Người phụ nữ 65 tuổi bị tra tấn vô nhân đạo trong nhà tù Trung Quốc

18/10/16, 19:17 Trung Quốc

Một phụ nữ 65 tuổi cho biết bà đã bị kết án 5 năm tù và bị giam giữ tại một nhà tù Trung Quốc, nơi bà phải hứng chịu hàng loạt hình thức tra tấn vô nhân đạo vì đã theo học một môn khí công thiền định đang được hàng chục triệu người thực hành ở nước này.

A re-enactment shows the torture method of being wrapped up in tape (Minghui.org)
Tái hiện hình thức tra tấn bằng cách quấn chặt băng dính quanh người. (Ảnh: Minghui.org)

Sun Zhuoying cho biết, vào tháng 5/2011, bà đã bị kết án 5 năm tù vì treo một biểu ngữ nhằm lên tiếng về cuộc đàn áp bất hợp pháp của chính quyền Trung Quốc đối với Pháp Luân Công – một môn khí công thiền định, theo một báo cáo được công bố trên trang Minghui.org.

Năm 1999, Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp quy mô lớn đối với các học viên Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Từ đó đến nay, các học viên thường xuyên bị bắt giữ tùy tiện, bị quấy rối, mất việc làm, bị tra tấn, và chết dưới bàn tay của các quan chức ĐCSTQ.

Vài tháng trước, một báo cáo cho biết học viên Pháp Luân Công bị giết hại còn là nguồn cung cấp hàng đầu cho ngành công nghiệp ghép tạng nổi tiếng của Trung Quốc. Ước tính có đến 1,5 triệu ca ghép nội tạng có thể đã diễn ra ở Trung Quốc kể từ năm 2000, phần lớn là “thu hoạch” từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác, báo cáo cho biết.

Kết quả hình ảnh cho bức hại pháp luân công năm 1999
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp quy mô lớn đối với các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: AP)

Bà Sun kể về những trải nghiệm của mình trong thời gian bị tra tấn tại nhà tù. Bà bị bắt phải đứng 18 tiếng mỗi ngày, đầu bà thường xuyên bị đánh bằng vật nặng cho đến khi ngất đi, và bà cũng phải chịu những hình thức tra tấn bất thường như bị quấn băng keo chặt khắp người bởi chính những tù nhân khác theo lệnh của cai ngục.

“Họ bắt tôi phải ngủ trên một tấm gỗ và quấn chặt người tôi bằng băng dính. Họ dùng dây trói cơ thể, tay và chân tôi lại với nhau, sau đó quấn băng dính khắp người tôi. Tôi không thể di chuyển dù chỉ một chút”, bà Sun nói.

Bà cũng cho biết, bà đã bị các quan chức của nhà tù ép buộc viết một biên bản thừa nhận mình có tội. Tuy nhiên sau đó bà lại viết một tuyên bố phủ nhận những gì họ viết về mình. Kết quả bà Sun bị đưa vào khu biệt giam.

“Họ tra tấn tôi rất nghiêm trọng, cơ thể tôi thường xuyên trong trạng thái nguy kịch. Họ đưa tôi đến bệnh viện nhà tù Thượng Hải vài tháng 1 lần. Tôi đã từng bị bất tỉnh ngay tại bệnh viện do xuất huyết dạ dày”, bà Sun nói thêm.

Bà còn mô tả nhiều hình thức tra tấn khác, đó là những khủng bố thường xuyên về tinh thần. “Hàng ngày, tôi cũng bị bắt phải ngồi trên giường cho đến nửa đêm trước khi được phép ngủ. Khi thấy tôi ngủ gục, họ đánh tôi dữ dội và đổ nước lạnh vào cổ tôi”, bà nói thêm.

Bà Sun cho biết bà vừa trở về nhà vào tháng 5/2016.

Tổ chức Ân xá Quốc tế và các tổ chức nhân quyền khác nói rằng, theo các cuộc điều tra cho thấy, chính quyền Trung Quốc đã tiến hành hàng loạt những vụ bắt giữ vô cớ và thực hiện các hành vi vi phạm nhân quyền nặng nề khác đối với học viên Pháp Luân Công.

Kết quả hình ảnh cho палата представителей конгресса сша
Ngày 16/3, Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết 343, lên án hoạt động thu hoạch nội tạng có hệ thống được nhà nước bảo hộ từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc mà không có sự đồng ý của họ. (Ảnh:: Wiki)

Theo The Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x