Nhà báo Trung Quốc bất ngờ xuất hiện sau khi “mất tích” tại Vũ Hán

24/04/20, 16:12 Trung Quốc

Nhà báo công dân Trung Quốc Li Zehua, người đăng tải những đoạn video mô tả tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Vũ Hán đã xuất hiện trở lại sau khi biến mất cách đây hai tháng. Li chia sẻ anh buộc phải thực hiện cách ly trong thời gian vừa qua. 

Nhà báo Li Zehua, một cựu nhân viên của đài truyền hình CCTV, trong một buổi phát trực tiếp vào ngày 26/2/2020. (Ảnh qua The Epoch Times)

Li Zehua, 25 tuổi, là một trong 3 nhà báo công dân mất tích đột ngột tại thành phố Vũ Hán cách đây 2 tháng. 

Ngày 20/2 anh đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh tượng những người khuân vác được thuê để vận chuyển xác người chết vì dịch Vũ Hán (COVID-19). Đoạn video nhận được 850.000 lượt xem và bị cấm đăng tại Trung Quốc. 

Vài ngày sau, Li Zehua thực hiện một video livestream ghi lại cảnh tượng lực lượng cảnh sát tới nhà anh. Kể từ đó nhà báo này mất tích cho tới khi anh xuất hiện lại trong một video mới vào ngày 22/4 vừa qua. 

Hai nhà báo công dân khác là Chen Qiushi và Fang Bin, được giới truyền thông cho là cũng đăng tải những đoạn clip ghi lại cảnh tượng các bệnh viện quá tải và nhiều xác chết được chất chồng lên nhau trong một chiếc xe buýt mini, hiện vẫn chưa xuất hiện trở lại. 

Hình ảnh nhà báo, luật sư Chen Qiushi lấy từ video các cuộc biểu tình ở Hồng Kông mà anh tham dự, từ tháng 8/2017 đến ngày 8/8/2019. (Ảnh qua The Epoch Times)

Mẹ của nhà báo Chen Qiushi trước đó cho biết con mình đã mất tích, trong khi đó nhà báo Fang Bin cũng đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh lực lượng cảnh sát tới gõ cửa nhà anh. 

Các nhà chức trách Trung Quốc không đưa ra bất kỳ bình luận nào về 3 nhà báo kể trên.

Vào ngày 31/3, Đại diện phía Hoa Kỳ Jim Banks đã kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thúc giục chính quyền Trung Quốc thực hiện điều tra vụ mất tích của ba nhà báo trên.

Nhà báo Li đã chia sẻ trong đoạn video đăng tải vào ngày 22/4 rằng lực lượng cảnh sát đã triệu tập anh vào ngày 26/2 và tra khảo tại một sở cảnh sát địa phương vì họ nghi ngờ anh có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Anh cho biết sau gần 24 giờ đồng hồ, trưởng đồn cảnh sát kết luận anh không phạm tội nhưng vẫn cần phải thực hiện cách ly bởi anh đã tới những khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm virus Vũ Hán, chẳng hạn như nhà hỏa táng. 

Hình ảnh nhà báo Fang Bin trong một video được đăng vào ngày 4/2/2020. (Ảnh qua The Epoch Times)

Li chia sẻ anh đã thực hiện cách ly tại một khách sạn tới ngày 14/3, sau đó được hộ tống về nhà và thực hiện cách ly thêm 14 ngày nữa. Anh cho biết lực lượng cảnh sát yêu cầu anh phải bàn giao các thiết bị điện tử của mình cho một người bạn trong thời gian thực hiện cách ly. 

Hiện vẫn chưa rõ tại sao nhà báo Li Zehua lại đăng tải video kể về trải nghiệm trong thời gian qua của mình. Anh cho biết đoạn video được anh thực hiện vào ngày 16/4, 3 tuần sau khi anh hoàn thành 14 ngày cách ly tại nhà riêng. 

Li đã không trả lời lập tức các yêu cầu bình luận và lực lượng cảnh sát thành phố Vũ Hán không đưa ra bất kỳ bình luận nào trong ngày 23/4.   

Trong đoạn video phát trực tuyến trên Youtube vào cuối tháng Hai, vài phút trước khi Li Zehua mở cửa cho lực lượng cảnh sát, Li chia sẻ khát vọng được cất lên tiếng nói thay cho mọi người.

Li cũng chia sẻ rằng anh rất tiếc vì những giá trị tâm linh đã không còn trong tâm trí giới trẻ ngày nay, đồng thời anh cũng dùng cách nói giảm nói tránh để đề cập đến vụ biểu tình Thiên An Môn của tầng lớp sinh viên ở thủ đô Bắc Kinh năm 1989, một chủ đề cấm kỵ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ngân Khánh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x