Những chàng trai hiếu thảo, muốn cùng mẹ ‘đi khắp thế gian’

09/04/21, 14:37 Cuộc sống

Thấy mẹ ngày càng có tuổi, sức khỏe giảm sút nhưng vẫn phải vất vả mưu sinh, quanh năm chỉ quẩn quanh với cây lúa, con gà, các chàng trai này đã quyết định dành những năm tháng đẹp nhất tuổi trẻ để cùng mẹ đi “phượt”, để mẹ được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh đẹp mọi miền đất nước chứ không phải xem qua màn hình tivi nữa.

Những chàng trai hiếu thảo, muốn cùng mẹ ‘đi khắp thế gian. (Ảnh qua Thanh Niên)

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Huỳnh Anh Trung, 22 tuổi, quê Tây Ninh cho biết trong 3 năm qua, anh đã đèo mẹ trên chiếc xe gắn máy, băng qua những nẻo đường quanh co, gấp khúc đi khám phá nhiều tỉnh thành như Bình Dương, Vũng Tàu, Đà Lạt… Đó tuy không phải là con số quá nhiều nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cho dù có đi đâu, đồng hành với bao nhiêu người thì cũng không thể thiếu những chuyến đi, những khoảnh khắc bên cha mẹ. Khi thực hiện được những điều đó em cảm thấy vô cùng hạnh phúc”, anh Trung nói.

Trong tất cả những lần đi phượt, Trung nhớ và ấn tượng nhất là cái ngày cả hai mẹ con anh cùng nhau chinh phục núi Bà Đen vào đầu năm 2021.

Trung luôn kể cho mẹ nghe về những hành trình của mình. (Ảnh qua Thanh Niên)

Trong gia đình Trung hầu như không ai thích leo núi nhưng vào năm 2020, vì ảnh hưởng của dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) nên anh được nghỉ tết khá dài, thời gian rảnh rỗi Trung nghĩ tới việc đi leo núi Bà Đen, từ đó chàng trai 9x này bị nghiện cái cảm giác được leo núi, chinh phục, mỗi tuần Trung đều dắt xe lên đường đi leo núi. 

Mỗi lần như vậy về đến nhà Trung luôn kể cho mẹ nghe về hành trình xê dịch của mình, cũng như chia sẻ với mẹ những nguồn năng lượng tích cực sau các chuyến đi. Dần dần mẹ cũng bắt đầu thích trải nghiệm. Một ngày nọ, mẹ ngỏ ý ‘hôm nào dẫn mẹ leo núi với’. Chỉ chờ có vậy, Trung quyết định “hộ tống” mẹ đi chinh phục đỉnh núi Bà Đen ngay và luôn.

Những chuyến đi của 2 mẹ con lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, năng lượng. Cùng mẹ đi tới những nơi mẹ muốn, đồng hành trên mỗi cung đường, tận hưởng cảm giác khám phá mới mẻ. Tất cả những khoảnh khắc đó đều được Trung lưu lại qua  những tấm ảnh hay những đoạn phim ngắn. Mỗi khi nhìn tới, anh cũng như mẹ đều bất giác mỉm cười.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Trung (nón đen) là “rủ rê” được mẹ đi leo núi. (Ảnh qua Thanh Niên)

‘Du lịch một mình giúp bạn hiểu bản thân hơn, còn du lịch cùng mẹ sẽ vun đắp tình cảm gia đình, khiến khoảng cách giữa hai thế hệ ngày càng gần hơn’

Không chỉ anh Trung, anh Nguyễn Nhật Minh, quê Tiền Giang cũng có những trải nghiệm tương tự bên người thân. Anh cho biết bản thân mình là người có đam mê xê dịch, đã đi nhiều nơi. Hai năm trở lại đây anh đã cùng người đồng hành là mẹ đi trải nghiệm hơn 20 tỉnh thành khắp Việt Nam.

Anh Minh tâm sự: “Mình không thích suy nghĩ ‘bố mẹ đã già rồi không thích hợp với những chuyến du lịch cùng con cái mà phải ở nhà chăm cháu'”. 

“Ba mẹ chúng ta cũng đã từng là những chàng trai, cô gái với tuổi thanh xuân phơi phới, có những đam mê và khao khát khám phá cũng như trải nghiệm, nhưng điều kiện cuộc sống khi đó chưa cho phép họ thực hiện”.

Anh Minh đã đi cùng mẹ mình hơn 20 tỉnh thành. (Ảnh qua Thanh Niên)

Chính vì suy nghĩ này mà anh đã ấp ủ việc cùng mẹ đi phượt khắp mọi miền đất nước. Cuối cùng đến năm 2018, anh Minh cũng thực hiện được điều mình mong mỏi bấy lâu. Anh đã cùng mẹ của mình đi khắp các tỉnh từ Nam ra Bắc. Cả hai mẹ con đã ghé Bình Thuận để đi đảo Phú Quý, Hòn Rơm, Mũi Né, Cù Lao Câu; phượt qua An Giang đi rừng tràm Trà Sư, hồ Tà Pạ, núi Cấm; khi về Hà Giang thì ghé thăm Cao nguyên đá, Bản Phùng…

Từ lúc cùng mẹ đi phượt khắp các nẻo đường, anh phát hiện cả hai mẹ con đều có cùng sở thích khám phá và săn những bức ảnh đẹp.

Mẹ con anh tự nghĩ ra các góc chụp, cách tạo dáng sao cho bức ảnh sinh động nhất. Hài hước nhất là khi anh và mẹ tái diễn lại cảnh trong phim Titanic tại hồ thủy điện Na Hang, Tuyên Qua. Lúc nhìn lại bức hình cả hai đều không nhịn mà thốt lên rằng hình đẹp y như tranh vẽ. Không chỉ vậy, hai mẹ con anh còn “bất chấp” thời gian, mặc cho sáng sớm hay tối muộn để có thể chụp được những bức ảnh đẹp nhất. 

Hai mẹ con “bất chấp” thời gian để chụp được ảnh đẹp. (Ảnh qua Thanh Niên)

Mẹ mình đã ngoài 60 nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt, càng du lịch thì càng khỏe”, anh Minh nói và chia sẻ thêm rằng điều làm anh thấy vui không kém là từ khi có những chuyến xê dịch cùng mẹ, anh cảm nhận được khoảng cách giữa hai mẹ con anh đã ngày càng gần hơn.

Sau những chuyến đi xa, anh đã nhận ra việc “du lịch một mình sẽ giúp bạn suy ngẫm để hiểu bản thân nhiều hơn, còn du lịch với người yêu sẽ giúp bạn hiểu đối phương hơn. Riêng xê dịch cùng mẹ thì sẽ vun đắp tình cảm gia đình, khiến khoảng cách giữa hai thế hệ trong gia đình ngày càng gần hơn”.

Anh Minh chia sẻ xê dịch cùng mẹ giúp cho những khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng gần hơn. (Ảnh qua Thanh Niên)

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

    Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

    Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x