Những câu nói mang đậm chất Ánh Viên khiến mọi người ngưỡng mộ

13/06/15, 18:15 Tin Tổng Hợp

(PLO)- Cô gái vàng của đường đua xanh Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã gây bão cộng đồng mạng không chỉ về hàng loạt thành tích đáng ngưỡng mộ với rất nhiều những chiếc huy chương cô đạt được.

Không chỉ thế, Ánh Viên còn khiến mọi người phát sốt và ngả mũ trước em vì những câu nói dung dị mà khiêm nhường đến bất ngờ.

Câu nói gây sốt nhất khiến mọi người phải “ngả mũ” vì một bài học đầy khiêm nhường về cuộc sống. Không cần phải nhắc lại bối cảnh, chắc chắn ai cũng sẽ nhớ tình huống cô gái vàng phát biểu câu nói nổi tiếng nhất này: “Tôi khóc vì không hài lòng với chính mình, bởi bản thân tôi đã mắc một số lỗi không thể chấp nhận được. Tôi đã đạt 6 HCV và phá 7 kỷ lục SEA Games nhưng tôi sẽ không ngừng phấn đấu mỗi ngày.

Khi tôi hài lòng với những gì mình đạt được, chính tôi đã là kẻ thất bại ngay lúc này, chứ không cần phải chờ tới ngày mai. Khi chuẩn bị thi đấu, tôi không nghĩ gì về những chiến thắng đã đạt được, tôi lao xuống nước và nỗ lực như mình chưa giành được gì”.
Câu nói chân chất, giản dị nhưng vô cùng khiêm nhường đã khiến dư luận trong nước và cả nước ngoài dậy lên cơn bão “cuồng” Ánh Viên. Ngưỡng mộ vì câu nói ấy được phát biểu trong 1 hoàn cảnh đặc biệt như thế (về nhất và đoạt huy chương vàng). Hơn cả chiến thắng trên đường đua xanh, hình ảnh của Ánh Viên thực sự đã truyền vào trái tim khán giả một động lực, nguồn cảm hứng, tình yêu cuộc sống và ý chí vươn lên không ngừng.

Những câu nói ngoài tầm của một cô bé tuổi teen

Để mang lại niềm tự hào vô bờ bến, làm rạng danh thể thao Việt Nam trên trường quốc tế, có thể nói Ánh Viên đã phải hy sinh cả tuổi thơ của mình. Trong khi các bạn đồng trang lứa vui vẻ đến trường, hạnh phúc bên cạnh người thân, thì Ánh Viên luôn phải một mình tập luyện trên đất khách quê người. Mọi người không khỏi xúc động khi nghe những lời chân thật này từ em:
“Có thể nói một năm có 365 ngày thì 364 ngày tôi sống xa nhà. Khi còn nhỏ tuổi, tôi đã khóc rất nhiều vì nhớ bố mẹ. Giờ tôi bớt khóc bởi đã lớn, hiểu rằng muốn có thành công thì phải đánh đổi”.
Đã chọn thể thao thì bắt buộc phải nỗ lực và hy sinh, bởi tôi muốn vươn lên đỉnh cao trong sự nghiệp, bởi kỷ lục không bao giờ có giới hạn, nên với tôi ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hơm qua”.
Nếu các bạn có ước mơ trở thành VĐV thì điều duy nhất là phải rèn luyện ý chí. Có ý chí thì mọi việc sẽ dễ dàng“.

Vô cùng chân chất, hồn nhiên

Khi được hỏi nghĩ sao khi em đã nổi tiếng như một siêu sao, Ánh Viên đáp: “Tôi rất bất ngờ nhưng nếu tôi cứ nghĩ mình là một siêu sao thì có lẽ tôi sẽ không được đi chung với thầy trong những chặng đường tiếp theo”. “Tôi thấy những danh xưng mà báo chí dành cho tôi là chưa đúng. Bởi hiện nay vẫn còn nhiều người bơi giỏi hơn tôi. Bản thân tôi vẫn còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tôi cũng không nghĩ mình là một ngôi sao bởi nếu nghĩ như vậy thì tôi sẽ không thể là học trò của thầy Tuấn“.

