Nhà ngục Tần Thành vẫn còn dư 92 gian phòng, liệu có còn đủ dùng?

28/10/16, 08:25 Tin Tổng Hợp

Theo báo cáo của tạp chí “Động Hướng”, 3 năm gần đây, thuận theo chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình, những quan chức cấp cao lần lượt phải vào nhà tù Tần Thành, Bắc Kinh. Cuối tháng 4/2016, nhà ngục có tổng cộng 758 gian phòng, đến tháng 6 chỉ còn lại 92, dự tính là “cung không đủ cầu”.

Nhà tù Tần Thành ở Bắc Kinh, nơi gia giữ những quan chức cao cấp của Trung Quốc. (Ảnh: Internet)
Nhà tù Tần Thành ở Bắc Kinh, nơi giam giữ những quan chức cao cấp của Trung Quốc. (Ảnh: Internet)

Nhà ngục Tần Thành còn có tên gọi khác là “trại tạm giam bộ công an”, là nơi giam giữ các quan chức cấp cao bên trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước mắt, “khách trọ” này có hơn 830 người, trong đó gần 500 người là quan chức cấp phó bộ tỉnh, 91 người là quan chức cấp bộ tỉnh.

Được biết, ông Bạc Hy Lai – cựu Bí thư thành phố Trùng Khánh, ông Chu Vĩnh Khang – Bí thư ủy Ban Chính trị Pháp luật, ông Quách Bá Hùng – phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, ông Vương Lập Quân – cựu phó thị trưởng thành phố Trùng Khánh, ông Lưu Thiết Nam – cựu phó Cục trưởng Cục Tài nguyên Năng lượng, ông Lý Kiến Nghiệp – cựu thị trưởng thành phố Nam Kinh, ông Trần Lương Vũ – cựu Bí thư thành ủy Thượng Hải, ông Lưu Chí Quân – cựu Bộ trưởng Bộ đường sắt, v.v…. đều đang bị giam giữ tại nơi đây.

Theo nguồn tin số tháng 6 của tạp chí “Động hướng”, ngày 30/5 Ban Kỷ luật Trung ương đã truyền đạt mệnh lệnh với nội bộ, rằng chống tham nhũng tuyệt đối không thể buông lơi, cần phải không ngừng ra trận.

Đồng thời, vì để ngăn chặn những “con hổ lớn”, “con hổ vừa” chui vào ban lãnh đạo khóa 1 trong nhiệm kỳ mới, ngày 2/6 đến ngày 4/6, Ban Kỷ luật Trung ương, Ủy ban trung ương, Bộ phận tổ chức trung ương đã triệu kiến bộ phận thuộc Ban lãnh đạo Chính trị đảng cấp bộ tỉnh, tuyên bố thực thi “tam quy tứ phòng” đối với hơn 120 quan chức đứng đầu trong tỉnh ủy, Đại hội Đại biểu Nhân dân cấp tỉnh, Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh, Ủy viên chính trị Pháp luật tỉnh; đảng ủy, bộ trưởng, chủ nhiệm các ban ngành và ủy ban trung ương.

Cái gọi là “tứ phòng” là:

1. Tạm thời đình chỉ việc lấy chức vụ đương nhiệm để chủ trì ban công tác, chủ trì hội nghị.

2. Tạm thời đình chỉ việc dẫn theo đoàn đội hoặc những nhóm người được liệt vào đoàn đội ra nước ngoài tham dự việc chung hoặc tham dự các hoạt động công khai khác.

3. Lập tức đình chỉ việc lấy chức vụ, quyền lực đương nhiệm cùng với các bộ và uỷ ban trung ương địa phương đàm phán những công tác liên quan.

4. Trong thời gian thẩm tra sẽ bị tạm dừng sử dụng chức quyền, trước khi chưa có kết luận, hết thảy đều không được thăng chức, không di dời chỗ ở, không làm thủ tục nghỉ hưu.

Hết thảy các quan chức có vấn đề “tứ phòng”, trong thời gian bị thẩm tra, giấy chứng nhận, hộ chiếu mà họ nắm giữ cần phải bàn giao cho Ban Kỷ luật Trung ương, Bộ Tổ chức Trung ương. Nếu muốn rời khỏi chức vị công tác hoặc chỗ ở, thì cần phải có phê chuẩn của Ủy ban Kỷ luật ĐCSTQ.

