Người phụ nữ kỳ lạ nuôi tới 1.100 con mèo làm bạn trong nhà

03/02/16, 08:51 Chuyện lạ

Một phụ nữ Anh khiến nhiều người phải cảm phục bởi suốt 26 năm qua bà đã nhận nuôi hơn 1.100 chú mèo hoang và bị bỏ rơi trong căn nhà rộng 390m vuông của mình.

Lynea Lattanzio trong căn bếp cùng bầy mèo của mình.

Lynea Lattanzio một người phụ nữ 67 tuổi ở California – đã dùng toàn bộ ngôi nhà rộng 390m vuông của mình làm nơi ăn, ở cho hơn 1.000 con mèo hoang và bị bỏ rơi.

Cùng với nhóm tình nguyện viên, hàng ngày bà phải chăm sóc khoảng 800 con mèo lớn và 300 chú mèo con, cùng với đó là một bầy chó và các loài vật nuôi khác.

“Thực ra thì tôi không hẳn là người yêu mèo đâu”, bà Lattanzio cho biết. “Tôi bị ám ảnh với chúng! Tôi thà sống với 800 con mèo còn hơn với một người đàn ông nào khác. Tôi không cần người đàn ông nào trong đời”.

Hàng ngàn con mèo hoang hoặc bị bỏ rơi được người phụ nữ tốt bụng nhận nuôi.
Hàng ngàn con mèo hoang hoặc bị bỏ rơi được người phụ nữ tốt bụng nhận nuôi.

Lattanzio bắt đầu chăm sóc mèo vào năm 1992 sau khi li hôn. Lattanzio phải bán cả nhẫn cưới để có kinh phí, thậm chí, vì số lượng mèo trong nhà ngày một đông nên để tiện chăm sóc và giảm chi phí chăm sóc y tế, bà đã học làm bác sĩ thú y. Từ đó đến nay, bà cùng nhóm của mình đã cứu được hơn 24.000 con mèo và 700 con chó, đồng thời triệt sản cho 40.000 con vật khác nhau.

Chúng được tự do tung hoành trong ngôi nhà rộng có đến 5 phòng ngủ. 

Bà Lattanzio chia sẻ: “Tôi thích mèo vì chúng tự lập, xinh đẹp và duyên dáng. Thời còn độc thân, chưa có con, tôi đã mua căn nhà này và bắt đầu nhận mèo về nuôi, nhưng tôi chưa nghĩ đến việc nuôi cả ngàn con. Nhưng chuyện đó đã xảy ra”.

Bản thân Lattanzio cũng tự học ngành thú y để tiện chăm sóc chúng và giảm chi phí y tế. 

Ngôi nhà của bà Lattanzio hiện đã trở thành giang sơn của loài mèo. Ngôi nhà gồm một gian bếp nơi đám mèo được cho ăn, một căn phòng có bếp lò để chúng sưởi ấm, khu vườn trong nhà dành riêng cho những con không quen sống ngoài trời, thậm chí có cả phòng ngủ đầy đủ giường, nước và ghế để chúng nghỉ ngơi.

Ngôi nhà của bà Lattanzio hiện đã trở thành giang sơn của loài mèo.
Ngôi nhà của bà Lattanzio hiện đã trở thành giang sơn của loài mèo.

Ngoài sân là một khoảng đất rộng có rào chắn gồm hai căn lán, một khoảng sân lát gạch, bãi cỏ và hàng cây xanh để chúng giải trí. Còn bản thân bà Lattanzio thì sống trong một nhà xe lưu động.

Bà và nhóm của mình phải thức dậy từ 4 giờ sáng để cho chúng ăn và chăm sóc y tế. 

Lattanzio cùng nhóm của bà bắt đầu thức dậy vào 4 giờ sáng mỗi ngày để cho bầy vật nuôi ăn cũng như kiểm tra sức khỏe những con đang ốm. Và cho dù rất yêu đám mèo, mục tiêu của bà vẫn là tìm chủ mới cho chúng. Hiện đã có hơn 500 con được nhận nuôi.

Lũ mèo ở đây sống rất thoải mái và sung sướng.
Có cả sân cỏ và vườn cây để chúng tập thể dục. 
Dù rất yêu mèo nhưng Lattanzio cho biết mục tiêu của bà vẫn là tìm chủ mới cho chúng.

Theo Thegioitre

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x