Vợ chồng ông Obama tiếp tục kỳ nghỉ xa hoa tại Italy

24/05/17, 11:43 Cuộc sống

Kỳ nghỉ dưỡng hậu nhiệm kỳ tổng thống của cựu Tổng thống Barack Obama dường như vẫn chưa kết thúc khi họ lại đến Italy hôm 19/5, bắt đầu kỷ nghỉ 6 ngày xa hoa đầy những đặc quyền mà giới chức địa phương dành cho ông.

Một bức ảnh được được đăng lên Instagram cho thấy vợ chống ông Obama đang ngắm cảnh Siena. (Ảnh: Instagram)

Ông Barack và bà Michelle Obama đến Italy trên một chiếc phi cơ riêng và được 6 máy bay quân sự của Không lực Italy hộ tống khi đáp xuống sân bay Grosseto ở vùng Tuscany.

Các tạp chí phương Tây miêu tả sau 8 năm đảm nhận công việc nặng nề nhất thế giới, giờ là lúc Obama và vợ “sống giấc mơ đời mình”. Vợ chồng cựu tổng thống trông vui vẻ hầu hết thời gian họ xuất hiện trước công chúng kể từ khi rời Nhà Trắng.

Khi hai người xuất hiện trên đường phố Tuscany hôm 22/5, bà Michelle mặc một chiếc áo hở vai và quần kaki trong khi ông Obama mặc áo sơ mi với tay áo xắn lên và không có cà vạt. (Ảnh: AP)

Ngoài lực lượng Mật vụ Mỹ vẫn bảo vệ cựu tổng thống, vợ chồng Obama luôn có một xe cảnh sát Italy túc trực ở bên đường khi 2 người đến các điểm tham quan trong thành phố.

Đám đông 2 bên đường hô vang “Tổng thống Obama” lúc họ đi qua, nhiều người không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh của cặp đôi nổi tiếng và đưa lên mạng xã hội.

Vợ chống ông Obama được chào đón như những “ngôi sao” giải trí. (Ảnh: AP)

Sau đó, trong khi bà Michelle đến một quán kem, cựu tổng thống đến sân golf Castiglion del Bosco, một câu lạc bộ golf riêng tư nằm trong khuôn khổ một di sản văn hóa thế giới do UNESCO công nhận. Chỉ một số ít người được mời mới có thẻ hội viên của câu lạc bộ golf này.

Ông Obama ở sân golf Castiglion del Bosco. (Ảnh: AP)

Trong khi ông Obama tận hưởng trận golf của ông bên trong khuôn viên câu lạc bộ, cảnh sát có vũ trang của Italy được triển khai bên ngoài để đảm bảo an toàn cho vị khách quý.

4095872200000578-4531054-The_armed_police_called_the_Carabinieri_pictured_also_helped_kee-a-4_1495485039088
Cảnh sát vũ trang Italy, tên là Carabinieri, được triển khai bên ngoài câu lạc bộ golf để bảo vệ ông Obama. (Ảnh: La Repubblica)

Giới chức vùng đã ban hành lệnh cấm săn lợn rừng ở những khu vực ông Obama lui tới để loại trừ khả năng cựu tổng thống bị trúng nhầm đạn của những người đi săn. Theo Telegraph, lệnh cấm dự kiến sẽ được dỡ bỏ ngày 24/5, khi ông Obama rời khỏi đây.

Trước khi đến sân golf, ông Obama đã “kéo” 2 nhân viên Mật vụ bảo vệ mình đi đạp xe ở vùng ngoại ô và chiêm ngưỡng cảnh đẹp của vùng Tuscany. (Ảnh: Vantage News)

Vợ chồng cựu tổng thống Mỹ ở tại khu nghỉ dưỡng Borgo Finocchieto. Giá phòng tại đây có thể lên đến 15.000 USD/đêm, khách đến nghỉ sẽ được một đội nhân viên 19 người phụ vụ, bao gồm người khuân vác, quản gia, người pha chế, phục vụ bàn…

Trong căn nhà 800 tuổi này, ông Obama có thể sử dụng hồ bơi, thư viện, sân bóng rổ, tennis và phòng thử rượu. Quan trọng hơn, khu nghỉ dưỡng này thuộc sở hữu của John Phillips, cựu đại sứ Mỹ tại Italy do ông Obama bổ nhiệm. Người ta đoán rằng cựu tổng thống sẽ ở đây miễn phí.

Biệt thự vợ chồng Obama ở trong thời gian lưu lại khu nghỉ dưỡng Borgo Finocchieto. (Ảnh: New York Times)

Ngày ông Obama rời khỏi Italy cũng là lúc người kế nhiệm ông, Tổng thống Donald Trump sẽ bay từ Israel đến Vatican, quốc gia nằm trong lòng thủ đô Rome của Italy. Đây là một phần trong chuyến công du đầu tiên đầy trọng trách của ông Trump trên cương vị tổng thống và diễn ra trong bối cảnh tại Washington D.C. rắc rối đang bủa vây Nhà Trắng.

Trong khi đó, với ông Obama, cuộc gặp duy nhất có vẻ “vì công việc” là cuộc hẹn với cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi. Thời gian còn lại, ông Obama có thể “toàn tâm toàn ý” cho việc nghỉ dưỡng và thăm thú vùng Tuscany.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x