Maldives: Món nợ Trung Quốc 3 tỷ USD đang chờ tân chính phủ

03/11/18, 08:51 Chưa phân loại

Sau gần 3 năm phải sống lưu vong, cựu Tổng thống Maldives Mohamed Nasheed, thủ lĩnh phe đối lập, đã trở về quê nhà vào ngày 1/11 và được chào đón như người hùng. Tuy nhiên, khoản nợ 3 tỷ của chủ nợ Trung Quốc sẽ là một thách thức đối với tân chính phủ.

Maldives: Tân chính phủ được "thừa kế" món nợ Trung Quốc 3 tỉ USD - Ảnh 1
Mohamed Nasheed vẫy chào người ủng hộ bên cạnh tân Tổng thống Mohamed Ibrahim Solih hôm 1/11. (Ảnh: Reuters)

Ông Nasheed trở về quê nhà sau khi Tòa án Tối cao Maldives đình lại bản án 13 năm tù giam với các cáo buộc liên quan đến khủng bố nhằm vào ông trước đây. Ông Nasheed đã mô tả bản án này mang động cơ chính trị.

Hôm 1/11, hàng ngàn người xuống đường trong trang phục màu vàng, màu của Đảng Dân chủ Maldives (MDP), để chào đón cựu tổng thống trở về.

Ông Nasheed cũng xuống phố với đám đông ủng hộ bên cạnh Tổng thống đắc cử Mohamed Ibrahim Solih – người bất ngờ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 23/9 để hạ bệ ông Abdulla Yameen. Theo kế hoạch, ông Yameen sẽ trao quyền lực cho ông Solih vào ngày 17/11 tới.

Thủ lĩnh phe đối lập Nasheed, đồng minh của Tổng thống đắc cử Solih, hôm 1/11 khẳng định với các phóng viên rằng, chính phủ mới của ông Solih sẽ làm việc để giúp Maldives thoát khỏi cảnh nợ nần, phát triển kinh tế. 

Theo thông tin tôi có được, riêng tiền vay mượn của Trung Quốc đã là 3 tỷ USD. Đây sẽ là gánh nặng lớn đối với nhân dân. Chính phủ của ông Solih sẽ làm việc để vừa giải quyết nợ nần vừa phát triển đất nước“, ông Nasheed tuyên bố.

Dưới thời ông Yameen, Maldives nghiêng về Trung Quốc, rời xa đồng minh lâu năm Ấn Độ. Trung Quốc cho Maldives mượn 3 tỷ USD để xây cầu, đường sá và mở rộng một sân bay quốc tế nằm trong sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). 

Phe đối lập và giới phân tích lo ngại Maldives có thể mắc “bẫy nợ” của Trung Quốc.

Theo NLĐ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x