Mẹ qua đời, bác sĩ BV Bệnh nhiệt đới Trung ương vẫn không thể về nhìn mặt mẹ lần cuối

17/05/21, 14:57 Việt Nam

Vì hoàn cảnh dịch bệnh và tính chất công việc mà 2 y bác sĩ tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 không thể về nhìn mặt mẹ lần cuối dù nhà chỉ cách bệnh viện vài chục phút chạy xe.

Bác sĩ BV Bệnh nhiệt đới Trung ương không thể về khi mẹ qua đời. (Hình minh họa qua Eva)

Bác sĩ T.V.G. và vợ đều là cán bộ phòng tài chính kế toán của Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Mẹ vợ của bác sĩ G. bị ung thư đã nhiều năm nhưng bà vẫn kiên cường chống chọi với bệnh tật và giúp 2 vợ chồng anh chị chăm sóc 2 cháu.

Mới đây, sau 6 năm kiên cường chống lại bệnh tật, cụ bà đã ra đi mãi mãi. Vì hoàn cảnh dịch bệnh và tính chất công việc mà cả 2 vợ chồng bác sĩ G. đều không thể về nhìn mặt mẹ lần cuối dù nhà chỉ cách bệnh viện vài chục phút chạy xe.

“Mẹ đồng nghiệp bị ung thư phổi di căn xương, phổi. Cô luôn kiên cường chống chọi với bệnh tật, không bao giờ làm phiền ai, không để con cái lo lắng cho mình.

Mặc dù yếu nhưng cô luôn cố gắng chăm sóc 2 cháu để anh chị yên tâm công tác. Cả năm nay anh chị đều rất ít khi ở nhà. Và bây giờ là đang cách ly tại bệnh viện. Anh là tiến sĩ, bác sĩ tuyến đầu trong cuộc chiến chống COVID-19. Chị cũng là bác sĩ của bệnh viện.

Gần đây, sau 6 năm chống chọi với bệnh ung thư phổi giai đoạn muộn với tổn thương di căn xương, não, di căn phổi, tràn dịch màng phổi, những ngày cận kề cô chỉ có một ước muốn là chờ các con được về nhà và mẹ con gặp nhau lần cuối.

Nhưng cô đã không thể đợi được anh chị. Cô mạnh mẽ lắm, không một lời kêu ca, làm phiền đến ai cả, cứ một mình chịu đựng…

Cô luôn chu đáo việc nhà, cơm nước, đưa đón, chăm lo cho các cháu đi học. Những ngày cuối đời không có các con bên cạnh, mặc dù con cái ở ngay Hà Nội thôi mà sao xa xôi thế, cô đã không kịp gặp 2 con. Thương cô và thương đồng nghiệp của mình quá”, bác sĩ Phạm Cẩm Phương, giám đốc Trung tâm y học hạt nhân và ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.

“Các bạn đã bao giờ nhìn thấy một bác sĩ vừa khóc vừa khám cho bệnh nhân chưa??? Tôi của ngày hôm nay đấy!

Sáng, nhận được tin mẹ của 1 đồng nghiệp, 1 người em tại bệnh viện vừa qua đời đêm qua. Hiện 2 vợ chồng bạn ấy đều đang chống dịch tại bệnh viện, không về lo đám tang cho bà được.

 Bác sĩ G. và vợ là 2 trong số 800 y bác sĩ phải vừa cách ly, vừa chữa bệnh cho 318 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. (Ảnh minh họa qua Tuổi Trẻ)

Nghĩ đến 2 đứa trẻ được bố mẹ gửi bà ngoại trông để đi chống dịch, giờ bố mẹ vẫn chưa về, bà thì không còn nữa, các cháu sẽ bơ vơ thế nào? Lòng trĩu nặng…”, trích “Những chuyện không muốn chép lại” của bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

Trước đó, chiều 5/5, 14 người (2 nhân viên y tế, 8 bệnh nhân đang điều trị tại viện, 4 người nhà) ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 được xác định dương tính với Covid-19.

Theo đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương đã bị cách ly y tế từ ngày 5/5 đến ngày 19/5, bác sĩ G. và vợ cũng nằm trong 800 người phải vừa cách ly, vừa chữa bệnh cho 318 bệnh nhân.

Trong thời gian cách ly này, bệnh viện chỉ tiếp nhận điều trị cho các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2.

Đại diện Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin mẹ của vợ chồng bác sĩ G. mất, trong buổi giao ban sáng thứ 7, các cán bộ và nhân viên bệnh viện đã mặc niệm chia buồn với gia đình.

Trưa ngày 17/5, Bộ Y tế thông báo nước ta vừa ghi nhận thêm 30 ca mới mắc Covid-19, trong đó có 28 trường hợp do lây nhiễm cộng đồng ghi nhận tại Bắc Giang (14), Điện Biên (7), Hà Nam (5), Lạng Sơn (2), 2 ca khác được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại ngay tại Hà NộI và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Y bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương chữa trị cho bệnh nhân nặng tối 14/5. (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay đã lên tới con số 1.205 ca, ghi nhận ở 27 tỉnh thành. Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca ở Bắc Giang lên 350, Điện Biên 24, Hà Nam 30, Lạng Sơn 18. Năm tỉnh thành ghi nhận số ca nhiều là Bắc Giang, Bắc Ninh 252, địa bàn Hà Nội 221 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 89 ca, 26 ca ở Bệnh viện K), Đà Nẵng 135, Vĩnh Phúc 86.

Nhiều bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng. Cụ thể, theo nguồn tin sáng 17/5 từ Tiểu ban Điều trị thì cả nước hiện có hơn 1.400 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại trên 60 cơ sở y tế, trong đó có 16 ca nguy kịch với 2 ca phải can thiệp ECMO, một ca ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM tiên lượng tử vong.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x