Nhờ bố mẹ vay nặng lãi 300 triệu để cưới chồng giàu, cô gái chết lặng khi biết sự thật nhà chồng

05/04/21, 17:13 Cuộc sống

Cứ ngỡ lấy được chồng giàu có ở Hà thành, cô gái vội giục bố mẹ đi vay nặng lãi số tiền lớn để tổ chức đám cưới cho xứng tầm. Nào ngờ, sau khi tiệc vừa kết thúc cô mới biết được sự thật phũ phàng.

Nhờ bố mẹ vay nặng lãi 300 triệu để cưới chồng giàu, cô gái chết lặng khi biết sự thật nhà chồng. (Ảnh minh họa qua phunutoday)

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết gây chú ý của cô gái tên M.K, chia sẻ về câu chuyện tình yêu và hôn nhân của mình. 

Theo nội dung bài đăng, M.K là một cô gái có vẻ ngoài khá xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi, cô quyết tâm hướng tới mục tiêu phải chọn được một anh chồng giàu có để xứng với nhan sắc của mình. 

Sau đó, cô gặp được chồng hiện tại của mình trong một quán cà phê. Tuy anh không quá đẹp trai nhưng ăn nói dễ nghe, lịch sự lại đi ô tô và sống ở Hà Nội, chỉ mới từ lần gặp đầu tiên, M.K đã có ấn tượng rất tốt về người con trai này. Khi xem đến trang cá nhân của chồng, thấy có nhiều bức hình ‘check in’ ở những nơi sang trọng, lại dùng đồ hiệu đắt tiền nên cô càng chắc chắn anh chính là mục tiêu mà mình cần nắm bắt để có cơ hội “đổi đời”.

Quen biết được 2 tháng, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Trong khi gia đình chú rể tổ chức đám cưới ở một nhà hàng vô cùng lớn thì vì gia đình M.K không mấy dư giả nên cô đã nhờ bố mẹ vay nặng lãi số tiền 300 triệu đồng để tổ chức đám cưới tại nhà gái cho tươm tất, xứng đáng với độ giàu có của nhà trai. 

Hôn lễ của vợ chồng M.K sau đó đã nổi tiếng cả xã vì chưa có nhà nào làm to đến thế. Thế nhưng, khi bữa tiệc kết thúc, chồng của M.K lại thuê xe ôm chở cả hai vợ chồng về một căn phòng trọ bé trong ngõ nhỏ. Tới nhà, anh giấu hòm phong bì đi, cởi bỏ bộ đồ tây lịch sự rồi thay một bộ đồ cũ kĩ đã ngả sang màu cháo lòng, thậm chí còn có cả vết rách. 

Lúc này, M.K vẫn còn rất hoang mang và chưa thể hình dung được sự việc, nhưng khi nghe chồng mình kể hết đầu đuôi, cô mới giật mình phát hiện ra những mơ mộng trước hôn lễ của mình đã tan biến. Thì ra cô không hề lấy chồng giàu như mình vốn tưởng tượng. 

Nhà chồng cô đã phá sản và phải chịu cảnh nợ nần chồng chất nên phải bán hết nhà cửa, đồ đạc đi để trả nợ. Đám cưới vừa rồi toàn là đồ bên nhà chồng đi thuê, bản chất của đám cưới này cũng là để chồng cô kiếm ít tiền mừng giúp ba mẹ trả nợ. 

Hiện nhà chồng cô vẫn còn đang nợ số tiền 3 tỷ. Số tiền mừng cưới đám nhà trai bố mẹ chồng đã cầm hết rồi, giờ cả 2 vợ chồng M.K chỉ có thể sống trong căn phòng trọ này và dùng số tiền mừng cưới của cô sống cầm cự.

Chồng cô còn thẳng thắn nói: “Ở đây mọi người đều biết nhà anh phá sản nên anh khó lấy được vợ, đành phải lấy gái quê là em, nhưng anh thương em là thật. Em cố chịu khổ một chút, đợi bố mẹ anh vực được kinh tế thì mình sẽ có cuộc sống sung sướng hơn”.

Lời chồng nói khiến M.K như rơi xuống vực thẳm, cô không chỉ cảm thấy đau khổ, hụt hẫng vì bị lừa bởi vẻ ngoài hoàng nhoáng của chồng lúc trước mà còn ân hận vì đã vô tình khiến bố mẹ mình phải chịu khoản vay nặng lãi 300 triệu đồng. Thậm chí cô còn từng có ý định nghĩ quẩn nhưng nếu vậy sẽ không có người giúp bố mẹ trả khoản nợ này nên cô cũng đành nuốt nước mắt vào trong.

Ngay dưới bài đăng của M.K, nhiều người đã bày tỏ sự thương cảm cho hoàn cảnh của cô, hy vọng cô sớm vực dậy tinh thần để làm lại từ đầu vì không có gì là quá muộn khi ta nhận thấy được sai lầm của mình và quyết định sửa chữa nó.

Thực tế hiện nay cũng có không ít cô gái hiện đại có suy nghĩ và quan điểm lấy chồng giàu để đổi đời như M.K, nhưng hôn nhân chỉ nên xuất phát từ tình yêu chứ không phải từ tiền bạc, do đó nhiều trường hợp trong số này vì vậy mà cũng rơi vào tình cảnh éo le, bế tắc vì hụt hẫng sau khi lấy chồng.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x