Những bức ảnh hiếm về Việt Nam thời Pháp thuộc

Những bức ảnh dưới đây là hình ảnh trong cuốn sách có tựa đề “Đông Dương sâu kín” (L’Indochine Profonde) của tác giả Pháp J. P. Dannaud xuất bản năm 1962. Chúng được các nhiếp ảnh gia người Pháp như Raoul Coutard, Jean Lhuissier, Pierre Ferrari, Guy Defive… thực hiện trước năm 1954 tại nhiều địa điểm khác nhau ở Đông Dương.

Ô Quan Chưởng, một cửa ô của Hà Nội xưa, nằm ở phía Đông của toà thành đất bao quanh Kinh thành Thăng Long.

Chúng ta hãy cùng nhìn lại những bức ảnh này để có thể hình dung phần nào hình ảnh về nước ta một thời đã qua.

Kết quả hình ảnh cho ha noi thoi phap thuoc
Vẻ nhộn nhịp trên đường phố Hà Nội.
Kết quả hình ảnh cho miền nam việt nam 1954
Bức ảnh này cho thấy có thời điểm hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) có tới hai chiếc cầu dẫn vào đền Ngọc Sơn. Cây cầu bên trái là cầu Thê Húc, cây cầu bên phải nhỏ hơn, được dựng sơ sài bằng các thân tre.
Kết quả hình ảnh cho kinh tế thời pháp thuộc
Phụ nữ H’Mông trên một cánh đồng thuốc phiện. Vào thời bấy giờ, nghề trồng và chế biến thuốc phiện đem lại cho họ các khoản tiền mặt lớn cũng như nhiều thứ hàng hóa của miền xuôi.
Kết quả hình ảnh cho trẻ em lai thời pháp thuộc
Trẻ em H’Mông đã biết lao động từ khi còn rất nhỏ.
Kết quả hình ảnh cho tục nhuộm răng đen
Ngày xưa miền Bắc còn có cả dịch vụ cà trắng răng ngay trên vỉa hè.
Nhiều cư dân Hà Nội thời thuộc Pháp đến từ các vùng nông thôn lân cận. Đối với người nông dân Việt Nam, thành phố là một thế giới chóng mặt, họ muốn khám phá, tìm tòi về nó.
Kết quả hình ảnh cho phở gánh ngày xưa
Gánh hàng tào phớ trên đường phố.
Kết quả hình ảnh cho Nam giới
Người đàn ông theo Công giáo và những bức tượng nhỏ.
Kết quả hình ảnh cho Việt Nam
Chiếu bạc ven đường. Các bộ bài Tây đã du nhập vào Việt Nam từ nước Pháp.
Kết quả hình ảnh cho nông dân thời pháp thuộc
Người nông dân lỉnh kỉnh đồ nghề đi đánh giậm.
Kết quả hình ảnh cho tỉn nước mắm
Những chiếc hũ dùng để đựng nước mắm chất thành đống cao tại một tỉnh Nam Kỳ.
Lễ hội đua thuyền.
Mùa nước nổi trên lưu vực sông Mekong.
Hình ảnh cầu Long Biên – cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng, do Pháp xây dựng (1899-1902) và đặt tên là cầu Doumer (tên của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer). Dân gian còn gọi là cầu sông Cái.
Kết quả hình ảnh cho kien truc quốc tử giám
Văn Miếu – Quốc Tử Giám xưa kia.
Hình ảnh ven Hồ Tây xưa.
Kết quả hình ảnh cho pho co ha noi
Rue de la Concession (nay là phố Phạm Ngũ Lão).

Theo Trithucvn.net

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

    Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

x