Nhiều phụ huynh ‘choáng’ vì bảo hiểm y tế học sinh hơn 500.000 đồng

05/09/15, 08:32 Cuộc sống

Nhận được thông báo về tiền bảo hiểm y tế phải đóng trong năm học mới, không ít phụ huynh phải giật mình. Nhiều phụ huynh ở TP HCM nói rằng rất sốc khi đầu năm học phải đóng cùng lúc hơn 540.000 đồng tiền bảo hiểm y tế, tăng gần gấp đôi.

11215140-1028748177165673-5330-8690-3629
Tiền BHYT tăng gần gấp đôi khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Ảnh: Nguyễn Loan

Có con học ở trường tiểu học An Hội (quận Gò Vấp, TP HCM), chị Nguyễn Thị Ngọc Thu cho biết đã choáng váng khi nhận được thông báo nộp tiền bảo hiểm y tế (BHYT) cho con gần gấp đôi so với năm trước. Mức thu này khiến nhiều phụ huynh làm công nhân như chị phải cắt xén chi tiêu trong gia đình để “hoàn thành trách nhiệm” cho con.

Năm nào cũng phải đóng BHYT cho con nhưng chưa khi nào gia đình sử dụng tới vì thủ tục rườm rà, đến khám thì đông đúc, phải ngồi chờ rất mệt mỏi. Những lần con ốm, chúng tôi toàn đưa đi trái tuyến cho nhanh. Giờ lại phải đóng cùng lúc nửa triệu bạc”, chị Thu nói.

Đồng quan điểm, chị Nguyễn Thị Hải có con học ở trường tiểu học Lê Văn Tám (quận Tân Phú) cho hay, năm trước chỉ đóng 289.800 đồng nhưng năm nay trường yêu cầu đóng hơn 540.000 đồng khiến chị không khỏi bất ngờ.

Hằng năm thu 12 tháng, mắc chi năm nay thu tới 15 tháng và lại còn bắt buộc. Tôi có 3 đứa con đang đi học nên cùng lúc phải đóng hơn 1,6 triệu đồng, chưa kể các khoản chi phí khác. Đó là chưa nói đến thủ tục thanh toán, nếu dùng, rất nhiêu khê”, chị này nói.

Tương tự, anh Nam có con học lớp 9 trường THSC Trường Trinh (quận Tân Bình) không khỏi ngỡ ngành khi con đưa sổ thông báo phải nộp hơn 500.000 đồng tiền BHYT. “Sau khai giảng trường sẽ thông báo nhiều khoản thu khác nữa. Nhà tôi hai đứa nên đã phải đóng hơn một triệu tiền BHYT, trong khi đó chẳng mấy khi sử dụng đến cái thẻ này“, anh Nam cho biết.

Bày tỏ chia sẻ với các phụ huynh và học sinh, ông Nguyễn Xuân Tùng – Hiệu trưởng trường tiểu học Lê Văn Tám nói: “Chúng tôi chỉ đứng ra thu hộ cho BHYT nên không thể can thiệp vào việc này. Trường đã ra thông báo thu tiền bảo hiểm, song nếu phụ huynh cảm thấy khó khăn không đóng được cùng lúc thì có thể liên hệ để chúng tôi thu thành 2 đợt”, ông Tùng nói và cho biết có khoảng 50% học sinh nhà trường đóng BHYT.

Giải thích rõ hơn việc đóng BHYT năm nay, ông Đỗ Minh Hoàng – Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM – cho biết, nguyên nhân tăng phí này là do năm học đầu tiên thành phố thực hiện BHYT đối với học sinh, sinh viên theo Luật BHYT sửa đổi. Theo đó, mức đóng này bằng 4,5% lương cơ sở (1.150.000 đồng) thay vì 3% như những năm trước. Trong đó, học sinh sinh viên đóng 70%, ngân sách nhà nước chi 30%.

Hơn nữa, do đóng theo thời hạn trong năm (đến hết năm 2016) nên học sinh sẽ đóng BHYT cho 15 tháng, tính từ tháng 10 năm nay đến 12/2016, vì vậy số tiền tăng lên.

Để hỗ trợ cho học sinh và phụ huynh Sở đã có văn bản hướng dẫn các trường thu thành 2 đợt. Đợt một là  6 tháng (217.350 đồng) và đợt hai là 9 tháng (326.025 đồng). “Tuy nhiên chỉ là thu hộ BHYT nên trường và Sở không thể can thiệp vào được. Hơn nữa năm nay thực hiện theo Luật BHYT mới nên bắt buộc tất cả học sinh phải tham gia”, ông Hoàng giải thích thêm.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x