Người đàn ông thích cưỡi lợn mỗi khi đi siêu thị

14/03/15, 08:06 Giải trí

Từ sau khi mắc phải căn bệnh viêm phế quản khiến cơ thể trở nên ốm yếu, một người nông dân ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã quyết định sử dụng con lợn trong nhà mình làm phương tiện để đi lại mỗi khi ông cần ra ngoài.

Người dân ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã quá quen với hình ảnh một ông lão 69 tuổi cưỡi một con lợn ‘khủng’ đi siêu thị.
Người nông dân này chia sẻ, làm nghề nuôi lợn được hơn 30 năm nên ông đã quá quen thuộc với những con lợn và coi chúng cũng như những vật nuôi trong nhà.
Ông bắt đầu cưỡi lợn đi chợ và thỉnh thoảng đi dạo trong thị trấn kể từ khi căn bệnh viêm phế quản khiến ông trở nên ốm yếu.
Con lợn mà ông chọn làm phương tiện di chuyển cao gần 1m, nặng 250 kg. Lão nông Trung Quốc tâm sự: “Ban đầu, tôi nghĩ cưỡi lợn sẽ rất khó khăn nhưng hóa ra nó êm hơn tôi tưởng nhiều”.
Hình ảnh ông lão cưỡi lợn đi chơi nhanh chóng lan truyền khắp nơi, rất nhiều phóng viên đã đến đây để chụp hình và đưa tin về câu chuyện kỳ lạ và độc đáo này.
Ngay cả khi đã khỏe mạnh trở lại, lão nông Trung Quốc vẫn thích cưỡi lợn hơn. Người nông này chia sẻ, ông thường xuyên phải tiếp ‘nhiên liệu’ cho con lợn bằng những bó rau như thế này và xem ra đi lại bằng phương tiện này có vẻ tiết kiệm hơn rất nhiều so với đi xe.
Câu chuyện tương tự như thế này đã từng xảy ra ở cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 khi Menagerie Keepers, một người đàn ông Anh cũng lấy lợn làm thú cưỡi.
Chú lợn này thậm chí còn hiện đại hơn “người đồng nghiệp” ở thế kỉ 21. Nó được trang bị cả yên da và dây kéo.

Theo VTC

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x