Mỗi năm chụp một bức ảnh, người đàn ông vô tình ghi lại sự thay đổi thời thế

Năm 2007, nhà sưu tập ảnh Trung Hoa nhận được một cú điện thoại của một người muốn bán một số bức ảnh của mình. Khi nhà sưu tập nhìn thấy những bức ảnh này mới biết chúng có ý nghĩa trọng đại.

2a

Bộ sưu tập có 62 bức hình chân dung của Ye Jing Lu chụp từ năm 1907 khi mới 27 tuổi đến 1968, hàng năm đều chụp một bức trong suốt 62 năm, trải qua các triều địa Thanh, Trung Hoa dân quốc…, ghi chép đầy đủ về cuộc sống bình thường và bất thường của một người bình dân ở Trung Quốc.

Năm 1907, bức ảnh đầu tiên được chụp trong thời kỳ nhà Thanh thống trị Trung Quốc, chế độ quân chủ chuyên chế kéo dài mấy ngàn năm dần dần sụp đổ. Triều đại nhà Thanh kéo dài từ năm 1644 đến năm 1912, lúc đó Trung Quốc đã trở thành nước cộng hòa. Sau đó, Mao Trạch Đông lãnh đạo Trung Quốc thành lập nhà nước cộng sản. Dù đây chỉ là ảnh chụp của một người nhưng hoàn toàn cho thấy toàn bộ văn hóa và chính trị của Trung Quốc qua các chế độ.

▼Năm 1907

1a
(Ảnh: Internet)

Đây là bức ảnh chụp đầu tiên, Ye Jing Lu vẫn để tóc đuôi sam là đặc trưng của triều đại nhà Thanh. Sau khi nhà Thanh diệt vong, Ye Jing Lu cùng hầu hết mọi người đều cắt tóc ngắn.

▼Năm 1909

2a
(Ảnh: Internet)

Đây là bức ảnh duy nhất mà Ye Jing Lu mặc trang phục kiểu phương Tây. Thời trẻ ông đã từng đi đến Luân Đôn nên ông bị ảnh hưởng ít nhiều của văn hóa phương Tây.

▼Năm 1912

3a
(Ảnh: Internet)

Triều đại nhà Thanh diệt vong, Ye Jing Lu cắt kiểu tóc mới nổi của phương Tây

▼Năm 1916

4a
(Ảnh: Internet)

▼Năm 1924

5a
(Ảnh: Internet)

Ye Jing Lu tay phải cầm gậy, tay trái cầm nón mặt trời lưu hành thời đó, mang đậm phong cách của một quý ông Anh quốc, mặc dù ông vẫn mặc áo dài truyền thống của Trung Quốc và giầy miệng tròn.

▼Năm 1925

6a
(Ảnh: Internet)

▼Năm 1932

7a
(Ảnh: Internet)

Ye Jing Lu bắt đầu đeo kính mắt.

▼Năm 1935

8a
(Ảnh: Internet)

▼Năm 1941

9a
(Ảnh: Internet)

Ông đeo kính hình lưỡi liềm có thể quan sát mọi thứ theo hai góc độ, giống như kính hai tròng.

▼Năm 1949

10
(Ảnh: Internet)

Tấm hình này chụp bắt chước hình ảnh Mao Trạch Đông ngồi xem báo, có thể cho thấy khuynh hướng chính trị của ông.

▼Năm 1950 năm

11
(Ảnh: Internet)

Vào giữa thế kỷ 20, trong xã hội lưu hành ” Mũ Lê Nin”.

▼Năm 1955

12
(Ảnh: Internet)

▼Năm 1959

13q
(Ảnh: Internet)

▼Năm 1964

14q
(Ảnh: Internet)

▼Năm 1968

15
(Ảnh: Internet)

Đây là bức ảnh cuối cùng của Ye Jing Lu, ông qua đời vào năm 1968, hưởng thọ 89 tuổi. Bộ ảnh đã cho thấy sự thay đổi của một quốc gia trong lịch sử.

Theo Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x