Ngôi làng kỳ lạ nói chuyện bằng tiếng chim

20/07/17, 10:06 Chuyện lạ

Trước khi có điện thoại, những người dân ở một ngôi làng tại miền Đông Bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã sáng tạo ra lối trò chuyện đặc biệt bằng cách huýt sáo như những chú chim để giao tiếp với những người hàng xóm ở bên kia sườn núi.

Lối liên lạc được hình thành từ 400 năm trước, khi những người nông dân làm việc trên các thửa ruộng nằm cheo leo qua những sườn núi thuộc rặng Pontic muốn biết tin tức của nhau. (Ảnh: haberiniz)

Người ta gọi đó là “ngôn ngữ của loài chim” hay “Kus dilli” trong tiếng bản địa. Lối liên lạc được hình thành từ 400 năm trước, khi những người nông dân làm việc trên các thửa ruộng nằm cheo leo qua những sườn núi thuộc rặng Pontic muốn biết tin tức của nhau. Dù có thể nhìn thấy bóng nhau nhưng thật khó để mọi người hét thành tiếng hay đi từ bên này qua bên kia.

Bắt chước những tiếng hót của loài chim, họ bắt đầu huýt theo âm tiết của tiếng Thổ để truyền đi những thông điệp. Dân làng báo cho nhau về việc có khách lạ đang đến, nhờ vả giúp đỡ hay mời nhau sang uống trà. Họ còn có thể tạo nên nhiều đoạn hội thoại dài và phức tạp hơn chỉ bằng cách huýt sáo. Âm thanh truyền đi có thể vượt qua đến hơn 1 km. Nếu khoảng cách xa hơn, những người hàng xóm cũng có thể giúp làm cầu nối đến tận tai người cần gửi.

Turkeyect, một người dân làng Kuşköy, đang trò chuyện với hàng xóm bằng tiếng chim.

Bởi vậy, nếu bạn thấy một người vợ trong bộ quần áo truyền thống, đầu trùm khăn đứng trên nóc nhà, cho một hoặc hai ngón tay vào miệng và huýt sáo líu lo thì có thể bà đang gọi chồng về dùng cơm chiều.

Từ năm 1986, làng Kuşköy đã có điện và những thanh niên trẻ bắt đầu hiểu về cuộc sống sôi động, quyến rũ ở thành thị. Họ quyết định chuyển đến đó và để những người già ở lại. Sau khi chiếc điện thoại di động đầu tiên xuất hiện, “ngôn ngữ của loài chim”cũng biến mất dần, một kết cục có thể hiểu được bởi sự có mặt của những công nghệ tiên tiến.

Làng Kuşköy thuộc quận Canakçı tỉnh Girensun do Mehmet Fatih Kahra làm chủ tịch. Ông tin rằng cần có những nỗ lực để gìn giữ thứ ngôn ngữ độc đáo này và phổ biến nó cho lớp trẻ. Ông Şeref Köçek, đứng đầu Hiệp hội Ngôn ngữ của loài chim – Bird language Asscociation, liên tục tổ chức lễ hội tại làng trong suốt 15 năm qua để giới thiệu về văn hóa và phương thức giao tiếp đặc trưng của người Kuşköy.

Tất cả mọi người từ già đến trẻ đều sử dụng ngôn ngữ chim hót để giao tiếp với nhau.

Họ cũng hy vọng thu hút du khách và cổ vũ dân làng tiếp tục duy trì lối trò chuyện gần như có một không hai này. Những người như ông Ibrahim Kodalak, 45 tuổi, làm nghề trồng hạt hazelnut tham gia vào lễ hội mỗi năm với tư cách là thí sinh, ông phải nghe và trả lời từ vị giám khảo đứng đâu đó trên sườn đồi đối diện.

Khoảng 2.000 người góp mặt tại lễ hội của làng Kuşköy hàng năm. Họ luôn có những giây phút vui vẻ và hào hứng nhưng phần nào cũng buồn cho lớp người làng lớn tuổi bởi thanh niên quan tâm đến việc nhảy múa và ca hát nhiều hơn thay vì giữ truyền thống đã làm cho ngôi làng trở nên đặc biệt.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x