Cái gọi là “tam phòng”, là chỉ ngăn chặn những quan chức có vấn đề này tự sát, tự mình hại mình, ngăn chặn việc sợ tội bỏ trốn, hoặc làm hoạt động liên minh và thiêu hủy hồ sơ tài liệu ban đầu.

Hành động này cùng lúc với việc phe cánh ông Tập Cận Bình đang thanh trừ thế lực của phe cánh Giang Trạch Dân, đẩy mạnh bố cục nhân sự chốn quan trường. Trong quá trình này, đã tính trước sẽ có càng nhiều con hổ bị bắt giữ, 92 phòng giam còn dư trong nhà ngục Tần Thành hiển nhiên là không đủ dùng.

Năm 2014, từng có nguồn tin rằng cục lãnh đạo muốn mở rộng xây thêm nhà ngục nữa. Nếu như cần phải xây rộng thêm, có ngụ ý là nhất định có càng nhiều tham quan, quan chức lọt lưới.

Gần đây, nhà ngục Tần Thành gần như đã đủ quân số, phạm nhân đều là quan chức ĐCSTQ. Tình hình này, đối chiếu với tình trạng của 15 năm trước, thật khiến người ta không khỏi suy ngẫm. Lúc đầu, khi phe cánh Giang Trạch Dân mở ra cuộc đàn áp đối với các những người tu luyện Pháp Luân Công, đã bỏ ra món tiền khổng lồ vào việc quản chế, bỏ tù.

Chỉ riêng ngày 27/2/2001, phe cánh họ Giang ngay trong 1 lần đã chi 4 tỷ Nhân dân tệ, dùng vào việc lắp ráp các thiết bị theo dõi các học viên Pháp Luân Công. Tháng 12/2001, lại một lần nữa chi 4,2 tỷ Nhân dân tệ xây dựng các trung tâm hoặc căn cứ địa với mục đích tẩy não các học viên Pháp Luân Công. Riêng trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia, tỉnh Liêu Ninh đã tiêu tốn 500 trăm triệu Nhân dân tệ để xây thêm nhà ngục mới.

Trong mấy năm bức hại, các trại cưỡng bức lao động, trại tạm giam ở khắp Trung Quốc đều giam giữ một lượng lớn các học viên Pháp Luân Công. Đằng sau lớp ngụy trang “mưu thuận gió hòa” là những màn tra tấn thân thể tàn khốc và giày vò hành hạ tinh thần một cách phi nhân tính, đáng sợ hơn nữa là tội ác mổ cướp nội tạng để bán kiếm lời. Các nhà tù mới xây thêm, mua sắm thêm thiết bị, chỉ là vì để bỏ tù, ngược đãi và tra tấn những người lương thiện.

Cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công do phe cánh Giang Trạch Dân phát động đã kéo dài rất lâu. Những quan chức cấp cao tham gia bức hại phân bố đủ mọi hệ thống chức quyền, đều có dính líu đến. Mấy năm gần đây, hàng trăm quan chức cấp cao tham gia bức hại Pháp Luân Công lần lượt ngã ngựa, còn có nhiều người đã phải bỏ mạng một cách đau khổ ngoài ý muốn.

Bạc Hy Lại là người chủ mưu của tội ác mổ cướp nội tạng, Chu Vĩnh Khang là “tổng chỉ huy trước sân khấu” trong chiến dịch bức hại Pháp Luân Công, cả hai người đều bị phán tù chung thân. Rất nhiều quan chức tay nhuộm máu của các học viên Pháp Luân Công, đều vì tội danh tham ô nhận hối lộ mà nhận sự trừng phạt, thực tế là đang hoàn trả tội ác cho bức hại năm xưa.

Từ tháng 5/2015 đến nay, tổng cộng có hơn 2 triệu học viên, dân chúng trong và ngoài nước Trung Quốc đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, người phát động cuộc đàn áp. Những phần tử tri thức trong và ngoài nước đều kêu gọi: bắt giữ Giang Trạch Dân, vứt bỏ ĐCSTQ, giương cao ngọn cờ chính nghĩa, mở ra hy vọng tương lai cho người Trung Quốc.

Tác giả: Cao Thiên Vận

Theo Epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x