Nghi vấn CSGT Hải Phòng đánh học sinh nhập viện

10/04/15, 16:04 Việt Nam

Bức xúc trước hành vi đánh em học sinh rồi chui vào ôtô cố thủ của một nam thanh niên được cho là công an mặc thường phục sáng Thứ Năm (9/5), người dân đã bao vây chiếc xe. Công an thành phố Hải Phòng đã “giải mã” nghi vấn này.

Người dân vây kín người đàn ông được cho là đánh học sinh đang cố thủ trên xe ô tô. (Ảnh Xaluan)

Theo những người dân chứng kiến vào thời điểm xảy ra vụ việc, hai người đàn ông đuổi bắt hai học sinh tại đoạn đường 353 qua địa bàn xã Quý Kim (Đồ Sơn, Hải Phòng). Một người đàn ông đã đá thẳng vào mặt một học sinh, khiến em này ngã xuống đường.

Theo phản ánh từ người dân, những người ngồi trong xe ô tô bị người dân bao vây được cho là công an mặc thường phục làm nhiệm vụ bắn tốc độ.

Theo một clip được người dân ghi lại, một người đàn ông (được cho là công an mặc thường phục) đã đá thẳng vào mặt một học sinh, dẫn đến học sinh này bị thương phải đưa vào viện cấp cứu.

Một người dân chứng kiến vụ việc kể lại: “Lúc đó tôi đang bán hàng thì thấy hai thanh niên dùng mũ bảo hiểm đánh hai em nhỏ hơn. Sau đó, một thanh niên khác chạy lại, đá vào mặt em này khiến em chảy máu đầm đìa ở mồm, mặt, răng bị gãy. Tôi cùng một người khác đến can, đưa em về quán của mình ngồi nghỉ. Lát sau ông của em này đến và em được đưa em đi bệnh viện“.

Một số nhân chứng khác chứng kiến vụ việc cho biết, mấy người đánh em học sinh ngồi trên xe ô tô màu đen BKS 15 B1 – 04511. Chiếc xe này đỗ ở khu vực từ sáng Thứ Năm (9/4) để bắn tốc độ người đi đường, phục vụ cho đội CSGT số 2 – Phòng CSGT đường bộ Hải Phòng đang thực hiện nhiệm vụ cách đó mấy trăm mét.

Sau khi đá vào mặt em học sinh, người đàn ông này chui vào xe ô tô đóng cửa cố thủ. Hàng trăm người dân chứng kiến vụ việc đã bức xúc bao vây chiếc xe yêu cầu làm rõ vụ việc. Sau đó, hàng chục công an đã đến giải vây cho chiếc xe trên. Được biết, khu vực trên thuộc quản lý của Trạm công an Cầu Rào.

Chiều Thứ Năm 9/4, trao đổi với báo chí, một cán bộ của Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Hải Phòng cho biết: Sáng ngày 9/4, tổ công tác do đồng chí Lê Văn Dũng làm tổ trưởng và ba đồng chí Sơn, Hưng, Tuấn có lịch làm việc tại khu vực chợ Qúy Kim, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn từ 8-11giờ để tuần tra kiểm soát và đo tốc độ. Trong đó, đồng chí Sơn mặc thường phục để đo tốc độ.

Tổ công tác có thể được trưng dụng xe bên ngoài để làm nhiệm vụ, nhưng phải báo cáo lãnh đạo đội. Việc chiếc xe này có được trưng dụng không thì tôi không biết. Còn người ngồi trong xe (tức Phạm Văn Tiến) không phải là người của đội”, vị cán bộ này cho biết. 

Theo Xaluan, vtc

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x