Những bức tranh 3D ấn tượng của nam sinh 15 tuổi

27/12/14, 08:13 Cuộc sống

Nguồn cảm hứng hội họa được truyền từ người thầy giáo tiểu học đã khiến Nguyễn Hồng Ân, 9X đến từ Biên Hòa- Đồng Nai theo đuổi đam mê với sở thích vẽ của mình. Một trong những thể loại tranh 3D mà chàng trai này thích là tranh 3D siêu thực.

Không ngừng học hỏi từ các anh chị trong hội vẽ là bí quyết thành công của chàng trai này.
Không như những thầy cô giáo khác, thầy giáo Ân hướng cho cậu đến sự sáng tạo thay vì vẽ theo mẫu có sẵn. Điều này tạo điều kiện bộc lộ khả năng hơn bạn bè từ cách nhìn, cách thu nhận hình ảnh và sự tưởng tượng. Trong tranh là một chú minion kết hợp người sói.
Đến năm lớp 8, Ân mới luyện tập nghiêm túc bằng cách học hỏi trên mạng hay những người đi trước, rồi tự tập vẽ ở nhà. Thỉnh thoảng cậu còn tự mày mò để tìm ra phương pháp vẽ mới.
Ân chia sẻ, muốn vẽ tranh 3D thành công thì mỗi người cần nắm rõ cách vẽ bóng, ánh sáng và canh góc chụp. Vẽ 3D là một môn vẽ mới nhưng rất thịnh hành ở thời điểm này.
Hình ảnh công chúa trong Frozen với quả cầu được thể hiện sống động trên trang giấy. Ân kể, ban đầu cũng bị gia đình ngăn cản nhưng sau này khi anh thể hiện được khả năng của mình, gia đình đã đồng ý và tìm lớp học vẽ cho cậu.
Ân rất thích vẽ động vật, vẽ người và điểm nhấn là đôi mắt. Trong cách bức tranh của anh, đôi mắt luôn có sức hút nhất. Ân sử dụng nhiều loại bút khác nhau trong các bức vẽ của mình như: Bút chì, chì màu, màu nước, bút bi. Bức tranh dễ vẽ thì Ân mất khoảng 2 – 4 tiếng, khó thì 2 – 3 ngày.
Những nhân vật nổi tiếng cũng được chàng trai 9X này khắc họa một cách sống động. Ân có dự định sẽ thi vào ĐH Kiến trúc TP.HCM.
Chân dung chàng họa sĩ 9X. Ngoài sở thích vẽ, Ân còn thích trò trượt patin, trượt ván và chơi ghi ta. Đây là cách giải tỏa tâm lý hiệu quả và anh có thể tìm thấy sự sáng tạo của mình qua những trò chơi thú vị này.

Theo Zing News

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x