Nắng nóng trên 40 độ C, nhân viên sân bay Nội Bài trùm khăn làm việc

18/06/16, 17:07 Việt Nam

Dưới cái nóng trên 40 độ C, nhiều nhân viên mặt đất và kỹ thuật máy bay tại sân bay quốc tế Nội Bài đã cuốn khăn quanh đầu khi làm việc để giải nhiệt.

1_zing
Nắng nóng có lúc lên đến 40 – 41 độ C nhưng nhân viên điều hành, hướng dẫn khách lên máy bay, bốc xếp hàng hoá, tiếp xăng… ở sân đỗ Cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội) vẫn phải làm việc. Nhiều người đội nắng làm trong hàng giờ đồng hồ.
2_zing
Các chuyến bay liên tục đi và đến. Đây là lúc đội bốc dỡ vận chuyển phải cật lực làm việc.
3_zing
Anh Trần Xuân Tin, nhân viên chở hàng hòa của sân bay phải cuốn khăn quanh đầu khi làm việc để giải nhiệt. Một số công nhân khác đeo găng tay, đi giầy đế cao, sử dụng kính râm, bịt khẩu trang kín mít.
4_zing
“Làm ở sân bay không sướng như nhiều người nghĩ. Cứ tưởng tượng cảnh chỉ phải ra đường một lúc mà thấy quay cuồng vì nóng, còn chúng tôi thì quần quật cả ngày dưới trời nắng đổ lửa, là đủ để thấy như thế nào”, anh Nguyễn Thanh Bình, nhân viên bốc xếp hàng hoá từ băng chuyền ra máy bay nói.
5_zing
Hầu hết các nhân viên đều làm việc theo ca. Có người làm từ 6 – 8 tiếng dưới trời nắng nóng ban ngày để đảm bảo những chuyến bay an toàn nhất.
6_zing
Tay chân của nhiều công nhân đen xạm vì liên tục phơi mình giữa nắng.
7_zing
Những ngày nắng nóng, nhiệt độ đo được ở buồng lái máy bay, cách mặt đất sân bay Nội Bài chừng 3 m là 41 độ C. Tuy nhiên, theo các cán bộ, nhiệt độ trên nền bê tông phải cộng thêm ít nhất 4 độ nữa.
10_zing
Nhiều nhân viên lái xe đầu kéo, xe tải, xe nâng phải dùng khăn ẩm trùm lên đầu rồi đội mũ để chống chọi với nắng nóng.
11_zing
Đội ngũ bốc xếp hàng hóa, hành lý liên tục uống nước để bù lại mồ hôi ra liên tục.
12_zing
Chị Trần Thị Ngọc, nhân viên hướng dẫn cho biết, ca làm việc kéo dài từ 5h đến 16h. “Mấy hôm nay 6h đã nóng rồi. Đứng ngoài nắng, sức đàn ông còn đuối, huống hồ chị em. Tuy nhiên, do yêu cầu công việc chúng tôi vẫn phải đảm bảo làm tốt, không thể lơ là. Chỉ mong hành khách thông cảm nếu như nét mặt có nhăn nhó vì nắng nóng”, chị Ngọc nói.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

    SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

x