Những bí mật của GTA V: Người ngoài hành tinh

19/04/15, 02:00 Tin Tổng Hợp

Bên cạnh những dấu vết mơ hồ, có rất nhiều ghi chép đã khẳng định về việc chứng kiến thấy UFO ở thành phố Los Santos.

Hơn một năm qua kể từ ngày GTA V ra mắt, có rất nhiều thông tin liên quan đến việc UFO xuất hiện ở San Andreas. Những vụ chứng kiến này đã chỉ ra rằng rải rác trong thành phố, có những địa điểm rất đặc biệt, dường như có mối liên hệ đến người ngoài hành tinh và đến tận lúc này vẫn chưa ai giải mã được mối liên hệ ấy.

Trong thành phố Los Santos, có 4 vị trí sau được ghi nhận là nơi thường xuyên nhìn thấy các vật thể lạ không xác định.

Vị trí thứ nhất: Núi Chiliad

Ở dưới gầm bục gỗ bên ngoài trạm cáp treo đỉnh núi Chiliad, có một thông điệp ẩn giấu tại nơi này, gợi ý cho người chơi quay trở lại đây sau khi đã hoàn thành 100% game (một công việc khá công phu và tốn nhiều thời gian, có thể lên đến 50-60 giờ). Một khi đã hoàn thành, người chơi phải lên đỉnh núi Chiliad vào lúc 3 giờ sáng, khi ngoài trời đang có giông bão hoặc mưa lớn. Nếu may mắn, người chơi sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh UFO xuất hiện, với những ánh sáng lập lòe và tiếng ồn khó chịu.

Chiếc đĩa bay này có vẻ bề ngoài khá cổ điển, giống như trong tranh vẽ hay phim ảnh từ những năm 1960 và kì lạ hơn, là dòng chữ FIB ở bên hông. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một hình ảnh lập thể do con người tạo ra vì khi dùng súng bắn nó, không có chuyện gì xảy ra và nếu lại gần, nó sẽ biến mất. Tuy nhiên vẫn có người tin rằng đây là UFO “xịn” và nó có mối liên hệ bí mật nào đó với FIB.

Vị trí thứ hai: Pháo đài Zancudo

Ở pháo đài Zancudo, xa về phía tây có một boong-ke bí mật, khu vực này đêm đêm người ta vẫn nhìn thấy có ánh sáng xanh xuất hiện trên bầu trời. Nếu ai tinh mắt, người đó sẽ nhìn thấy đĩa bay vào tầm khoảng nửa đêm. Trên thực tế, đĩa bay này ở vị trí gần với giới hạn độ cao của pháo đài Zancudo, chính vì thế không ai có khả năng tiếp cận được nó, và dường như cứ có ai định tiếp cận lại gần thì nó lại bay ra xa.

Chiếc đĩa bay này rất lạ nếu so với những chiếc đĩa bay khác nhìn thấy trong thành phố. Nó có hình dạng dẹt, khá mỏng, có hai tuốc-bin quay ở hai chiều khác nhau, có lẽ là để giữ đĩa bay ở trên không, nhiều cánh được xếp lên nhau, chiếc đĩa bay được sơn hoàn toàn bằng màu đen, khác hẳn với những chiếc đĩa bay khác sơn xen lẫn hai màu xám và bạc. Cũng giống như các đĩa bay khác, khi tiến lại gần người chơi sẽ nghe thấy những tiếng nhiễu điện từ khá kỳ lạ.

Nếu như định tiến gần đĩa bay, nó sẽ phóng EMP vô hiệu hóa ngay tức khắc máy bay của người chơi, dù vậy, game thủ vẫn có thể nhảy dù để áp sát đĩa bay. Tuy nhiên mọi nỗ lực đặt chân lên đó đều vô ích bởi cứ mỗi khi lại gần, một luồng gió cực mạnh sẽ thổi bay người chơi đi, làm nhân vật mất tới tận gần một nửa bình máu.

Vị trí thứ ba: sa mạc Sandy Shore

Không phải ai cũng biết rằng ở sa mạc Sandy Shore có một đài tưởng niệm bí mật, ở đó đầy rẫy những bức hình graffiti có nội dung liên quan đến người ngoài hành tinh. Đài tưởng niệm này có tên là Beam Me Up. Chính ở nơi này, tại vị trí độ cao giới hạn dành cho trực thăng người ta đã tận mắt nhìn thấy UFO. Cũng giống như các UFO khác, khi đuổi theo nó không rời khỏi vị trí ban đầu mà chỉ từ từ bay lên không trung. Cũng giống như UFO ở núi Chiliad, nó có thiết kế bên ngoài tương tự như vậy và có dòng chữ FIB dán ở bên hông.

Cho dù lái trực thăng, người chơi vẫn không thể tiếp cận chiếc đĩa bay này vì mỗi khi lại gần, nó sẽ phóng ra EMP vô hiệu hóa toàn bộ các thiết bị điện tử và phương tiện giao thông. Cũng giống như UFO ở pháo đài Zacundo, mọi nỗ lực đặt chân lên đĩa bay đều vô ích bởi cứ mỗi khi lại gần, một luồng gió cực mạnh sẽ thổi bay người chơi đi, làm nhân vật mất tới tận gần một nửa bình máu.

Vị trí thứ tư: Dưới đáy biển

Chính xác hơn, đây không hoàn toàn là UFO mà chỉ là tàn tích còn sót lại của nó. Ở phía Bắc bờ biển Los Santos, sâu xuống tận đáy biển có một chiếc đĩa bay khá lớn. Cho dù nhìn bề ngoài vẫn còn nguyên vẹn, chiếc đĩa bay này có dấu hiệu hư hại do va chạm mạnh. Dấu vết rêu phong cùng một vài tàn tích đổ nát ở trên nóc đĩa bay khiến nhiều người tin rằng nó đã xuất hiện ở đấy từ rất lâu rồi.

Hầu hết tất cả đều tin rằng đây chính là chiếc đĩa bay mà nhân vật Omega nhắc đến vì anh ta từng kể rằng đã từng tình cờ chạm trán UFO và nó đã bị hư hỏng hoàn toàn. Tàn tích đĩa bay này cũng là nguồn nguyên liệu cho các mảnh đĩa bay rải rác suốt khu vực San Andreas. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Three’s Company, bản tin hàng ngày của Weazel trên radio cho biết một người đi bộ (có thể là Omega) khẳng định mình nhìn thấy máy bay ở dưới đáy biển.

Nhờ vào một glitch xuất hiện ngẫu nhiên, người chơi có thể vào trong đĩa bay từ đáy biển thông qua Blue Hell (cụm từ ám chỉ vùng phía dưới thềm lục địa của tất cả các game GTA). Và những thứ bên trong sẽ khiến người chơi ngỡ ngàng đôi chút.

Quả trứng của người ngoài hành tinh

Phía dưới đáy biển, cách Sonar Docks khoảng vài dặm có một thứ khá kỳ dị. Một vài người tin rằng đây là một quả trứng do người ngoài hành tinh tạo ra, thậm chí có người còn tin rằng đây chính là quả trứng trong bức vẽ ở núi Chiliad, một số khác cho rằng thực chất đây chỉ là một con bọt biển khổng lồ.

(Còn tiếp)
Nguyễn Hào

Theo Gamethu.net

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

    Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

x