Người dân Đà Nẵng, Huế hối hả đi mua thực phẩm dự trữ trước bão Noru

27/09/22, 16:25 Việt Nam

Lo ngại khi siêu bão Noru đổ bộ sẽ thiếu hụt nguồn thực phẩm, người dân Đà Nẵng và Thừa Thiên – Huế đổ xô ra siêu thị, chợ và cửa hàng để mua thực phẩm dự trữ.

Người dân Đà Nẵng đổ xô mua thực phẩm trước khi bão Noru đổ bộ. (Ảnh: Vnexpress)

Theo báo Vnexpress, các chợ ở Đà Nẵng đông đúc từ trưa và chiều 26/9, sau khi thành phố thông báo sẽ đóng cửa các chợ truyền thống từ 12h ngày 27/9.

Đông nhất vẫn là quầy bán thịt. “Có thời điểm hơn 30 người vây quanh quầy để mua cho bằng được”, bà Hoa, một tiểu thương ở chợ Cồn cho biết.

Cửa hàng bán mắm cũng luôn đông khách. “Ngày mai chợ nghỉ nên tôi mua 3 hộp về ăn dần, phòng khi bão vào không ra ngoài được”, bà Tám (nhà ở đường Hoàng Hoa Thám) cho biết.

Đông khách nhất là quầy bán thịt, bán mắm. Có lúc hơn 30 người cùng vây quanh quầy để mua cho bằng được. (Ảnh: Vnepxress)

Đến 17h30 chiều 26/9, nhiều quầy bán cá, thịt lợn, thịt bò ở Chợ Cồn đã hết hàng. Người đi chợ đành chấp nhận ‘còn gì mua nấy’.

Tại chợ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu), chợ Đống Đa (quận Hải Châu), nhiều quầy hàng cũng hết hàng sớm. Người đến chợ muộn đành quay về đợi đến sáng hôm sau. 

Tại các siêu thị cũng đông đúc. Tại siêu thị Co.opmart Đà Nẵng (đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê), khu vực đông người mua nhất là thực phẩm tiện lợi. Hàng được mua nhiều là mì tôm, phở, miến, cháo ăn liền; mắm, dầu ăn…

Các siêu thị cũng đông đúc. Tại siêu thị Co.opmart Đà Nẵng (đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê), khu vực thu ngân nhiều người xếp hàng. “Người mua bắt đầu đông từ chiều tối qua đến hôm nay, tăng khoảng 50% so với ngày thường”, một nhân viên siêu thị cho hay. (Ảnh: Vnexpress)
Các cửa hàng bán vật liệu xây dựng đông khách mua dây cáp, dây thép về gia cố nhà; các túi nylon cỡ lớn để chứa nước che chắn các vị trí xung yếu trên mái tôn… (Ảnh: Vnexpress)

Tại Thừa Thiên – Huế, trong sáng nay (27/9), nhiều người dân tại TP. Huế cũng đổ xô đến các chợ truyền thống trên địa bàn để mua lương thực, thực phẩm trước khi chợ đóng cửa.

Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, tại chợ An Cựu (TP. Huế), rất đông người dân tranh thủ đi mua hàng hóa, đồ dùng thiết yếu để dự trữ.

Các quầy rau, củ, quả, mì gói hút khách nhất. Để yên tâm tránh bão, nhiều người dân mua với số lượng lớn ăn trong dài ngày, khiến hoạt động mua bán trở nên nhộn nhịp.

Sáng 27/9, rất đông người dân đến các chợ để mua thực phẩm dự trữ. (Ảnh: Thanh Niên)
Người dân chen chân tại các gian hàng đồ tươi sống. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo các tiểu thương, từ sáng sớm cho đến trưa nay vẫn chưa ngớt khách, lượng hàng bán ra gấp đôi những ngày thường.

Chị Hoàng Thu Hiền (35 tuổi, TP.Huế) cho biết, để chủ động trước bão Noru, chị đã mua dự trữ đủ thức ăn cho trước, trong và sau bão: “Chợ sẽ đóng cửa và điện cúp trong bão nên tôi chủ động sắm các đồ dùng cần thiết và đồ ăn liền như mì gói, phở gói, trứng để an tâm hơn”.

Các cửa hàng vật liệu chằng chống bão luôn đông đúc người mua. (Ảnh: Lao Động)

Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ đạo các khu chợ truyền thống trên địa bàn tạm ngừng hoạt động mua bán từ 14 giờ hôm nay (27/9) để phòng ngừa diễn biến phức tạp của bão Noru.

Ngoài địa phương này yêu cầu người dân không ra đường bắt đầu từ 21 giờ hôm nay (27/9) cho đến khi có thông báo mới.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x