Người phụ nữ hiến tặng thận cho người xa lạ: “Chúa đã bảo tôi làm điều này!”

16/08/18, 14:40 Cuộc sống

Một người phụ nữ ở bang Virginia hiến tặng quả thận của mình cho một người xa lạ, và nhờ đó mà cô được gia đình của bệnh nhân gọi là “thiên thần hộ mệnh”.

Crysti Shirley (trái) hiến thận cho ông Jim Abed. (Ảnh: Maysa Slominski)

Hôm 8/8, Maysa Munsey Slominski nói với tờ Fox News rằng: “Nếu không có hành động đó (của Crysti Shirley), thì có lẽ tôi đã tham dự đám tang của anh ấy (ông Jim Abed). Cô ấy là một người rất xinh đẹp”.

Trước khi được hiến thận, ông Jim Abed ở thành phố Fairfax, bang Virginia đã có tên trong danh sách cấy ghép khoảng hai năm nay.

Trong suốt quá trình chờ đợi, Abed đã phải lọc thận nhiều lần mỗi tuần. Theo đó, thời gian dành cho sinh mệnh Abed đang ngày càng cạn kiệt.

Chính vì lý do này mà vào tháng 2 vừa qua, cô Maysa Munsey Slominski đã vượt qua sự ngăn cản của gia đình để đăng bài trên Facebook, với hi vọng tìm thấy một người hiến tặng thận cho người anh em họ của mình.

Ban đầu lời kêu gọi giúp đỡ của cô đã không được hồi đáp. Nhưng khoảng một tháng sau, người đồng nghiệp cũ của Slominski, cô Crysti Shirley đã nhìn thấy được bài đăng Facebook này trong một lần tình cờ vào tháng 3.

Và mặc dù cô không hề quen biết ông Abed, nhưng khi bắt gặp bài đăng của người đồng nghiệp cũ, trong lòng Shirley dâng lên một niềm cảm xúc khó tả.

Cô viết trên Facebook: “Khi tôi nhìn thấy bài đăng của Slominski, tôi đã nổi hết da gà và sốt ruột. Đây là câu chuyện của một người rất yêu thương người bệnh nhân đang cần quả thận”.

Tôi biết từ tận đáy lòng mình rằng tôi phải cho ông ấy quả thận của mình. Tôi không thể giải thích được điều này”, Shirley nói với tờ Fox News.

Cô kể ngay sau khi nhìn thấy bài đăng, cô đã liên lạc với Slominski. Sau đó, chính người đồng nghiệp cũ đã giúp Shirley thực hiện các xét nghiệm để tìm hiểu xem liệu quả thận của cô có phù hợp với ông Abed hay không.

Và sau vài tháng với hàng loạt “xét nghiệm máu, đánh giá và thử nghiệm”, Shirley được thông báo là quả thận của cô hoàn toàn phù hợp với Abed.

Cô ấy cảm thấy như  có một sự thôi thúc không ngừng, và rằng chính đức tin của cô ấy đã bảo cô ấy phải làm điều này(Ảnh: Maysa Slominski)

Slominski cho biết: “Cô ấy cảm thấy như có một sự thôi thúc không ngừng, và rằng chính đức tin của cô ấy đã bảo cô ấy phải làm điều này”.

Slominski nói thêm rằng, các bác sĩ của ông Abed luôn nghĩ cuộc phẫu thuật sẽ được diễn ra cùng với một quả thận được chính thành viên trong gia đình hiến tặng. Người đó có thể là chị em ruột hoặc cha mẹ của ông, chứ không phải là một người hoàn toàn xa lạ.

Vào ngày 26/7, ông Abed và Shirley đã trải qua một cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Johns Hopkins ở thành phố Baltimore.

Shirley cho biết: “Đối với tôi nó thật sự rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất bình an” và không hề cảm thấy lo lắng chút nào trước ca mổ.

Và khi cuộc đại phẫu kết thúc, cô Shirley đã xuất viện hai ngày sau đó. Nhưng Shirley vẫn tiếp tục lưu trú tại khách sạn gần bệnh viện cho đến khi ông Abed bình phục và được xuất viện.

Slominski kể lại phản ứng của người anh em họ trước hành động của Shirley rằng: “Abed đã rất ngạc nhiên trước sự tốt bụng của một người hoàn toàn xa lạ”.

Riêng gia đình Abed lại cảm thấy hành động của Shirley giống như là một phước lành. Tuy nhiên, đối với Shirley thì điều này hoàn toàn ngược lại.

Cô nói: “Chính tôi mới là người được nhận phước lành từ anh ấy. Tôi hi vọng rằng Abed có thể khỏe mạnh và sống một cuộc sống tốt đẹp”.

Shirley nói thêm: “Chúa đã bảo tôi làm điều đó. Vì vậy không cần có lời cảm ơn nào hết. Đó là điều cần thiết mà tôi nên làm!

Tú Văn, theo NTDTV

 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x