Nếu bạn thành công, thì nói láo cũng thành có lý …

23/08/16, 15:35 Đọc & Suy ngẫm

Nếu bạn thành công, nói láo cũng trở thành có lý; nếu bạn thất bại lý lẽ thế nào thì cũng là nói láo…

Thành công, nói láo cũng là có lý. (Ảnh: Internet)
Thành công, nói láo cũng là có lý. (Ảnh: Internet)

Xã hội hiện nay chính là đang như vậy….

Làm việc không suy xét cẩn thận thì rất dễ bại, làm người nếu có thể nhẫn nhịn thì sẽ không phải ưu lo.

Thành công đến với con người không phải là điều dễ dàng. Không có ai từ khi sinh ra đã được mặc định là sẽ thành công trong mọi việc. Thậm chí ngay cả khi người đó có một xuất phát điểm tốt hơn so với những người khác thì sự cố gắng để đạt được thành công ở mỗi người vẫn là ngang nhau.

Bạn càng nỗ lực bao nhiêu thì sự thành công càng có giá trị bấy nhiêu.

Càng thành công thì tiếng nói càng có trọng lượng. Người ở trên cao khi nói thuyết ắt sẽ có vạn người nghe, dẫu là nói trắng thành đen, nói đen thành trắng thì cũng sẽ có người mù quáng bỏ vào tai; người ở dưới thấp thì có cố gào cố thét tiếng nói cũng chỉ phớt qua vành tai, mà lời đúng sai chẳng ai bận tâm.

Tuy nhiên, vật đổi sao dời, đời nhiều biến hóa, lời nói nếu chân thành cộng thêm tâm bền chí vững, đá có thể rơi lệ thì lòng người sao không động.

Người ở đỉnh cao, vạn người phủ phục, nhưng bởi mỗi lời đều dối trá trục lợi, như kiếm đao hại người thì chẳng mấy chốc vạn người hóa thành không.

Thế nên, ở đời địa vị không quan trọng, danh vọng không quan trọng, chỉ có chân thành mới bền vững theo thời gian.

2

Sói nếu quay đầu lại ắt có nguyên do, không phải báo ân thì là báo oán.

Liều mình đoạt lấy cái mà bản thân mong muốn, tranh cái mình không có, con mắt hư vinh sẽ luôn kèm với tội lỗi ở đằng sau.

Nghèo nhất thì cũng chỉ là ăn mày, không chết thì cuối cùng cũng có ngày rạng mặt rỡ mày!

Người càng lợi hại thì sẽ càng khiêm tốn, càng cao ngạo thì chính là càng thiếu bản lĩnh.

Lê Hiếu, theo Cmoney.tw

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x