Người dân hoang mang vì cá sấu ‘khủng’ liên tục xuất hiện tại vùng ven TP.HCM

28/04/21, 14:16 Việt Nam

Rất nhiều cá sấu to nặng hàng chục kg liên tục xuất tại các kênh, rạch xã Phạm Văn Hai (H.Bình Chánh, TP.HCM) khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng. 

Người dân hoang mang vì cá sấu nặng hàng chục kg liên tục xuất hiện tại vùng ven TP.HCM. (Ảnh: Người Lao Động)

Trao đổi với báo Người Lao Động, bà Trần Thị Thanh Thảo, Phó chủ tịch UBND xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, TP HCM) xác nhận, từ đầu tháng 4 đến nay trên địa bàn xã đã có ít nhất 3 vụ người dân bắt được cá sấu to trên các kênh tưới tiêu tại các ấp 2, 4, 7.

Trong đó, ông Dương Văn Thanh (41 tuổi), trú tại kênh 5 (ấp 4, xã Phạm Văn Hai), là một trong những người trên. Ông từng “chạm trán” và bắt được con cá sấu khủng ở ngay mương nước tưới tiêu của khu vườn rộng gần 2 héc ta mà gia đình thuê để trồng trọt.

Ông Thanh cho biết, trước đó, vào chiều ngày 11/4, ông đi kiểm tra xung quanh vườn thì nghe tiếng động lạ. Lại gần, ông hoảng hốt khi phát hiện một con cá sấu lớn dài hơn 2m nằm sát mép mương nước để rình rập định tấn công đàn dê của gia đình. 

Con cá sấu bò vào khu vườn chăn nuôi của ông Thanh và bị bắt vào ngày 11/4. (Ảnh: Thanh Niên)

Quá sợ hãi, ông tri hô hàng xóm đến giúp, chích điện cho cá sấu chết rồi mới dám lôi lên bờ. Khi cân thì cá sấu nặng khoảng 89kg. Từ ngày bắt được con cá sấu này, ông không dám để người nhà, đặc biệt là 2 con nhỏ và bầy vịt ra đó, bản thân ông cũng không dám thọc tay xuống kênh cho cá ăn như trước nữa.

Hay tin ông Thanh bắt được cá sấu, người dân kéo đến xem. Nhiều người tỏ ra lo lắng bởi khu vực này nhà dân đa số đều ở sát kênh, rạch, nhiều nhà có trẻ con.

Ngoài ông Thanh, gần đó còn có anh Lê Quang Tòng (35 tuổi), sống bằng nghề chèo ghe bắt cá tại H.Bình Chánh cũng từng bắt được con cá sấu nặng hàng chục kg vào ngày 8/4.

Sau khi bắt được con cá sấu, ông Thanh đã mổ thịt và chia cho người trong xóm, riêng da cá sấu ông giữ lại treo trong vườn. (Ảnh: Thanh Niên)

Anh Tòng kể, khi đó, anh và 2 người nữa đang chèo xuồng đi bắt cá ở gần kênh 5 (ấp 7, xã Phạm Văn Hai) thì ghe của 1 người trong nhóm có cá sấu trèo lên, quá hoảng sợ người này phải trèo lên cây. Nhận tin, anh Tòng cùng người còn lại chạy qua hỗ trợ bắt được cá sấu nặng hơn 70kg. Mấy ngày sau đó, vẫn tại khu vực này lại tiếp tục phát hiện có cá sấu…

Ông Nguyễn Tấn Sơn (61 tuổi, thường trú tại Kênh 5, xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh) cho hay, khu vườn nhà ông cũng nhiều lần bị cá sấu bò vào. Nhất là vào các ngày mưa, cá sấu bò sẽ bò vào ăn thịt gà, vịt, thả rông ngoài vườn. Những lần như vậy ông Sơn cũng chỉ biết dùng gậy xua đuổi cho cá sấu bơi đi nơi khác.

Con cá sấu nặng hơn 70kg được nhóm anh Tòng bắt ngày 8/4. (Ảnh: Thanh Niên)

Bà Thảo cho biết, hiện trên địa bàn đang có 2 đơn vị nuôi cá sấu là một công ty nuôi hơn 3.000 con và một hộ dân nuôi 73 con. Tuy nhiên, những con cá sấu mà người dân bắt được vẫn chưa xác định được nguồn gốc vì địa bàn lân cận cũng có nuôi cá sấu. 

Liên quan đến vụ việc trên, UBND xã Phạm Văn Hai cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan đi khảo sát và kiểm tra thực tế. Đồng thời đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan và người dân ở xã cảnh giác, trường hợp phát hiện cá sấu cần báo cho cơ quan chức năng gần nhất để xử lý, tránh nguy hiểm.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x