Những bức ảnh chiến tranh khiến thế giới bật khóc

21/07/15, 05:00 Tin Tổng Hợp

Khoảnh khắc người đàn ông cầm súng gục ngã tại chiến trường hay cảnh linh mục nâng một người lính đang hấp hối khi đạn vẫn bay xung quanh là những bức ảnh gây chấn động nhân loại.

Bức ảnh”Saigon Execution” (Xử bắn trên đường phố Sài Gòn 1968) của Eddie Adams ghi lại khoảnh khắc viên tướng Nguyễn Ngọc Loan lạnh lùng bóp cò hạ sát chiến sĩ đặc công Nguyễn Văn Lém. Năm 1969, bức ảnh này đoạt giải Pulitzer – giải thưởng ảnh báo chí cao quý nhất thế giới.

Phóng viên ảnh Nick Út của hãng tin AP từng gây chấn động thế giới với bức ảnh “Em bé napalm” mà ông chụp trong chiến tranh Việt Nam. Đó là hình ảnh cô bé Phan Thị Kim Phúc, 9 tuổi, trần truồng, chạy khỏi ngôi làng vừa bị đánh bom napalm của Mỹ tại huyện Trảng Bàng, Tây Ninh, ngày 6/8/1972. Sau khi bức ảnh được đăng tải, nhiều cuộc biểu tình phản đối và đòi chấm dứt chiến tranh diễn ra tại nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Cô gái cầm hoa đứng trước hàng rào lính mang súng trong cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam diễn ra ở thủ đô Washington năm 1967. Đây là bức ảnh danh tiếng của nhiếp ảnh gia người Pháp Marc Riboud.

Một người đàn ông đứng chắn dàn xe tăng của quân đội Trung Quốc tiến vào Quảng trường Thiên An Môn đàn áp người biểu tình ngày 5/6/1989.

The Falling Soldier (tạm dịch: Người lính gục ngã) là bức ảnh nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Robert Capa. Ngày 5/9/1936, Capa đã chớp được khoảnh khắc ngã xuống của người lính dân quân anh dũng trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha.

Trận Gettysburg trong cuộc nội chiến Mỹ là trận chiến đẫm máu nhất kéo dài suốt 3 ngày (1, 2 và 3/7/1863). Hình ảnh các binh sĩ Mỹ thiệt mạng trên chiến trường.

Linh mục Tuyên úy Hải quân Luis Padillo thực hiện nghi thức cuối cùng cho một người lính bị thương bởi bắn tỉa trong cuộc nổi dậy ở Venezuela năm 1962. Nhiếp ảnh gia Hector Rondon Lovera, phải nằm sát mặt đất để chụp bức ảnh trong khi đạn vẫn bay xung quanh.

Nhiếp ảnh gia người Anh Don McCullin chụp những đứa trẻ trong trại tập trung ở Biafra. Chúng đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Quốc gia này phải trải qua cuộc chiến tranh kéo dài suốt 3 năm. Hơn 1 triệu người chết, nạn đói và dịch bệnh hoành hành khắp nơi.

“Đợi con với, cha yêu!” (Wait for me, Daddy!) là bức ảnh của tác giả Claude P. Dettloff chụp tại New Westminster, Canada ngày 1/10/1940. Khoảnh khắc cảm động khi một cậu bé chạy về phía cha, người lính chuẩn bị ra trận trong Thế chiến II.

Cô Terri Gurrola đoàn tụ với con gái sau khi phục vụ quân đội tại Iraq trong suốt 7 tháng.

Helen Fisher hôn xe tang chở thi thể của người em họ 20 tuổi của cô tại tang lễ dành cho những binh lính tử trận ở Wootton Bassett, Anh.

Tống Hoa

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x