Người phụ nữ vô gia cư từ chối đến nhà tình thương vì không được đem theo 6 chú chó hoang

28/02/21, 09:36 Cuộc sống

Bà Chloe sống lang thang trên đường phố Tijuana và khắp các địa điểm lân cận vì không có nhà ở trong suốt 8 năm qua. Thế nhưng khi được sự giúp đỡ và thuyết phục vào nhà tình thương thì bà Chloe lại từ chối, bà thà ở ngoài đường chứ không chịu rời xa những chú chó hoang mình đang nuôi. 

Người phụ nữ vô gia cư cùng những chú chó đang nằm trong túi đựng rác vào một buổi mưa lạnh. (Ảnh: Omar Camarillo)

Bà Chloe có tên thật là Luz Maria Olmedo Beltran là một người phụ nữ vô gia cư. Bà còn có một người con trai nhưng vẫn chọn sống cuộc sống lang thang nơi đường phố.

Cảnh sát Mexico đã phát hiện ra bà vào một ngày mưa lạnh, người phụ nữ đáng thương nằm trong một chiếc túi đựng rác màu đen lớn cùng những chú chó hoang được ủ ấm bên trong. 

Cảnh sát địa phương phát hiện và thuyết phục bà chuyển đến sống tại nhà tình thương. (Ảnh: Omar Camarillo)

Trước hoàn cảnh khó khăn của bà, cảnh sát địa phương đã ra sức vận động bà chuyển tới nhà tình thương sinh sống. Nhưng bà Chloe đã dứt khoát từ chối lời đề nghị vì quy định nhà tình thường không cho đưa theo 6 chú chó hoang đã làm bạn với bà từ rất lâu.

Bà Chloe đã bật khóc nói rằng, bà không muốn đi, thậm chí bà cũng không cần sự giúp đỡ của ai vì đối với bà, cuộc sống như hiện vẫn rất ổn. 

Lo ngại cho tình hình sức khỏe của bà, cảnh sát đã tìm ra địa chỉ của nhà người con trai và đưa bà đến đó. Nhưng sau khi ở nhà con trai một thời gian ngắn, bà Chloe lại bỏ đi, trở lại các khu phố nơi có những chú chó hoang mà bà yêu thương vẫn đang đợi bà.

Bà Chloe từ bỏ cuộc sống yên ấm để về với những chú chó hoang tội nghiệp. (Ảnh: Omar Camarillo)

Bắt được khoảnh khắc người phụ nữ vô gia cư trên đường phố cùng những chú chó cưng xung quanh, nhiếp ảnh gia nghiệp dư Omar Camarillo đã chụp lại và đăng lên trang cá nhân của mình với mục đích để mọi người biết đến, kêu gọi sự trợ giúp từ những lòng hảo tâm. 

“Tôi bị ấn tượng với cách mà người phụ nữ này sinh sống. Tôi nhận ra rằng bà Chloe có một trái tim nhân hậu khi giúp đỡ những động vật hoang ngay cả khi điều kiện bản thân không cho phép”, đây là lời mà người nhiếp ảnh gia đã nhận xét về người phụ nữ.

Từ đó, nhiều người đi qua đường cũng đến tặng bà cùng đàn chó những hộp đồ ăn và nước uống. 

Sau đó một mái ấm tình thương hiểu được hoàn cảnh của bà, đã đồng ý cho bà có thể tới ở và mang theo cả những chú chó vào với giá 50 peso/1 ngày (khoảng hơn 50 nghìn đồng).

Bà Chloe cùng những chú chó hoang nhận được những sự giúp đỡ của người qua đường. (Ảnh: Omar Camarillo)

Người phụ nữ vô gia cư nay đã tìm được một mái nhà ấm áp cùng những người bạn bốn chân. Bà chia sẻ, mong ước của mình là sẽ được chính phủ Mexico tạo điều kiện, có một nơi để có thể chăm sóc thêm nhiều những con vật bị bỏ rơi hơn nữa.

Mạch Khê (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x