Người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc 24 năm may mắn đoàn tụ với gia đình nhờ Facebook

18/07/19, 09:43 Việt Nam

Con gái bị bán đi Trung Quốc đã 24 năm, tưởng sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhưng mới đây, cả gia đình bà Liên đều mừng rơi nước mắt khi thấy hình ảnh chị Liên xuất hiện trên mạng xã hội.

Chị Lê Thị Lan (thứ hai từ trái) bị bán sang Trung Quốc, mất liên lạc với gia đình 24 năm
Chị Lê Thị Lan (thứ hai từ trái) bị bán sang Trung Quốc, mất liên lạc với gia đình 24 năm. (Ảnh qua tuoitre)

“Hôm nay gia đình em và cả xóm đều vui mừng khi biết chị Lan còn sống. Đặc biệt là mẹ chồng em, 24 năm qua, bà luôn trong tình trạng dằn vặt, đau khổ vì nhớ con”, chị Thảo chia sẻ.

Được biết, chị Lê Thị Lan 9 (1976, quê ở xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc Nghệ An) là con gái đầu của gia đình có 5 người con của bà Nguyễn Thị Liên (69 tuổi, Nghệ An). 

Năm 1995, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà đông anh chị em, chị Lan khi đó vừa tròn 19 tuổi đã nghe lời rủ của người phụ nữ tên Nhung đi làm thuê cho vợ chồng một người hàng xóm ở xã Tây Hiếu (Nghĩa Đàn (Nghệ An) với mong muốn “có việc làm để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ nuôi các em”.

Đi làm thuê bị bán sang xứ người

Sau khoảng 10 ngày làm việc, chị Lan xin về thăm quê thì một người phụ nữ tên Th. (hàng xóm của chủ nhà) rủ ra Thanh Hóa chơi. Nhưng thay vì ra Thanh Hóa, giữa đêm tối mịt mùng rét buốt, bà Th. đưa chị Lan vượt biên sang Trung Quốc.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu vẫn còn đau nhức do tác dụng phụ của thuốc mê, chị Lan nhận ra mình vừa bị bán làm vợ một người đàn ông  65 tuổi  ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với giá 3.000 nhân dân tệ. 

Hình ảnh chị Lan từ khi còn trẻ.
Hình ảnh chị Lan từ khi còn trẻ. (Ảnh qua 24h)

Mong nhớ gia đình, người thân, sợ hãi trước cảnh suốt ngày bị đánh đập, chị Lan nhiều lần tìm cách bỏ trốn, tìm đường về nước nhưng bất thành. Mỗi lần như vậy chị lại bị bắt nhốt vào phòng tối, đánh đập rồi ép uống một loại thuốc lạ. “Họ đánh đập, cho tôi uống thuốc gì đó khiến tôi gần như mất trí nhớ”, chị Lan nhớ lại

Đoạn video được đăng tải giúp người phụ nữ miền Tây tìm được gia đình sau 22 năm lưu lạc ở Trung Quốc

videoPlayerId=ec313f6c5

Ad will display in 09 seconds

Bị bán qua tay nhiều người đàn ông

Không biết tiếng, không biết đường cũng không có người thân thích bên cạnh, chị Lan lần lượt bị bán qua tay nhiều người đàn ông khác nhau, cho đến thời điểm hiện tại, chị đã 43 tuổi và có 4 người con.

Nhưng có lẽ may mắn đã mỉm cười với chị Lan khi chị được bán cho người đàn ông cuối cùng vào 6 năm trước, cũng là người chồng hiện tại của chị. Anh không bắt chị uống thuốc, cũng không đánh đập mà đối xử với chị rất tốt khiến chị dần nhớ lại quê nhà sau 24 năm xa cách.

Chị Lan nói 2 năm trước chị nhớ lại được quê của mình nên được chồng cho tiền làm lộ phí về nước. Nhưng đến khu vực biên giới, chị lại bị kẻ xấu lừa lấy hết tiền, đành phải quay lại.

“Tôi luôn dự định sẽ tìm cơ hội về nước thăm mẹ và các em nhưng không dám tự mình đi nữa vì sợ lại rơi vào tay những kẻ buôn người”, chị Lan tâm sự.

Hành trình tìm kiếm con gái

Vì không thấy con gái về nhà như đã hẹn, gia đình bà Liên đã đến tận chỗ làm để tìm con. “Khi chúng tôi lên tận chỗ Lan tìm, họ bảo Lan về rồi, không biết nữa. Lúc đó, cả nhà chỉ nghĩ Lan nó đi làm ở đâu ít tháng rồi sẽ về, hoặc viết thư về cho gia đình. Thế nhưng, chờ mãi cũng không thấy đâu nữa”, bà Liên kể.

