Một ngày đời thường của “Ông Bụt” làng điện ảnh Việt

26/04/15, 05:45 Tin Tổng Hợp

82 tuổi, nghệ sĩ Hồng Chương dành phần lớn thời gian cho các thú vui tuổi già, bên gia đình và con cháu.

Nghệ sĩ Hồng Chương, diễn viên gạo cội của điện ảnh Việt Nam, người ấn tượng với khán giả bởi hình ảnh một ông già râu tóc bạc phơ, dáng người quắc thước, giọng nói trầm ấm, gương mặt phúc hậu trên nhiều bộ phim truyền hình.

Trong suốt sự nghiệp, nghệ sĩ Hồng Chương đã sở hữu hàng trăm vai diễn, từ sân khấu cho đến màn ảnh. Mỗi vai diễn đối với ông là một câu chuyện về những mảnh đời, những thân phận khác nhau nhưng có một điểm chung đó là sự nhân hậu, thật thà, chất phác và có đạo lý.

Giờ đây đã bước sang tuổi 82, mặc dù vẫn còn niềm đam mê với nghệ thuật nhưng do sức khỏe không cho phép nên nghệ sĩ chỉ tham gia những bộ phim ngắn tập, có cảnh quay gần Hà Nội. Còn phần lớn thời gian của ông dành cho các thú vui tuổi già, bên gia đình với con cháu.

Cùng khám phá một ngày đời thường của “Ông Bụt” làng điện ảnh Việt:


Nghệ sĩ Hồng Chương thường thức dậy từ rất sớm (đúng 5h sáng) và dành 1 tiếng đồng hồ để tập những động tác dưỡng sinh nhẹ nhàng.

Video nghệ sĩ Hồng Chương và những động tác dưỡng sinh ông thường tập

“Con chăm cha không bằng bà chăm ông”, nghệ sĩ Hồng Chương cho mình là một người may mắn khi có người vợ kém ông 10 tuổi luôn hết lòng chăm sóc ông, lo cho ông từng ly nước, bữa cơm.

“Ông Bụt” của làng điện ảnh Việt Nam dành thời gian buổi sáng để đọc báo, nghe đài nắm bắt những tin tức xã hội trong ngày.


Lúc nghe đài radio hay xem vô tuyến, nghệ sĩ Hồng Chương thường có thói quen hút thuốc lào. Ông bảo mình là “con nghiện” của thuốc lào hơn nửa thế kỷ rồi.

Là người ưa sạch sẽ nên ngày nào nghệ sĩ Hồng Chương cũng tự lau dọn những vật dụng trong nhà. Theo ông, đây cũng là một phương pháp rèn luyện sức khỏe.


Nghệ sĩ Hồng Chương tâm niệm, giá trị của một con người chỉ có thể được phát huy khi họ biết trân trọng nguồn cội của mình. Bản thân ông luôn khắc ghi và coi đó là đạo lý tiên quyết để giáo dục con cái. Chính vì vậy, hàng ngày ông đều thắp một nén nhang, rồi kính cẩn trước bàn thờ tổ tiên cho con cháu nhìn thấy mà noi theo.

Lan là loài cây mà nghệ sĩ Hồng Chương yêu thích. Ông lý giải, thích chơi lan vì nó vừa hiếm lại vừa quý. Không như những loài hoa khác, hoa lan đặc biệt ở chỗ mỗi năm nó chỉ ra hoa duy nhất một lần, lại vào đúng dịp Tết nên càng được lòng người hơn.

Dưới vườn lan nhà “Ông Bụt” có một hòn nam bộ hàng trăm năm tuổi được xem như bảo vật của gia đình.

Ngoài chơi lan, “Cụ cố Hồng” còn nuôi gà cảnh, cho gà ăn cũng là một thú vui của ông.


Rồi cứ hơn 16h chiều, nghệ sĩ Hồng Chương lại ra cổng để đợi đón cháu nội đi học về.

Nghệ sĩ Hồng Chương thường có những vị khách trẻ tuổi là người hâm mộ tới thăm và trò chuyện.

Các cháu nhỏ, trẻ con nhà hàng xóm rất yêu quý nghệ sĩ. Khi chúng đi học về thường sang chơi, nghe ông kể chuyện, quấn quýt bên ông.

Bước sang tuổi 82, sau hơn nửa thế kỉ gắn bó và cống hiến cho nghệ thuật, nghệ sĩ Hồng Chương vẫn chưa được phong tặng bất cứ danh hiệu nào, dẫu rằng với ông, danh vọng giờ đây không còn quan trọng nữa.

Niềm động viên lớn nhất đối với người nghệ sĩ già, cho đến giờ phút này chính cuộc sống hạnh phúc bên gia đình với người vợ và con cháu hiếu thảo.

Ảnh: Đông Vũ, Viết Thịnh.

Theo 24h.com.vn

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x