Ly kỳ chuột tiên tri: Mỗi lần đàn chuột qua đường là một người tử nạn

10/07/19, 18:50 Thế giới tâm linh

Có câu ngạn ngữ: “Chuột chạy qua đường, mọi người hô đánh”, quả thật là mọi người đều rất ghét chuột. Nhưng ở nước Mỹ, lại có đàn chuột có thể tiên tri được cái chết một cách ly kỳ.

"Chuột chạy qua đường mọi người hô đánh", mọi người đều rất ghét chuột.1
“Chuột chạy qua đường mọi người hô đánh”, mọi người đều rất ghét chuột. (Ảnh: Adobe stock)

Đám chuột cùng nhau bỏ đi trước khi có người chết

Ngôi nhà số 80 ở phía Đông New York là nhà cho thuê giá rẻ, sau chiến tranh thế giới thứ hai, cặp vợ chồng Raymon Marcy làm việc trong lĩnh vực điện ảnh đã dọn đến ở nơi đây. 

Có một ngày, bà Marcy từ cửa sổ lầu hai nhìn ra xa, đột nhiên phát hiện tầng hầm của ngôi nhà đối diện có rất nhiều con chuột đang xếp hàng để băng qua đường, chạy về phía khu nhà của bà đang ở. 

Cảnh tượng này làm cho bà Marcy vô cùng ghê sợ, bà lập tức gọi điện cho bộ phận vệ sinh, tìm phương pháp để diệt chuột. 

Sau đó, bộ phận vệ sinh phái một đội đến để diệt chuột, bà Marcy cũng qua nhà hàng xóm để mượn mèo về bắt chuột. Nhưng mà chuột thật sự quá nhiều, ngay cả mèo cũng sợ hãi không dám đi vào. 

Ngay lúc vợ chồng nhà Marcy đang phải đau đầu tìm cách diệt chuột, thì người phụ nữ ở nhà đối diện lại tự sát. Việc này không khỏi làm cho vợ chồng Marcy kinh ngạc, bởi vì bà ấy là người cần kiệm, đối xử với mọi người rất nhiệt tình, hàng xóm xung quanh cũng rất thích bà, cũng không nghe nói có chuyện gì bất thường cả.

Điều làm cho vợ chồng Marcy ngạc nhiên hơn, đó là đám chuột vốn từ nhà hàng xóm đó chạy sang bên đây, sau khi bà tự sát, đám chuột lại ào ào kéo nhau trở về ngôi nhà đối diện.

Video: Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật.

videoPlayerId=93ad5c399

Ad will display in 09 seconds

Sự việc trùng hợp liên tiếp diễn ra

Bà chủ nhà đó sau khi chết đi, ngôi nhà này liền được bán đấu giá. Người chủ mới đến là một phụ nữ, mặc quần áo thời thượng, đầu tóc vàng óng, vốn là một vũ nữ. Sau khi cô ta chuyển đến nhà này, thường xuyên thấy một người đàn ông ra vào ngôi nhà. 

Nhưng mà, sự tình bất hạnh cuối cùng cũng xảy ra. Ngày hôm đó, người đàn ông bất ngờ bị chết ở trong nhà, nguyên nhân là do bệnh tim bộc phát. Kỳ lạ hơn, trước khi ông ta chết, đám chuột trong nhà đó lại một lần nữa kéo đàn chạy sang nhà vợ chồng Marcy. 

Ly kỳ chuột tiên tri: Mỗi lần đàn chuột qua đường là một người tử nạn.2
Mỗi lần chuột qua đường là một người lại chết, đây lẽ nào chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên? (Ảnh: Pinterest)

Vợ chồng Marcy lại chuẩn bị dụng cụ diệt chuột, lần này bọn họ tìm được nhiều mèo hơn, còn đặt rất nhiều bẫy chuột. Nhưng sau khi người đàn ông kia chết, đám chuột lại một lần nữa trở về ngôi nhà đối diện. 

Hai vợ chồng đối với việc này cảm thấy rất khó hiểu, lúc bọn họ đang định gọi cho bộ phận vệ sinh, thì phát hiện có một doanh nhân trẻ đi vào ngôi nhà đối diện. Người vũ nữ kia vì bạn trai qua đời mà đau buồn mãi không thôi, nên đã dọn đi rồi.

Doanh nhân này cuộc sống có lẽ rất bận rộn, cả ngày đi sớm về khuya, trong nhà rất ít khi có người, có khi ban đêm cũng không thấy sáng đèn, điều này khiến vợ chồng Marcy cảm thấy tò mò. Rồi đến một hôm, vợ chồng Marcy lại thấy đàn chuột từ nhà đối diện chen chúc nhau chạy đến nhà mình. 

Từ đó về sau, mọi người lại không thấy vị doanh nhân kia đâu nữa, bà Marcy thực sự cảm thấy lo lắng cho người doanh nhân trẻ kia. Quả nhiên, không lâu sau, báo chí đưa tin vị doanh nhân trẻ này đã gặp tai nạn máy bay mà qua đời.

Bà Marcy cũng vì thế mà buồn rầu mãi: “Nếu lúc đó thấy đàn chuột chạy qua, mà kịp thời báo cho người trẻ tuổi kia, nói không chừng có thể tránh được tai nạn”. Đám chuột cứ mỗi lần băng qua phố là chủ ngôi nhà đối diện lại chết, điều này làm cho bà Marcy vừa nghi hoặc vừa sợ hãi. 

Sau khi doanh nhân kia qua đời, đám chuột lại trở về ngôi nhà đó, không còn đến nhà bà Marcy nữa. Ngôi nhà đối diện liên tục có người chết khiến mọi người rất sợ hãi, không còn có ai dám đến đây ở nữa. 

Điều trùng hợp chính là, sau khi căn nhà bỏ trống một thời gian, kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà này liền trốn ra khỏi bệnh viện tâm thần, rồi nhảy xuống sông Hudson để tự sát nhưng không chết. Vị kiến trúc sư này về sau tinh thần thất thường, lại phải đi vào bệnh viện tâm thần.

Vì sao mỗi lần đám chuột đi qua phố thì chủ ngôi nhà đối diện lại chết? Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là đám chuột này có thể dự báo trước cái chết?

Chân Chân biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x