Nhóm 5 người Việt mắc kẹt trên núi ở Nepal bắt đầu leo xuống để tự cứu lấy mình

29/04/15, 15:15 Tin Tổng Hợp

Sáng nay 29/4, khi lương thực, nước uống và sức khỏe tinh thần còn lạc quan, nhóm 5 người Việt Nam ở Nepal đã bắt đầu xuống núi thay vì ngồi chờ đợi cứu hộ.

Thông tin từ chị N.V.T.V – người thường xuyên liên lạc với nhóm, cho biết: “Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ đến Nepal để chinh phục một ngọn núi ở đây, thế nhưng tôi có việc phải trở về Việt Nam gấp, nên không thể tiếp tục cùng nhóm. Có một may mắn là trước khi đi, chúng tôi có một group riêng trên WhatsApp (một ứng dụng tin nhắn di động) để tiện thông tin nên bây giờ tôi mới có thể liên lạc thường xuyên với họ. Rạng sáng ngày 29/4, các thành viên trong nhóm cho biết sáng nay họ sẽ bắt đầu xuống núi thay vì ngồi chờ đợi”.

Hiện nhóm 5 người trên núi khá lạc quan và cho hay vẫn còn có thể chịu đựng được điều kiện khắc nghiệt nơi đây. Mấy ngày trước, nhóm đã đi bộ từ Dingboche có độ cao 4.900 mét xuống Namche. Sáng nay họ sẽ đi từ Namche (độ cao 3440 mét) xuống Lukla, rồi từ đây họ sẽ bay về Kathmandu, nếu mọi việc thuận lợi thì khoảng 3 ngày nữa họ sẽ an toàn ở Nepal và liên lạc để được hỗ trợ bay về Việt Nam.

Nhóm 5 người gồm: Nguyễn Thị Minh Châu, sinh ngày 22.10.1979, hộ chiếu số B2601346; Lợi Hồng Thanh, sinh ngày 25.7.1987, hộ chiếu số B1847791; Đoàn Thị Diễm Chi, sinh ngày 6.3.1985, hộ chiếu số B5876480; Nguyễn Đình Tấn Vũ, sinh ngày 21.8.1991, hộ chiếu số B4186000; Lưu Lê Minh Khải, sinh ngày 7.11.1980, hộ chiếu số B4567229.

Nhóm 5 người Việt Nam đang kẹt ở Namche (Nepal) đã tự xuống núi vào sáng nay.

Thế nhưng, vì một số lý do, hiện tại trong group chat chị V. chỉ thấy chị Đoàn Thị Diễm Chi, và anh Lưu Lê Minh Khải trả lời, những người còn lại, chị chỉ biết họ vẫn ổn và hỗ trợ nhau rất tốt qua anh Khải. Nhưng chị tin họ sẽ an toàn vì: “Các anh chị ấy rất mạnh mẽ và bản lĩnh, tôi nghĩ sẽ không có gì làm khó được họ. Trước khi leo núi, các anh chị mơ ước sẽ có một chuyến đi để đời, không ngờ nó cũng… đáng nhớ theo một cách khác như vậy. Mong rằng, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp như anh Khải và Chi nói với tôi”.

Phần về chị V. khi nghe tin động đất ở Nepal và nhóm bị kẹt lại, ngày nào chị cũng vào group để liên lạc và cập nhật tình hình của họ rồi thông tin với gia đình các thành viên khi họ nhắn gửi, hoặc các thành viên cung cấp số điện thoại của người nhà rồi nhờ chị V. chuyển lời cho họ. Các thành viên không thể thông báo trực tiếp với người nhà ở vị trí hiện tại, ngoài WhatsApp thì các phương tiện như Facebook, Viber,.. không thể sử dụng được. Song song đó, chị V. cũng liên lạc với nhóm Tourguide để hỗ trợ cho 5 người bạn của mình.

Đồng thời chị cho biết: “Sáng nay, Chi đã update gửi cho tôi một list rất nhiều số điện thoại cứu hộ mà các bạn ở nước khác gửi cho tôi để liên lạc nhờ hỗ trợ. Hy vọng rằng nhóm cứu hộ sớm tiếp cận được với các bạn ấy. Tuy độ dài quãng đường 3440 mét không nhiều so với mặt đất, nhưng đường núi rất khó đi, mặt khác động đất xảy ra có thể đường đi sẽ không như lúc họ leo lên. Sự gian nan, nguy hiểm càng tăng cao hơn, tôi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn”.

Các thành viên trong nhóm leo núi nhờ chị V. nhắn về với gia đình rằng họ vẫn an toàn.

Những ngày trước, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ thông tin rằng nhóm người Việt đã được trực thăng cứu hộ đưa về Đại sứ quán Ấn Độ tại Kathmandu để sớm sang New Delhi. Thông tin này khiến gia đình 5 người ở Việt Nam hết sức vui mừng sau những ngày lo lắng, ngóng chờ. Nhưng thông qua Whatsapp, chị Đoàn Thị Diễm Chi – một thành viên trong nhóm cho biết: “Đường xuống núi rất nguy hiểm và bị sạt lở trầm trọng. Tụi em đã tìm cách gọi đến Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ và đường dây nóng của bảo hiểm AIG để kêu cứu được giúp đỡ xuống núi nhanh nhất nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa nhận được giúp đỡ. Chúng em tạm thời không di chuyển nữa”.

Theo các thành viên, nhóm sẽ tự giải cứu mình thay vì ngồi đợi cứu hộ đến. Tuy nhiên, họ hy vọng sẽ gặp được cứu hộ trên đường xuống núi. Theo lịch trình 5 người Việt này sang Nepal vào ngày 18/4/2015, nếu đúng lịch trình thì nhóm có mặt ở Việt Nam ngày 1/5/2015.

Trong một diễn biến khác, đã có nhóm người Việt đầu tiên trở về sau động đất ở Nepal. Trưa 28/4, đoàn công tác 10 người của Hội chữ thập đỏ Việt Nam về đến sân bay Nội Bài an toàn. Đoàn sang đây từ ngày 19/4 để học tập kinh nghiệm nâng cao kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thảm họa động đất của Nepal. Họ dự định về nước hôm 26/4 nhưng bị mắc kẹt lại do trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm rung chuyển đất nước này một ngày trước đó.

Theo Kênh 14

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x