Nam sinh 19 tuổi kể chuyện một mình lái xe phượt xuyên Việt

07/08/15, 20:00 Tin Tổng Hợp

Nguyễn Hoàng Long – sinh viên Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội – gây chú ý khi một mình lái xe máy đi xuyên Việt trong hành trình 13 ngày “sống trong sợ hãi”.

Nguyễn Hoàng Long – sinh viên Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội – gây chú ý khi một mình lái xe máy đi xuyên Việt trong hành trình 13 ngày “sống trong sợ hãi”.

Mới đây, clip về chàng trai trẻ một mình lái xe máy đi phượt xuyên Việt thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 123.000 lượt xem và 14.000 lượt like (thích).

Nhân vật chính trong clip là Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1996, đang học tại Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội, chuyên ngành Kỹ thuật.

Hoàng Long cho biết, những ngày cuối tháng 2 vừa qua, trên đường chinh phục đỉnh Fansipan, cậu vô tình nghe được những câu chuyện thú vị của các anh chị trong đoàn từng có dịp đi xuyên Việt. Long thấy thích thú khi lần đầu tiên được biết đến về bốn cực của đất nước. Chính vì thế, sau chuyến đi ấy, chàng trai này quyết tâm chinh phục tất cả những cột mốc này.

Khi clip chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, Long nhận được nhiều lời khen và sự ngưỡng mộ của mọi người, nhất là dân phượt. Chàng trai cho biết rất bất ngờ xen lẫn vui mừng vì nhiều người hứng thú với chuyến đi như vậy.

Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1996) là nhân vật chính trong clip một mình lái xe máy đi phượt xuyên Việt được cộng đồng mạng quan tâm những ngày qua.

Làm thêm ở quán ăn kiếm tiền đi phượt

Khi được hỏi về quyết định đi một mình, Long chia sẻ, không bạn nào có sở thích đi khắp nơi khám phá thế giới như cậu, nhất là khi chuyến đi này nguy hiểm.

Hoàng Long đã phải trải nghiệm nhiều chuyến đi ngắn ngày trước đó để rèn luyện kỹ năng. Bên cạnh đó, chàng trai tập luyện thể lực để có sức khỏe tốt cho hành trình dài.

“Ngoài tham khảo các bài viết trên mạng, mình còn xin trước số điện thoại của người quen là y tá, đề phòng những lúc cấp bách, gặp nguy hiểm không thể nhờ người giúp đỡ” – Long bật mí về sự chuẩn bị của mình cho hành trình xuyên Việt.

May mắn cho Long vì luôn được gia đình ủng hộ. Để có đủ kinh phí cho chuyến đi, cậu phải làm thêm tại quán ăn ở Hào Nam (Hà Nội) trong hai tháng nghỉ hè.

Sau hai tháng vất vả làm việc từ 5h sáng đến 12h đêm, cộng với số tiền tiết kiệm từ trước, Long đã tích góp đủ tiền để thực hiện chuyến đi.

Long đã làm việc liên tục từ 5h sáng đến 12h đêm suốt hai tháng để kiếm tiền thực hiện ước mơ đi xuyên Việt của mình.

13 ngày “sống trong sợ hãi”

Hành trình xuyên Việt của chàng sinh viên Nguyễn Hoàng Long kéo dài trong 13 ngày. Nam sinh đi qua 41 tỉnh, thành phố. Dù mới đi được hai cực của đất nước nhưng Long cảm thấy như thế tạm đủ cho tuổi 19. Chàng trai cho biết sẽ hoàn thành nốt mục tiêu chinh phục “bốn cực một đỉnh” trong thời gian tới.

Suốt chuyến “lang thang”, tỉnh thành nào Long đi qua cũng đều để lại ấn tượng đẹp cho chàng trai. Những con đường ven biển miền Trung đầy nắng gió. Những cồn cát trùng điệp bất tận. Những con đường không một bóng người. Những tuyến phố nhộn nhịp và cả những người dân nồng hậu. Đó sẽ là những kỷ niệm mà nam sinh 9X không bao giờ quên.

Trải nghiệm đáng sợ của Long trong hành trình này là chạy xe lúc 4h sáng qua những nơi không một bóng người, hay ngủ lều ở chỗ xa lạ, phải thức trắng đêm chỉ vì tiếng động nhỏ.

Long từng đi lạc trong rừng khi mặt trời sắp lặn. Cậu nhớ nhất khoảnh khắc nhảy qua những khe đá sâu hàng chục mét mà chỉ cần sảy chân là “tiêu đời”, hay có lần bị ngộ độc thức ăn ở Cà Mau, ngất đi vài lần mới tỉnh.

Hoàng Long chụp ảnh lưu niệm tại hai điểm cực Đông và cực Nam của Tổ quốc.

Đừng phí hoài tuổi trẻ

Đó là thông điệp mà chàng sinh viên trường Mỏ muốn gửi đến những bạn trẻ cùng chung niềm đam mê khám phá nhưng vẫn chưa dám tự tin thực hiện. “Hãy làm bất cứ thứ gì bạn thích vì tuổi trẻ sẽ không trở lại” – Long nói.

Trong hành trình 13 ngày, Long bảo chưa bao giờ nghĩ đến bỏ cuộc. Theo cảm nhận của nam sinh, Việt Nam đẹp từ nơi núi rừng Tây Bắc cho đến ven biển miền Trung và cuối cùng là sông nước miền Tây. Người dân ở đâu cũng thân thiện và tốt bụng.

Qua chuyến đi xuyên Việt, Long đã học được nhiều thứ: “Mình được ngắm vẻ đẹp của đất nước, cảm nhận sự hiếu khách và nồng hậu của người dân, ăn những món ngon dọc đường. Một kỷ niệm đáng nhớ cho tuổi trẻ như thế này thì chẳng có gì gọi là mất mát cả”.

(Tuấn Phong/ Tri thức)

Theo Yeah1

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x