Người phụ nữ ghi nhớ mọi thứ trong đời

03/10/11, 19:46 Chuyện lạ

Một trí nhớ tốt là điều cần thiết cho bất kỳ diễn viên nào muốn theo nghề. Nhưng với Marilu Henner – một ngôi sao sân khấu – trí nhớ của bà không chỉ tốt, mà là “không thể tin nổi”. Với bà, quá khứ đơn giản là “không quên được”.

Nhắc với bà bất cứ ngày nào của 40 năm trước, bà có thể nói ngay tắp lự thứ của ngày đó trong tuần, khi ấy bà mặc gì, thời tiết hôm đó thế nào và trên TV có gì.

Không chỉ có thế, ngôi sao Hollywood 59 tuổi người Mỹ này còn có thể nhớ lại rành mạch chuyện đã xảy ra khi bà mới chỉ 18 tháng tuổi.

Ảnh:
Marilu Henner, ngôi sao của sân khấu kịch Broadway nhớ mọi thứ bà đã trải qua từ lúc 18 tháng tuổi. Ảnh: writeawriting.com.

Những người này đã thách thức hiểu biết của giới khoa học về khả năng ghi nhớ và giới hạn của não bộ.Marilu Henner là một trong khoảng một chục người hiếm hoi trên thế giới rơi vào tình trạng có tên gọi hyperthymesia – hay trí nhớ sinh học tự động siêu đẳng – khả năng ghi nhớ được mọi thứ xảy ra vào tất cả các ngày trong đời.

Trí nhớ xa nhất của bà là khi đang chơi với người anh trai tại căn nhà của gia đình ở Chicago, lúc 1 tuổi rưỡi. Điều này khiến các nhà khoa học kinh ngạc, bởi họ vẫn cho rằng con người không thể nhớ được điều gì trước 2 tuổi.

Và đó mới chỉ là khởi đầu: Hầu hết mọi người có thể nhớ khoảng 250 khuôn mặt trong cuộc đời, còn Henner nhớ được hàng nghìn (giống như cách người ta vẫn mở lại một đĩa DVD).

Theo CBS, Hyperthymesia là thuật ngữ mới trong tâm lý học. Nó được một nhóm chuyên gia tại Đai học California đưa ra vào năm 2006. Trong bài báo chấn động vào thời điểm đó, họ giới thiệu với thế giới một phụ nữ 40 tuổi (về sau được xác nhận là người quản lý trường Jill Price).

Cũng giống như Marilu Henner, Price có thể nhớ lại chính xác những việc cô đang làm ở một ngày bất kỳ trong quá khứ, và thứ của ngày đó trong tuần. Vào năm 2003, nhóm nghiên cứu đã yêu cầu cô liệt kê tất cả các ngày Phục sinh kể từ năm 1980. Trong vòng 10 phút, không hề được báo trước, Price đã viết tổng cộng 24 ngày và bổ sung những việc cô làm vào mỗi ngày đó. Cô đã đúng trong 23 trường hợp. Một lần sai duy nhất là bị lệch đi… 2 ngày.

Vào thí nghiệm lặp lại 2 năm sau đó, cô đã viết đúng tất cả 24 ngày Phục sinh, và tất cả những gì cô đã làm trong những ngày Phục sinh ấy, giống như lần trả lời trước đó. Price không hổ danh với biệt hiệu “lịch người” mà các bạn đặt cho.

Ngày nay, người ta tìm được không hiếm người có trí nhớ siêu việt, như Ben Pridmore, một kế toán ở Derby, người có thể nhớ lại những chiếc thẻ trên bàn chỉ sau 25 giây, hay Dominic O’Brien, người có thể ghi nhớ thứ tự của 2.808 chiếc thẻ chỉ sau một lần liếc qua.

Nhưng Pridmore và O’Brien sử dụng kỹ thuật ghi nhớ câu chuyện (gắn các đồ vật thành các nhân vật trong chuyện cho dễ nhớ), rất khác Marilu Henner and Jill Price. Năng lực ghi nhớ của hai người về sau này vượt ra ngoài tầm kiểm soát của họ. Thay vì chủ động nhớ một số sự kiện, não của họ hoạt động giống như cuốn băng video – nó lưu lại mọi thứ đã xảy ra.

Các nhà tâm lý học thừa nhận rất lúng túng trước loại trí tuệ này.

Có thể bạn cho rằng nhớ dai là điều may mắn, nhưng với Henner, nó là một “gánh nặng”. “Tôi cứ ‘tua’ lại toàn bộ đời mình trong đầu mỗi ngày và nó khiến tôi phát điên”, bà nói.

“Với một số người mắc chứng hyperthymesia, đó là một lời nguyền bởi nó khiến họ không thể sống. Họ dành cả ngày để nhớ lại, và ngăn không cho họ tiếp tục sống bình thường. Quên được có thể là một phúc lành”, giáo sư Giuliana Mazzoni, một trong những chuyên gia hàng đầu ở Anh, nhận định.

Thuận An

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x