Muốn có phúc báo hãy ghi nhớ 12 loại nhân quả báo ứng này!

19/04/16, 15:20 Đọc & Suy ngẫm

Trong cuộc sống này, dù vô ý hay cố ý, nếu chúng ta không cẩn thận kiểm soát bản thân mình thì cũng dễ mà tạo nghiệp, chuốc lấy báo ứng về sau. Vậy nên, hãy nhìn nhận lại bản thân mình bằng cách đối chiếu với những điều sau đây nhé!

Người sẵn lòng cho đi sẽ khiến phúc báo càng ngày càng đến nhiều. (Ảnh: Internet)

Người có tâm chính thì thiện khí tích tụ và sẽ được chính thần phù trợ, cho nên có thể chuyển nguy hiểm thành bình an. Còn người có tâm ác thì tà khí tụ họp, rốt cuộc sẽ gặp tai họa. Quả báo có thể không hiển thị ngay mà qua vòng vận động của thời gian không chỉ một đời người mà có quan hệ đến thế hệ sau hoặc những kiếp chuyển sinh sau đó.

Dưới đây là 12 loại nhân quả báo ứng có ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta trong cuộc sống hàng ngày:

Người sẵn lòng cho đi sẽ khiến phúc báo càng ngày càng đến nhiều.

Người hay phàn nàn sẽ càng ngày càng có nhiều phiền não.

Người biết chia sẻ với người khác, sẽ càng ngày càng có nhiều bạn.

Người chăm chỉ học tập sẽ khiến trí tuệ ngày càng phong phú.

Người biết cảm ơn, sẽ khiến thuận lợi càng ngày càng nhiều hơn.

Người hay giận giữ, bực bội, bệnh tật sẽ sinh ra càng ngày càng nhiều.

Người hay dùng tiền tài giúp người khác, phú quý sẽ đến nhiều hơn.

Người chỉ ưa thích được hưởng phúc, thường sẽ bị nhiều khổ đau.

Ưa thích chiếm tiện nghi sẽ khiến cuộc đời càng ngày càng nghèo khó.

Hay giúp đỡ người khác thì quý nhân sẽ càng ngày càng nhiều.

Người chỉ biết trốn tránh thất bại, thử thách, thì thường thất bại càng đến nhiều hơn.

Người biết đủ, biết thỏa mãn sẽ càng ngày càng có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc.

image (4)
Có 3 điều nên cứu vãn: Thánh Thiện, Hoà Bình và Niềm Vui. (Ảnh: Internet)

Và hãy nhớ những điều dưới đây sẽ khiến cuộc sống chúng ta hạnh phúc hơn:

Có 3 điều nên kiểm soát: Tâm Trạng, Lời Nói và Hành Vi.

Có 3 điều nên suy nghĩ: Sinh Mạng, Cái Chết và Vĩnh Hằng. 

Có 3 điều nên từ bỏ: Tội Ác, Tham Vọng và Phản Bội. 

Có 3 điều nên tránh xa: Lười Biếng, Ngổ Ngáo và Chê Cười. 

Có 3 điều nên cứu vãn: Thánh Thiện, Hoà Bình và Niềm Vui. 

Có 3 điều nên tôn trọng: Kiên Nghị, Lòng Tự Trọng và Nhân Ái.

Đừng để mình mê lạc, không biết quay đầu trở lại. (Ảnh: Internet)

Trong cuộc sống đừng để mình “đắm chìm” vào những điều dưới đây. Bởi nó sẽ khiến bạn khó có đường quay đầu trở lại!

Mê: Đừng mê quá sâu! Nếu mê quá sâu sẽ khó thức tỉnh.

Lời nói: Đừng nói quá tận, nói đến cùng! Nói tận rồi sẽ không thể linh hoạt khéo léo.

Danh: Đừng làm việc quá nhiều, quá tận mà bỏ quên những điều khác. Nếu vì danh mà bỏ quên gia đình, bè bạn … đến lúc bạn cảm thấy hối tiếc thì cũng đã muộn màng rồi.

Tình: Đừng đắm chìm quá sâu! Đắm chìm sâu rồi sẽ khó kiềm chế, khó thoát ra.

Lợi: Đừng coi quá nặng! Đặt nặng rồi sẽ khó sáng suốt.

Người: Đừng giả dối! Nếu giả dối thì ắt sẽ khó thổ lộ tâm tình.

Nếu chúng ta áp dụng những điều trên vào cuộc sống, chúng ta sẽ trở thành những người tốt hơn, và thiện báo cũng sẽ đến trong cuộc sống này!

Theo inspired.daikynguyenvn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x