Một dân tộc không có tín ngưỡng quả thật rất đáng sợ

04/10/16, 07:54 Trung Quốc

Trung Quốc vốn được xem là một đất nước lễ nghi, nhưng mấy chục năm trở lại đây bỗng biến thành một xã hội tôn thờ tiền bạc, mất đi tín ngưỡng, đạo đức. Sống trong một xã hội mà chỉ cần có tiền thì điều gì cũng dám làm, quả thật rất đáng sợ.

Ngụy Tắc Tây – một sinh viên 21 tuổi - do tin vào quảng cáo trên trang tìm kiếm số 1 Baidu đã bỏ ra tới hơn 200 ngàn tệ (trên 700 triệu VND) để chữa bệnh, kết quả: tiền mất, mạng không còn. Trong ảnh là cha mẹ của Ngụy Tắc Tây. (Ảnh: Internet)
Ngụy Tắc Tây, một sinh viên 21 tuổi, do tin vào quảng cáo trên trang tìm kiếm số 1 Baidu đã bỏ ra tới hơn 200 ngàn tệ (trên 700 triệu VND) để chữa bệnh, kết quả: tiền mất, mạng không còn. Trong ảnh là cha mẹ của Ngụy Tắc Tây. (Ảnh: Internet)

Ngày 1/5 năm nay, Trung Quốc đã xảy ra 3 sự kiện: một là, phụ nữ và trẻ em ở Hải Nam bị đánh; hai là, Ngụy Tắc Tây bị Baidu gài bẫy hại chết; ba là, một người phụ nữ Tế Nam đã hát bài hát ca ngợi chủ nghĩa xã hội ở Mỹ. Tôi có đăng trên trang Weibo rằng, đây là một màn kết hợp của bi kịch, trò hề và tội ác, đã ứng với câu nói của Charles Dickens, đây là thời đại tốt đẹp nhất, nhưng đây cũng là thời đại xấu xa nhất.

Sự kiện Hải Nam, bởi vì cưỡng chế di dời mà đánh đập phụ nữ trẻ em, hay sự kiện người phụ nữ Tế Nam ca hát trên đất Mỹ, rất mau chóng đã bị lãng quên. Nhưng cái chết của chàng trai trẻ Ngụy Tắc Tây đã dấy lên sự căm phẫn mạnh mẽ của xã hội đối với Baidu và bệnh viện Phổ Điền.

Sau khi vụ việc xảy ra, Văn phòng thông tin mạng đã bắt đầu có cuộc hẹn gặp với Baidu, Baidu tỏ ý bằng lòng phối hợp điều tra đối với bệnh viện Phổ Điền và cảnh sát vũ trang cũng bắt đầu vào cuộc.

Nhưng sau đó thì sao? Baidu vẫn tiếp tục làm ác, bởi vì nó không có đối thủ thực sự nào cả, nó có mối quan hệ xã hội lớn mạnh; và vẫn như cũ, có rất nhiều bệnh viện, cầm giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước mà giở những thủ đoạn tội lỗi kiếm tiền hại chết người kia.

Trong toàn bộ sự kiện, điều được thể hiện chính là sự đáng sợ trong mặt ác của nhân tính

Bác sĩ, vốn hoàn toàn khác với bất cứ chức nghiệp nào khác, bởi vì nó là cứu người. Nhưng ở Trung Quốc, lại có nhiều bệnh viện trắng trợn lấy việc kiếm được món lợi kếch xù làm mục đích.

Tôi đã từng dẫn người thân đến một bệnh viện lang ben ở Bắc Kinh, tôi nói với anh ta rằng đó là lang băm, nhưng anh không tin, nói người ta bảo rằng có thể chữa khỏi được, cũng có văn kiện chính thức của quốc gia. Tôi không có cách nào khác, dẫn họ đi xem thử, nói cho họ biết đó là kẻ lừa gạt.

Đây là ở Trung Quốc, dù cho bạn muốn khám bệnh cũng cần phải có cặp mắt tinh đời. Ở phần lớn những nơi khác trên thế giới, người ta không cần phải có loại trí tuệ này, cũng không cần phải lo lắng bác sĩ vì để moi túi tiền của bạn mà cho bạn uống thuốc này nọ. Nếu như bạn không tin, có thể đi đến Nhật Bản, nước Đức, tùy tiện đi vào một bệnh viện mà xem thử.

