Mãn nhãn với màn pháo hoa sắt nóng chảy tại Trung Quốc

04/02/17, 10:55 Chuyện lạ

Những ngày đầu năm mới, khách du xuân Trung Quốc được thưởng thức một màn trình diễn pháo hoa có một không hai, được thực hiện bởi những người thợ rèn dũng cảm tắm mình trong cơn mưa kim loại nóng chảy.

Màn trình diễn pháo hoa bằng sắt nóng chảy có một không hai tại Trung Quốc. (Ảnh: Internet)
Màn trình diễn pháo hoa bằng sắt nóng chảy có một không hai tại Trung Quốc. (Ảnh: Internet)

“Đả Thiết Hoa” là kinh nghiệm truyền thống của các thợ rèn có kinh nghiệm đánh sắt nóng chảy để tạo hiệu ứng trông y hệt pháo hoa. Những người thợ rèn tay nghề cao đã nung chảy sắt nóng ở 1.500 độ C rồi ném thật mạnh vào bức tường đá thật rộng, tạo ra cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Những cơn mưa hoa sắt bùng lên với hàng triệu tia lửa mang màu sắc khác nhau khi những quả sắt nóng được ném vào tường.

Bắn pháo hoa sắt là một phong tục địa phương tại khu vực sản xuất thép ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, có lịch sử khoảng 500 năm.

Nghệ thuật dân gian này đã được truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác, và trong dịp đón chào năm mới, một số cư dân ở vùng nông thôn quanh Bắc Kinh đã tiến hành những buổi biểu diễn phục vụ du khách vài lần một tuần.

Màn biểu diễn đặc biệt này là một phong tục phổ biến trên khắp Trung Quốc để đón chào năm mới.

Ông Li chia sẻ: “Khâu chuẩn bị và thực hiện màn ném pháo hoa sắt nóng chảy là khá nguy hiểm”.

“Cả những thợ thủ công dày dặn kinh nghiệm hay những người trẻ tuổi cũng đều phải ghi nhớ điều này. Bởi vì nó rất nguy hiểm, người biểu diễn có thể dễ dàng bị chấn thương và bỏng. Vì vậy, cần phải bảo hộ cho tốt”.

Đầu tiên, chuẩn bị sắt phế liệu. Khoảng 30 phút trước khi trình diễn, một chiếc lò lớn được đốt lên.

Sau đó, sắt được đưa vào bên trong và một nghệ nhân sẽ kiểm tra nhiệt độ khi sắt nóng từ từ chảy ra. Cần có sự điều chỉnh thích hợp để đạt được nhiệt độ cần thiết. Thông thường từ khoảng 1.600 đến 1.700 độ C.

Nếu sắt nóng chảy được chuẩn bị quá sớm, sắt sẽ bị nguội. Nhưng nếu quá muộn, nhiệt độ sẽ không đủ nóng trước khi chương trình bắt đầu.

Ông Li cho biết, tất cả các bộ phận của cơ thể, bao gồm cả tay và chân, phải được bảo hộ, bởi các tia lửa sắt nóng có thể xuyên qua quần áo.

“Chúng tôi mặc đồ cotton và đeo giày làm bằng da bò. Chúng tôi mặc một áo bảo vệ không tay làm bằng da dê. Trên đầu, chúng tôi đội mũ bảo hộ làm bằng da bò để bảo vệ đầu và khuôn mặt”, ông nói.

Buổi trình diễn ánh sáng kéo dài khoảng một giờ, những bài hát và điệu múa được xen kẽ giữa những màn biểu diễn ánh sáng.

Yang Ping, một kiến ​​trúc sư đến từ Bắc Kinh, đã cùng chồng và con lái xe đến các con phố ở Bắc Kinh để theo dõi màn biểu diễn.

“Mỗi nơi đón chào năm mới theo một cách khác nhau, vậy nên truyền thống dân gian không phải tất cả đều như nhau”, cô nói. “Pháo hoa sắt có thể là một phần văn hóa truyền thống ở miền bắc Trung Quốc. Chúng tôi chưa bao giờ xem nó trước đây, vì vậy chúng tôi đến tối nay”.

Ông Li Qingfa chia sẻ rằng đó là một công việc khá vất vả. Mỗi ngày, các đội phải di chuyển rất nhiều và còn phải làm sạch các máy móc cần thiết để tạo pháo hoa nóng chảy.

Nhưng tất cả đề có cái giá của nó. “Tôi thực sự yêu thích cái nghề này”, ông nói.

Theo NTD.TV

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x