Người ra kẻ vào, mèo ta vẫn “thủ” trong dinh Thủ tướng Anh

14/06/17, 11:35 Cuộc sống

Thủ tướng Anh Theresa May đang đứng trước áp lực phải từ chức vì chính cuộc bầu cử sớm do bà kêu gọi. Dù vậy, bất chấp ai nắm quyền tại Anh thì mèo Larry vẫn luôn sống trong ngôi nhà số 10 phố Downing.

Khác với các vật nuôi trong Nhà Trắng, mèo Larry của dinh Thủ tướng Anh không thuộc về một thủ tướng nào và sẽ luôn ở đó. (Ảnh: Getty)

Trước ngày bắt đầu đàm phán với các nước EU về việc Anh rời khối, bà May muốn củng cố sự ủng hộ trong nghị viện bằng cách tổ chức bầu cử sớm. Dù vậy, kết quả bầu cử lại khiến đảng Bảo thủ của bà không đủ ghế để tự thành lập chính phủ và bà May đứng trước áp lực phải từ chức. Dù vậy, bất kể ai là thủ tướng Anh, mèo Larry vẫn ở lại nhà số 10 Phố Downing. Larry đã ở đây từ thời thủ tướng David Cameron.

Thủ tướng May đã đến xin Nữ hoàng Anh Elizabeth II cho phép bà thành lập chính phủ thiểu số. Đảng Bảo thủ của bà May dự kiến sẽ liên kết với đảng Hợp nhất Dân chủ của Bắc Ireland để giành đủ quá bán trong nghị viện.

Mèo Larry luôn cho thấy nó mới là người nắm quyền ở dinh Thủ tướng Anh. (Ảnh: Getty)

 

Ngày 9/6, khi nước Anh đối mặt cú sốc về một “nghị viện treo”, báo chí Anh đều để ý việc Larry vẫn nhởn nhơ chơi đùa trước cửa nhà số 10, khác hẳn Thủ tướng May.

Trong suốt kỳ bầu cử, dù sáng hay đêm, lúc đẹp trời hay mưa gió, Larry luôn cho chúng ta thấy ai mới là kẻ nắm quyền ở đây“, Sky News miêu tả.

Larry đã ở đây để nhận mọi câu hỏi từ báo chí“. Bức hình trên chụp vào ngày “hỗn loạn” sau bầu cử ở Anh, trong lúc các nhà báo đang đợi Thủ tướng May bước ra để phát biểu sau khi đảng của bà không thể giành được đa số ở nghị viện, Larry ngồi ngay ngắn trước cử nhà số 10 như thể đang tổ chức họp báo.

Mèo Larry đến số 10 phố Downing từ năm 2011 và giữ chức vụ chính thức là Tổng quản Bắt chuột của Văn phòng Nội các. Dù vậy, website của Dinh thủ tướng miêu tả chức vụ của Larry là “đón tiếp quan khách, duyệt đội bảo vệ và ngủ trưa trên các món nội thất cổ trong tòa nhà“.

Không phải lúc nào Larry cũng hoan hỉ đón khách đến nhà số 10. (Ảnh: Getty)

Con mèo được nhân viên của Dinh thủ tướng Anh chọn về từ một trung tâm chăm sóc thú hoang để đối phó với những con chuột thường hiên ngang qua lại trong nhà số 10. Thế nhưng thành tích bắt chuột của Larry cũng không tốt lắm. 2 tháng sau khi về đây, Larry mới bắt được con chuột đầu tiên, trong 4 tháng đầu, nó bắt được 3 con chuột.

Theo BBC, những tháng sau đó, Larry tỏ ra là một con mèo thiếu “bản năng săn mồi”, dành nhiều thời gian để ngủ và chơi bên cạnh một con mèo cái khác hơn là bắt chuột.

Con mèo trong dinh Thủ tướng Anh dành nhiều thời gian để ngủ. (Ảnh: Newscom)

Có một lần, Thủ tướng David Cameron đã phải dùng nĩa để phóng vào một con chuột xuất hiện trong bữa ăn tối với các thành viên nội các.

Sau đó, ông Cameron đã bác bỏ tin đồn rằng ông “bất hòa” với Larry. Thủ tướng thậm chí còn đưa ra một bức ảnh con mèo ngồi trên đùi ông để chứng tỏ ông, cũng như mọi nhân viên trong Dinh thủ tướng, đều yêu quý Larry.

Đến thời Thủ tướng May, Larry được cho là có quan hệ không tốt với Palmerston, con mèo của Văn phòng Bộ Ngoại giao Anh gần đó. Larry và Palmerston từng nhiều lần đối đầu và gầm gừ nhau.

Tiền chăm sóc Larry do các nhân viên Dinh thủ tướng Anh quyên góp. Con mèo 10 tuổi này cũng rất nổi tiếng, tài khoản mang tên Larry trên Twitter có 125.000 người theo dõi. Các thủ tướng Anh có thể mất chức và rời nhà số 10, nhưng mèo Larry sẽ ở lại.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x