Nhờ những lời dạy của mẹ, 2 cậu bé đã may mắn thoát khỏi tay kẻ xấu

19/04/17, 08:21 Cuộc sống

Nhờ vào những “quy tắc an toàn” mà mẹ đã dạy, nên 2 đứa trẻ đã may mắn thoát khỏi lời dụ dỗ của kẻ xấu. Câu chuyện của một bà mẹ người Mỹ chính là bài học rất đáng giá cho các bậc cha mẹ để bảo vệ con mình.

Jodie và 4 con, hai bé lớn nhất đã thoát vụ bắt cóc đứng ngoài bên phải (Ảnh: DailyMail)
Jodie và 4 con, hai bé lớn nhất đã thoát vụ bắt cóc đứng ngoài bên phải (Ảnh: DailyMail)

Jodie Norton, một bà mẹ ở Mỹ mới đây đã tiết lộ về “quy tắc an toàn” mà cô đã dạy các con của mình, nhờ vậy mà cậu con cả và em trai đã may mắn thoát khỏi lời dụ dỗ của kẻ xấu.

Jodie kể lại trên blog Time Well Spent trải nghiệm cá nhân. Một lần, khi đang tắm, cô đột nhiên cảm thấy đau đớn do bị vỡ u nang buồng trứng. Vừa chịu đau cô vừa tự lái xe đến bệnh viện gần nhất và được đưa vào phòng cấp cứu.

Thời điểm đó, hai con trai lớn nhất của cô là CJ (10 tuổi) và T-Dawg (8 tuổi) phải ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu để đợi người hàng xóm đến đón và đưa tới trường. Jodie đã tính toán người hàng xóm xuất phát từ nhà sau khi được cầu cứu sẽ chỉ mất 5 phút để đến nơi. Tuy nhiên, vì anh đang ở một nơi xa hơn nên thời gian hai con trai cô phải đợi lên đến 40 phút.

Hai đứa trẻ vừa ngồi một lúc, thì có một phụ nữ và hai người đàn ông tiếp cận, đề nghị chúng giúp đỡ việc quan trọng. “Người phụ nữ muốn chúng đi vào buồng tắm, nơi bạn trai cô ta đang trốn bác sĩ, để thuyết phục anh ta ra ngoài điều trị”, Jodie viết.

Lúc này cậu anh 10 tuổi CJ lịch sự nói: “No.Thanks” (Không, cảm ơn ạ! – là 2 từ bà mẹ dạy bọn trẻ) mặc dù đám người lạ mặt vẫn tiếp tục nài nỉ.

“Hãy làm ơn. Các cháu có thể cứu được mạng sống của một người nếu thuyết phục được chú ấy ra ngoài cho bác sĩ điều trị”, người lạ mặt nói.

Cậu bé tiếp tục từ chối “Không”. Cuối cùng, đám người lạ mặt đành phải bỏ đi.

“Một lúc sau, hàng xóm của tôi xuất hiện và các con tôi đi cùng anh. Họ nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện từ buồng tắm, nhảy lên xe với hai gã đàn ông và người phụ nữ kia rồi phóng xe khỏi khu vực bệnh viện. Tôi chỉ biết há hốc miệng khi nghe kể lại chi tiết này”, Jodie cho biết.

Tuy nhiên, cô cũng lấy làm vui mừng khi biết được nguyên nhân thực sự giúp bọn trẻ không nghe theo lời của kẻ xấu.

“CJ vốn thuộc làu những ‘quy tắc an toàn’ mà chúng tôi đã dạy các con trước đó. Nhờ vậy mà thằng bé đã biết được và tự cứu lấy mình khi không có bố mẹ ở bên”.

Những đứa con của Jodie luôn ghi nhớ những quy tắc an toàn mẹ dạy. (Ảnh: sohu.com)
Những đứa con của Jodie luôn ghi nhớ những quy tắc an toàn mẹ dạy. (Ảnh: sohu.com)

Jodie kết luận: “Khi mọi chuyện đã qua, tôi nhận ra kiến thức là sức mạnh, nó chắc chắn nên được áp dụng cho mọi đứa trẻ để giữ an toàn. Không phải lúc nào chúng ta cũng có mặt để bảo vệ con, và chắc chắn bạn cũng sẽ mất ngủ giống như tôi khi trải qua việc này. Tuy nhiên, chúng ta có thể trao cho trẻ sự tự tin và sức mạnh bằng cách dạy chúng nên làm gì trong những tình huống tương tự”.

Dưới đây là 10 quy tắc an toàn trẻ em nên được học

1. Không ai khác, chính con là chủ cơ thể của mình.

2. Con cần biết tên, địa chỉ, số điện thoại bố mẹ.

3. Người tốt thì không bao giờ đề nghị trẻ em giúp đỡ mình. (Họ sẽ tìm đến người lớn khác khi cần được giúp đỡ).

4. Con không bao giờ được đi đâu hay lấy bất cứ thứ gì từ người mình không quen biết.

5. Trước khi đi đâu với ai, thay đổi kế hoạch hoặc lên xe của người nào (cho dù là người quen) thì con cần phải hỏi ý kiến bố mẹ trước. Nếu bố mẹ cho phép thì con có thể đi. Nếu trong trường hợp không thể hỏi (không liên lạc được hay bố mẹ không có ở nhà…) thì câu trả lời luôn luôn là KHÔNG.

6. Vùng nhạy cảm (bathing suit area) của tất cả mọi người là QUYỀN RIÊNG TƯ, không ai được phép xâm phạm.

7. Không cần phải giữ lịch sự khi có ai đó làm con sợ hãi hay cảm thấy khó chịu. Hãy cứ dứt khoát nói “KHÔNG” với họ.

8. Không giữ bất kỳ bí mật nào khi có ai làm con sợ hay lo lắng.

9. Nếu bị lạc ở nơi công cộng, hãy hét to lên cho mọi người thấy hoặc tìm xem xung quanh có người nào là mẹ đi cùng với con của họ không để nhờ giúp.

10. Hãy luôn chú ý đến cảm xúc của mình, đặc biệt tới cái gọi là “linh tính mách bảo” khi nghĩ có điều không hay sắp xảy ra.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x