Nghệ sĩ Argentina dựng đền Parthenon hoành tráng bằng 100.000 cuốn “sách cấm”

11/07/17, 08:00 Cuộc sống

Tại lễ hội nghệ thuật Documenta 14, nghệ sĩ người Argentina Marta Minujín đã dựng nên công trình mô phỏng đền Parthenon của Hy Lạp đúng kích thước thật bằng 100.000 bản sao những cuốn sách bị cấm ở nơi Đức quốc xã đốt sách.

Công trình hoành tráng mô phỏng đền Parthenon của Hy Lạp. (Ảnh: Rwcnews)

Nghệ sĩ người Argentina Marta Minujín, 74 tuổi, đã dưng nên một công trình hoành tráng mô phỏng đền Parthenon của Hy Lạp. Điều đãng chú ý là nó được dựng lên bằng 100.000 bản sao của những cuốn sách bị cấm trên khắp thế giới. Nghệ sĩ này cho biết, công trình tượng trưng cho sự chống lại cuộc đàn áp chính trị.

Đền Parthenon bằng sáchKassel, Đức là một phần của lễ hội nghệ thuật Documenta 14. Với sự giúp đỡ của các sinh viên đến từ Đại học Kassel, Minujín đã xác định được hơn 170 tiêu đề đã hoặc đang bị cấm ở các quốc gia khác nhau trên thế giới, và xây dựng bản sao kích thước đầy đủ của ngôi đền mang tính tượng trưng từ những cuốn sách, tấm ni-lông và thép.

Tuy nhiên, có lẽ cuốn sách gây nhiều tranh cãi nhất của Đức – “Cuộc tranh đấu của tôi” do Adolf Hitler viết sẽ không được xuất hiện trên Parthenon với một lý do vô cùng “chính đáng”: Đức quốc xã là chế độ kiểm duyệt sách khét tiếng. Trên thực tế, tác phẩm của Minujín nằm trên một địa điểm lịch sử mà Đức quốc xã thiêu rụi khoảng 2.000 cuốn sách vào năm 1933 trong chiến dịch kiểm duyệt rất lớn.

Nơi nào người ta đốt sách, họ cũng kết thúc bằng việc đốt người, Heinrich Heine từng nói vào thế kỷ 19.

Ngọc Khải biên dịch

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x