng sớm, trong trang phục Quan Âm Bồ Tát, bà ngồi tại một cái đình cùng với Từ Thiếu Hoa (vai Đường Tăng) chờ đến lượt quay. Nhiều người bảo Quan Âm Bồ Tát hết linh rồi vì mưa vẫn không tạnh. Thế nhưng khi nữ đạo diễn báo chuẩn bị đến cảnh quay của Quan Âm Bồ Tát, mưa nhẹ hạt dần rồi ngưng hẳn, mặt trời ló dạng, nắng rực rỡ.

tadaiphan211020149
Nghệ sĩ Tả Đại Phân trong vai Quan Âm Bồ Tát. (Ảnh: Internet)

Một lần khác, đoàn phim đến Thành Đô thực hiện cảnh quay trong tập Thâu ngật nhân sâm quả. Trước đó mấy ngày, nơi đây mưa tối trời tối đất nên mọi người lo lắng sẽ phải hủy công việc. Tuy nhiên khi Tả Đại Phân xuất hiện tại điểm quay với trang phục Quan Âm Bô Tát thì mưa gió không còn, trời quang mây tạnh. Khoảng một tiếng đồng hồ sau khi hoàn thành cảnh quay của Quan Âm Bô Tát, mưa lại trút xuống ào ào khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.

Còn một chuyện khiến Tả Đại Phân dở khóc dở cười là trong một chuyến về miền nông thôn quan sát tình hình cuộc sống của nhân dân với tư cách là đại biểu quốc hội, bà đi ngang một căn nhà. Thoáng thấy bên trong có hình ảnh Quan Âm Bồ Tát rất to trên bàn thờ đang nghi ngút khói, bà khẽ bước vào và giật mình khi thấy đó là hình ảnh của mình, trên bức ảnh có dòng chữ nhỏ “Tả Đại Phân vai Quan Âm Bồ Tát”.

Chủ nhà ra chào, Tả Đại Phân hỏi tại sao lại lấy hình trong phim ra cúng lạy, như thế sẽ làm tổn thọ bà. Chủ nhà vẫn khăng khăng: “Đó là Quan Âm Bồ Tát mà, gia đình chúng tôi đã thờ cả chục năm nay”. Không biết nói gì hơn, Tả Đại Phân chắp tay: “A di đà Phật” rồi đi như chạy.

Theo zing.vn

>>> Vì sao người Do Thái vốn thông minh nhưng phải sống lang bạt suốt 2.000 năm?

 

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x