Bây giờ tôi muốn thưởng cho mình là được ngủ một giấc thoải mái. Ngoài học bơi, tôi mong muốn học tiếng Anh thật giỏi và trao dồi thêm kiến thức. Tôi cũng không biết mình thích cái gì vì mỗi ngày tôi chỉ biết bơi tập luyện ăn và ngủ“, Ánh Viên chia sẻ trong buổi gặp gỡ báo chí sau khi môn bơi lội kết thúc thi đấu tại SEA Games 2015.
Tôi rất thương và nhớ ba mẹ, tôi đang muốn về ngay để được gặp ba mẹ. Tất cả người nhà của tôi đều hy vọng ở tôi nên tôi sẽ nỗ lực hơn đó là cách tôi báo hiếu với ba mẹ“, Ánh Viên rưng rưng khi nhắc tới người thân trong một buổi phỏng vấn ngay khi về nước.
Được hỏi cảm nhận về việc là vận động viên giành được nhiều huy chương vàng cá nhân nhất SEA Games 28, Ánh Viên nhận định: “Tôi không coi trọng việc giành huy chương bằng việc vượt qua thành tích của chính mình”.
Trả lời về người thầy- huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn- người đã giúp cô có được thành công như hiện tại, Anh Viên xúc động bày tỏ: “Nhờ thầy chăm sóc, giúp đỡ, dạy dỗ tôi như người cha thứ hai, tôi mới có được thành tích tốt cả trong tập luyện và thi đấu. Nếu tôi cực khổ một thì thầy cực khổ gấp mười, gấp trăm

Thi đấu hết mình

Ánh Viên thổ lộ: “Nhiều hôm tập mệt đến nỗi không nuốt nổi cơm, nhưng các chuyên gia vẫn yêu cầu phải ăn theo đúng thực đơn và khẩu phần hàng ngày. Rất nhiều lần tôi vừa ăn xong lại nôn ra hết, nhiều lúc phải bật khóc vì tủi thân, và tự nghĩ tại sao mình khổ như thế vì cái gì? Nhưng mỗi khi nhìn mái tóc ngày càng bạc trắng của thầy Tuấn, nhìn sự kỳ vọng của gia đình và các CĐV thì tôi lại cắn răng để tập”.

Ngoài thi đấu thể thao, tôi luôn muốn tích lũy kiến thức, học cách trở thành một người tốt như lời dạy của thầy Tuấn. Tôi hạnh phúc khi được sống với đam mê và sẽ gắng sức để không phụ lòng kỳ vọng của thầy cũng như người hâm mộ”.
Khi được hỏi cảm xúc về việc được đề nghị đặc cách thăng quân hàm từ đại úy quân nhân chuyên nghiệp lên thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, Ánh Viên chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi những cống hiến của mình được ghi nhận. Điều đó sẽ giúp tôi thêm quyết tâm để chinh phục những đỉnh cao mới, đặc biệt là ở đấu trường Olympic”.
Nét đáng yêu, hồn nhiên trong tâm hồn Ánh Viên
Trong một buổi phỏng vấn của của một trang báo mạng ngày 12-6 vừa qua, Ánh Viên đã cười hết cỡ khi kể lại: “Lúc em ở bể bơi tập phục hồi, thấy một phóng viên mải chạy theo chụp ảnh ngã sõng soài. Đầu tiên, em nghĩ đó là phóng viên Singapore, nhưng sau đó mới biết là người Việt Nam”.
Ngay khi biết đó là người Việt Nam, “cô gái vàng” đã xin phép thầy tạm dừng buổi tập thả lỏng và chạy tới hỏi thăm: “Anh có đau không? Nhìn anh ngã mà thương quá”. Sau khi đỡ người đồng hương dậy, Viên trở lại bể bơi. Cuối buổi tập, nữ kình ngư hứa sẽ tặng phóng viên ấy một chú linh vật để an ủi cú “vồ ếch” bên đường bơi.
Và giữ đúng lời hứa, ngay trong buổi phỏng vấn, Ánh Viên đã bất ngờ lấy chú sư tử Nila giấu trong áo khoác ra tặng anh phóng viên ấy. Món quà khiến anh phóng viên không khỏi sững sờ, cảm động.

Bất ngờ tặng quà cho phóng viên. Ảnh: zing

Không chỉ là một VĐV thể thao xuất sắc, Ánh Viên còn chinh phục cảm tình của mọi người bằng cả sự hiền hậu, chu đáo và nét vô tư, mộc mạc trong từng hành động hàng ngày trong cuộc sống. Chúng ta hãy cùng chờ đón những thành công lớn hơn nữa của cô gái dễ thương và đầy tài năng này trong thời gian tới.

L.THANH tổng hợp

Theo Pháp Luật TP.HCM

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x