Nhổ trộm 500 gốc tương đương 10kg sâm Ngọc Linh, 2 nghi can bị bắt giữ

08/03/17, 07:58 Việt Nam

Vừa qua tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam đã xảy ra vụ nhổ trộm 500 gốc cây tương đương 10kg sâm Ngọc Linh. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ hai nghi phạm liên quan đến vụ trộm.

13-36-29_nh-2
Sau 5 năm trồng, 1kg sâm Ngọc Linh bán trên 35 triệu đồng… (Ảnh: baomoi)

Thông tin ban đầu được biết, vào tối ngày 28/2, tại nóc Takngo, vườn sâm của ông Hồ Văn Dương, thôn 2 xã Trà Linh xảy ra vụ mất trộm Sâm Ngọc Linh khoảng trên 500 gốc, tương đương khoảng trên 10kg sâm đủ các loại tuổi.

Sau khi Công an huyện Nam Trà My vào cuộc điều tra, đến khoảng 11h ngày 5/3, phát hiện anh Nguyễn Minh Nguyệt (SN 1985, thôn Dương Bình, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) đang tìm người tiêu thụ sâm Ngọc Linh trên đường Trần Cao vân, TP Tam Kỳ. Lúc đó anh Nguyệt mang theo khoảng 4kg sâm Ngọc Linh.

Sáng 7/3, Trung tá Đinh Việt Trung, Trưởng Công an huyện Nam Trà My, Quảng Nam, cho biết, đã bắt khẩn cấp thêm nghi can Phan Quốc Duân (28 tuổi, trú thôn Dương Bình, Trà Dương, Bắc Trà My) để điều tra hành vi trộm cắp hơn 500 gốc sâm Ngọc Linh.

Theo điều tra ban đầu, Duân là nhân viên hợp đồng của Trạm bảo vệ rừng Sông Tranh, có nhiệm vụ bấm tọa độ, vẽ sơ đồ, cắm mốc khu vực rừng phòng hộ xã Trà Linh và Trà Nam, nơi người dân trồng sâm Ngọc Linh. Đi lại khu vực này nhiều lần, Duân biết được đường đi đến các vườn trồng sâm của người dân. Sau đó rủ thêm anh Nguyễn Bá Nguyệt (29 tuổi, thôn Dương Bình, Trà Dương) lên kế hoạch nhổ trộm sâm.

Hai người đã đột nhập vào vườn sâm của ông Hồ Văn Dương nhổ hơn 500 gốc sâm. Sau đó, Nguyệt đón xe khách vào tỉnh Bình Phước để tìm nơi tiêu thụ.

Tuy nhiên, do không bán được số sâm này nên Nguyệt quay về lại Tam Kỳ bán gần 4 kg sâm trên đường Trần Cao Vân thì bị công an phát hiện. Hiện 4 kg sâm công an đã trao cho ông Dương, số sâm còn lại Duân đem đi cất giấu tại nhà người quen ở huyện Tiên Phước. Công an huyện Nam Trà My đang tiến hành khám xét và tịch thu.

Theo baomoi

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x