Người đào thoát khỏi Tân Cương: Bị trói trên ‘ghế hổ’ và tra tấn bằng dùi cui điện

05/11/20, 13:51 Trung Quốc

Hai người đào tẩu đến Kazakhstan từ Tân Cương, Trung Quốc, đã nhận được giấy chứng nhận tị nạn một năm từ Kazakhstan vào tuần trước. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng chính phủ Kazakhstan cấp thẻ tị nạn cho những người lưu vong ở Tân Cương. Một trong những người tị nạn đã nói với giới truyền thông về chi tiết cuộc bức hại của cảnh sát Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với người dân Tân Cương.

Người đào thoát khỏi Tân Cương: Bị trói trên ‘ghế hổ’ và tra tấn bằng dùi cui điện (ảnh 1)
Tranh miêu tả hình thức tra tấn bằng ghế hổ. (Ảnh qua Youtube)

Bahashar Malik và Kayishia Ahan lần lượt được cấp giấy chứng nhận tị nạn vào ngày 27 và 28 tháng 10. Trong đó, nữ doanh nhân Kayishia đến từ thị trấn Củng Lưu (Gongliu), huyện Củng Lưu, Y Lê (Ili), Tân Cương, cô đã bỏ trốn sang Kazakhstan vào ngày 7/5/2018.

Vào ngày 3/11, cô đã được Đài Á Châu Tự Do (RFA) phỏng vấn, cô kể về những gì đã xảy ra sau khi bị cảnh sát địa phương triệu tập vào ngày 4/5/2018.

Kayishia nói rằng, cảnh sát tra tấn bức cung, bắt cô phải cởi áo khoác bông, trói cô trên “ghế hổ” trong một thời gian dài và dùng dùi cui điện tra tấn cô: “Trong bảy tiếng rưỡi, họ trói tôi trên ghế hổ và cởi quần áo bông giữ ấm của tôi. Tôi không thừa nhận và không muốn ký vào tội danh mà họ đã kết tội tôi. Họ dùng dùi cui điện chích vào tôi ba lần, hai lần vào ngực và một lần kia vào lưng, sau vài lần chích điện, tôi cảm thấy nhói nhói. hắn ta nói ‘cô có ký hay không’, tôi không thể không ký nên đành ký tên”.

Kayishia cũng cho biết, sau khi một người hàng xóm xinh đẹp của cô bị đưa đến “trại cải tạo”, cô ấy đã bị các lính canh ngược đãi: “Cô ấy là hàng xóm của tôi, sau khi ở trong trại tập trung được hai tháng thì cô ấy mang thai. Sau khi ra về cô ấy đã phá thai, không lâu sau lại bị đưa vào trại tập trung. Chính xác thì giờ cô ấy ở đâu, chuyện gì xảy ra với cô ấy, tôi không biết, tôi đã nghe ngóng rất nhiều lần nhưng không ai biết. Cô đã nói với tôi về những việc mà cô ấy đã trải qua, bên trong trại tập trung chính là nhục nhã và áp bức.”

Người đào thoát khỏi Tân Cương: Bị trói trên ‘ghế hổ’ và tra tấn bằng dùi cui điện (ảnh 2)
Kayishia, một nữ doanh nhân từ Tân Cương, Trung Quốc, đã trốn sang Kazakhstan và lấy được thẻ tị nạn. (Ảnh: RFA)

Ngoài việc bị đưa vào trại tập trung, các thành viên của các dân tộc thiểu số ở Tân Cương còn bị kết án tù.

Báo cáo này dẫn lời của Alia Bek Suridan, sống ở Kazakhstan, cho biết anh trai của cô là Ganatibek Bek Suridan, sinh ngày 13/11/1988, sống tại số 037, đại đội 7, trung đoàn 67, quận Qapqal, tỉnh Y Lê. Ngày 6/2/2018 anh bị đồn cảnh sát bắt đi, không có luật sư, anh ấy bị kết án 15 năm tù và hiện đang ở nhà tù thành phố Khuê Truân (Kuytun).

Cuộc đàn áp quy mô lớn và xâm phạm nhân quyền của ĐCSTQ ở Tân Cương đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Ngày 16/10, lần đầu tiên Kazakhstan đã cấp giấy chứng nhận tị nạn cho hai người chạy trốn từ Trung Quốc sang đất nước này. Serikzhan, người sáng lập tổ chức nhân quyền Kazakhstan cho rằng đây là lần đầu tiên chính phủ Kazakhstan công nhận sự tồn tại của các “trại cải tạo” ở Tân Cương.

Và trong tháng 10, Kazakhstan đã một lần nữa cấp quy chế tị nạn cho công dân Trung Quốc. Học giả người Kazakhstan Reis Khan nói với Đài Á Châu Tự Do rằng, điều này có nghĩa là chính phủ “chính thức công nhận rằng có một cuộc khủng hoảng nhân quyền ở Tân Cương, Trung Quốc, và rằng Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thực hiện chính sách diệt chủng ở Tân Cương.”

Hiện tại, cả quốc hội Hoa Kỳ và Canada đều đề xuất rằng các hành động của ĐCSTQ ở Tân Cương nên được xếp vào loại “diệt chủng”. Một khi tội danh này được xác định thì các quan chức ĐCSTQ liên quan đến cuộc bức hại có thể sẽ bị xét xử tại Tòa án Quốc tế.

Minh Huy

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x