Mèo thoát chết kỳ lạ trong tai nạn máy bay

09/08/11, 13:53 Giải trí

Cô mèo có tên Romasca đã thoát chết một cách kỳ lạ khi đi cùng bà chủ trong chuyến bay định mệnh khiến 7 người thiệt mạng tại Nga, tờ Pravda cho hay.

TIN LIÊN QUAN

Ngày 12/7 vừa qua, một tai nạn máy bay đã xảy ra ở Nga. Chiếc Antonov-24 chở 36 hành khách bị bốc cháy. Phi công đành phải hạ cánh khẩn cấp xuống giữa dòng sông Ob, Đông Siberia. Bảy người bị chết tại chỗ, số còn lại hầu hết bị thương và nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện.

Chú mèo Romasca đã thoát chết một cách kỳ lạ trong vụ tai nạn máy bay. Ảnh: Pravda.

Đến khi hành khách và thân nhân đến nhận hành lý, gia đình bà Chernyseva thấy chiếc lồng nuôi nhốt con mèo trắng có vằn vàng trống rỗng. Bà Chernyseva cho rằng, có lẽ cửa lồng bật ra khi va chạm rất mạnh và con mèo chui ra được đã bỏ đi. Bà không muốn tin là con mèo yêu của mình có tên tà Hoa Cúc (Romasca) đã chết. Ở bệnh viện về (bà Chernyseva chỉ bị thương nhẹ), bà thông báo trên truyền hình, xin chuộc lai con mèo nếu ai bắt được.

Tám ngày sau, người ta trục vớt chiếc máy bay lên từ đáy sông. Thật bất ngờ, những người cứu hộ tìm thấy trong khoang máy bay, nơi cửa đóng kín và nước không tràn vào được, Romasca vẫn sống và cũng không hề bị thương. Những người cứu hộ phải cưa thân mày bay để cứu cô nàng đang ủ rũ vì đã đói hơn một tuần. Song do quá sợ hãi Romasca nhảy vọt ra, đi mất.

Sau đó gần hai tuần, một người đàn ông tên là Fedor Bodiako dắt chó dạo chơi dọc bờ sông, trông thấy Romasco đang lang thang. Ông vẫy gọi và cô mèo theo ông về nhà. Nhớ đến đoạn “Tìm mèo lạc” trên tivi, ông gọi điện cho bà Chernyseva để bà đến đón.
 
Ba tuần sống trong thiên nhiên, cô Romasca đáng thương đã về đoàn tụ với gia đình. Cô ta chén rất nhiều và nay đã bình phục. Nếu là người, hẳn cô sẽ viết được một cuốn sách rất thú vị về cuộc phiêu lưu đầy gian truân để trở về nhà.

Tuấn Hà

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x