Nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường được miễn toàn bộ học phí tại Đại học Y Thái Bình

07/10/20, 10:02 Cuộc sống

Hiệu trưởng trường Đại học Y Thái Bình cho biết sẽ miễn học phí cho Ngô Hiếu Minh trong suốt thời gian học ở trường để em có thể theo đuổi ước mơ làm bác sĩ của mình.

Hiếu kể từ lúc biết điểm em rất buồn, nhưng không phải vì không trúng tuyển Đại học Y Hà Nội, mà vì phải xa Minh. (Ảnh: Thanh Niên)

Thời gian qua, câu chuyện về đôi bạn thân Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh (ở xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) 10 năm cõng nhau đến trường rồi đều đạt điểm thi trên 28 đã khiến nhiều người cảm động và khâm phục ý chí nghị lực của các em.

Nguyễn Tất Minh bị tật nguyền bẩm sinh từ nhỏ khiến đôi chân và cánh tay phải co quắp, càng lớn càng teo lại, nhưng em rất ham học và luôn khát khao được đi học như các bạn cùng trang lứa. Ngô Minh Hiếu vì thương bạn nên đã tự nguyện làm “đôi chân” cõng bạn đến trường suốt 10 năm, không quản ngại mưa nắng.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Minh thi khối A đạt 28,1 điểm và đỗ vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đúng như mơ ước. Còn Hiếu thi khối B đạt 28,15 điểm, thiếu 0,25 điểm mới đậu trường Đại học Y Hà Nội như nguyện vọng. Tuy nhiên, với số điểm đó, em vẫn trúng tuyển nguyện vọng sau là trường Đại học y Thái Bình.

Chia sẻ với VietNamNet, PGS.TS Hoàng Năng Trọng, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Thái Bình cho biết nhà trường sẽ miễn toàn bộ học phí cho em Hiếu trong suốt thời gian học tập tại trường. “Chúng tôi rất hoan nghênh, sẵn sàng chào đón Minh Hiếu đến trường. Bởi đây là một tấm gương rất nghị lực vượt khó và đáng trân trọng vì hành động đẹp”, ông Trọng nói.

Được biết, Hiếu sinh ra trong gia đình làm nông, hoàn cảnh khó khăn, bố thì làm công việc tự do nay đây mai đó. Sau khi thi tốt nghiệp, để có thêm tiền giúp đỡ gia đình và làm hành trang bước vào đại học, em đã theo bố ra tận Bắc Ninh làm phụ hồ. Nhận được tin Đại học y Thái Bình miễn học phí cho mình, Hiếu rất vui.

“Minh là một người bạn, người anh em không phải là 10 năm mà từ khi hai đứa còn rất nhỏ…”, Hiếu kể. (Ảnh qua Dân Trí)

Nếu được đặc cách em cũng xin từ chối

Trước đó, cộng đồng mạng từng xôn xao về việc điểm của Hiếu gần sát điểm đỗ Đại học Y Hà Nội. Đã có nhiều ý kiến đề nghị Đại học Y Hà Nội “đặc cách” cho thí sinh này. Tuy nhiên, Hiếu chia sẻ nếu được đặc cách, em cũng từ chối. 

Hiếu bảo em thiếu 0,25 điểm, nhưng có nhiều bạn chỉ thiếu 0,05 điểm, nếu ai cũng đưa ra lý do để xem xét thì sẽ trở thành câu chuyện xin – cho và làm mất đi truyền thống của trường. Em thấy như vậy là không nên. Không nên dùng sự nổi tiếng của mình là cõng bạn 10 năm để xin vào đại học.

Ứa nước mắt vì không thể lo cho bạn

Hiếu cũng kể từ lúc biết điểm em rất buồn, nhưng không phải vì không trúng tuyển Đại học Y Hà Nội, bởi ước mơ của em là được làm bác sĩ chứ không phải được học trường nào. Em buồn vì phải xa Minh.

“Minh là một người bạn, người anh em không phải là 10 năm mà từ khi hai đứa còn rất nhỏ. Bây giờ, em không được ở gần để lo cho bạn nữa, liệu bạn thế nào, chỉ nghĩ đến thế thôi là em lại chảy nước mắt. Xa nhau, em mong rằng ở ngoài kia, sẽ có nhiều bạn tốt giúp đỡ Minh trong học hành và cuộc sống, mong Minh tự lập để cố gắng theo đuổi được ước mơ của mình”, Hiếu chia sẻ.

Được biết, để động viên 2 bạn tiếp tục học tập tốt, với trường hợp của Minh, Bệnh viện Bạch Mai cho biết sẵn sàng thăm khám và hỗ trợ điều trị sức khỏe cho Minh trong thời gian em học đại học.

Mai Lan (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x