Bà không thể nhớ được đã đi những đâu để tìm con, rải bao nhiêu tờ tìm kiếm khắp các bến xe, đường phố. Thế nhưng, người con gái của bà biến mất như chưa bao giờ tồn tại. 

Cha chị Lan khi đó đã viết đơn gửi khắp nơi tìm hi vọng cứu con. Năm này qua năm khác, những dòng tin về con gái được gửi đi nhưng không có bất kỳ một dấu vết nào hồi âm. Ông đổ bệnh vì nhớ con và qua đời sau đó 4 năm.

"Lan nó đi làm ở đâu ít tháng rồi sẽ về, hoặc viết thư gửi cho gia đình. Thế nhưng, chờ mãi cũng không thấy đâu nữa”.
“Lan nó đi làm ở đâu ít tháng rồi sẽ về, hoặc viết thư gửi cho gia đình. Thế nhưng, chờ mãi cũng không thấy đâu nữa”. (Ảnh qua tuoitre)

“Chồng tôi cũng do thương nhớ con nên đổ bệnh, rồi mất sau đó vài năm. Sau 24 năm trời con mất tích, có thời điểm tôi đã nghĩ, chắc khi mình nhắm mắt cũng không thể thấy được con gái nữa. Tôi chỉ hi vọng một tin nhắn, một lá thư nói rằng Lan đang bình yên là đủ rồi. Thế nhưng, tất cả chỉ là hi vọng…”, bà Liên nói.

Nhiều năm trôi qua kể từ khi chồng mất, sức khỏe bà Liên cũng kém dần, đôi mắt không còn nhìn rõ vì đã có tuổi và khóc quá nhiều, gia đình bà lại khó khăn nên phải tạm ngưng tìm kiếm con.

Gặp lại nhau nhờ mạng xã hội sau 24 năm lưu lạc

Ba ngày qua, căn nhà nhỏ của gia đình bà Liên nằm cuối thôn có rất đông bà con lối xóm lui tới hỏi thăm, chia vui cùng gia đình khi biết tin chị Lan, đứa con gái mất tích bí ẩn suốt hơn 24 năm qua đã được tìm thấy đang lưu lạc ở Trung Quốc.

Trước đó vào ngày 13/7, trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam nói tiếng Việt không rõ, tâm sự về việc chị lưu lạc ở Trung Quốc hàng chục năm nay muốn trở về quê nhà nhưng không còn nhớ địa chỉ. 

24 năm mất liên lạc với con gái, gia đình bà Liên tưởng chừng như mất con vĩnh viễn nay lại tìm thấy con qua mạng xã hội
24 năm mất liên lạc với con gái, gia đình bà Liên tưởng chừng như mất con vĩnh viễn nay lại tìm thấy con qua mạng xã hội. (Ảnh qua tuoitre)

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, người thân của chị Lan đã xem được. Họ mừng rơi nước mắt khi tìm thấy con gái sau 24 năm mất tích.

“Thời điểm nhìn con gái qua màn hình điện thoại, dù 24 năm trôi qua, khuôn mặt có đổi khác, nhưng tôi nhận ra Lan ngay. Hai mẹ con khóc mãi thôi. Cuối cùng tôi cũng thấy con gái bình an rồi”, bà Liên rơm rớm nước mắt.

Chia sẻ với phóng viên, chị Đặng Thị Thảo (32 tuổi, em dâu của chị Liên) xũ động: “Sau khi nói chuyện với nhau, gia đình chúng tôi cũng định sẽ sang Trung Quốc tìm cách đón chị ấy về, nhưng chị bảo không được, vì đi bất hợp pháp sẽ rất nguy hiểm”.

Sau bao năm thất lạc, bà Liên đã có thể nói chuyện với con gái qua mạng xã hội.
Sau bao năm thất lạc, bà Liên đã có thể nói chuyện với con gái qua mạng xã hội. (Ảnh qua vietnamplus)

Chiều 15/7, ông Lê Văn Lưu – Chủ tịch UBND xã Nghi Thịnh (huyện Nghi Lộc) cho biết, sau khi nắm được sự việc, phía Công an huyện đã đến làm việc với gia đình.

“Địa phương sẽ tạo điều kiện tốt nhất, hoàn thành các thủ tục cần thiết, phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm đưa chị Lan về nước đoàn tụ với gia đình”, ông Lưu nói.

“Mấy ngày nay, trong lòng tôi cứ thấp thỏm mong chờ con trở về. Ngày nào cũng nói chuyện với con qua mạng xã hội. Biết con còn sống và khỏe mạnh gia đình mừng lắm”, bà Liên trông chờ.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x