Mổ cắp nội tạng sống tại các bệnh viện Trung Quốc, một tội ác chưa từng có trong lịch sử. (Ảnh: Internet)
Mổ cắp nội tạng sống tại các bệnh viện Trung Quốc, một tội ác chưa từng có trong lịch sử. (Ảnh: Internet)

Trung Quốc vốn được xem là đất nước lễ nghi, tại sao lại ra nông nỗi này, ngoài phía chính phủ không có thành tựu ra, nguyên nhân thâm sâu hơn chính là không có tín ngưỡng. Đương nhiên, triệt để không còn tín ngưỡng cũng là kết quả sau năm 1949.

Không phải nói tín ngưỡng sẽ khiến cho con người ta trở nên cao thượng tới đâu, bởi vẫn có những xung đột văn minh giữa các tôn giáo với nhau, những xung đột bên trong nội bộ của tôn giáo… Tín ngưỡng cực đoan tập thể cũng sẽ dẫn đến chinh phục đối với văn minh khác, những ví dụ này trong lịch sử chỗ nào cũng có, xã hội hiện nay cũng có. Nhưng nếu không có tín ngưỡng trên tập thể thì sẽ khiến cho xã hội mất trật tự, giống như con ruồi không đầu, không có mục tiêu và phương hướng.

Trong xã hội không có tín ngưỡng, thiếu sự tín nhiệm giữa con người với nhau, chỉ cần có lợi cho mình thì chuyện gì cũng dám làm, trước sau không hề lo lắng gì; hơn nữa, có những chuyện hại người và cũng chẳng có lợi cho mình, nhưng chỉ cần hứng thú khởi lên, cũng sẽ đi làm.

Người Hán không có tín ngưỡng, nhưng lại tin vào tiền, có người nói tín ngưỡng duy nhất của người Hán là tiền. Câu nói này không sai. Khi đồng tiền trở thành thứ được sùng bái giống như tôn giáo, hết thảy đạo đức và lòng kính sợ đều sẽ bị vứt bỏ. Làm quan chính là vì tiền, mở bệnh viện vì tiền, làm cảnh sát cũng là vì tiền, chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng sẽ làm, thân cha thân mẹ không bằng thân đồng tiền.

Bởi vì không có tín ngưỡng, nên cũng không có sự tôn trọng đối với sinh mệnh; bởi vì chỉ tin tưởng đồng tiền, cái thiện trong nhân tính bắt đầu trở nên mỏng manh. Cái chết của Ngụy Tắc Tây, bệnh viện không lên tiếng xin lỗi, Baidu không xin lỗi, bộ ngành vệ sinh địa phương không xin lỗi, Ủy viên Hội Kế hoạch hóa Gia đình và Vệ sinh không xin lỗi.

Bên trong Baidu, nhất định là đang nghĩ cách làm sao để giảm thiểu ảnh hưởng của chuyện này đến mức thấp nhất, căn bản không có vì sai lầm hại chết người của mình mà tỏ ra sám hối. Những người kinh doanh và những người ủng hộ sau lưng của những bệnh viện đó đều đang bận rộn với việc làm sao để bảo vệ công cụ kiếm tiền này; thậm chí điều mà lãnh đạo của một số nơi nghĩ đến nhiều nhất chính là trốn tránh trách nhiệm như thế nào, hoặc là bảo vệ những bệnh viện này, bảo vệ những khoản tiền thuế này như thế nào.

Đây chính là tình trạng hiện nay, chỉ cần loại tư tưởng này tồn tại, thì mảnh đất kiếm tiền hại chết người này vẫn còn tồn tại, vì vậy, sẽ còn có nhiều tội ác hơn nữa.

Tóm lại, một dân tộc mà không có tín ngưỡng thật sự rất đáng sợ!

Tín ngưỡng và pháp trị vốn không có mâu thuẫn. Tôi nói tín ngưỡng là gốc rễ, chứ không phải là coi thường pháp trị. Vừa khéo nó là ngược lại, sức mạnh của tín ngưỡng cần sự giúp đỡ của pháp trị. Pháp trị mới có thể khiến có những người có tín ngưỡng được bảo vệ, khiến cho những kẻ ác nhận được trừng phạt nghiêm khắc đáng có.

Vì vậy, tôi mong qua mỗi lần sự kiện xã hội công chúng, chính nghĩa được biểu dương, để cho pháp trị được chấp hành, để cho những kẻ hành ác phải trả giá thích đáng, cuối cùng, xây dựng lại tín ngưỡng của dân tộc.

Tác giả: Vương Xung

Theo Secretchina

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x