Long An: Quán ăn ‘chặt chém’ khách qua đường bị nhiều người lạ đập phá

03/05/19, 12:01 Việt Nam

Ghé quán ven đường ở quốc lộ Long An uống nước, trú mưa, khi tính tiền, anh Minh chê đắt liền bị người nhà chủ quán hành hung. Sau vụ việc trên, đã có hơn chục thanh niên cầm mã tấu đến đập phá quán này khiến chủ quán sợ hãi và định đưa con gái về quê sinh sống.

Long An: Quán ăn ‘chặt chém’ khách qua đường bị nhiều người lạ đập phá.1

Quán ‘chặt chém’ và đánh khách chảy máu đầu?

Vào khoảng 17h30 tối 1/5, anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi) đi xe máy chở vợ và 2 con nhỏ từ quê Bến Tre lên TP HCM sau kỳ nghỉ lễ.

Khi cách cầu Bến Lức (Long An) khoảng 3km, do trời mưa nên gia đình anh ghé vào quán của chị chị Lê Thị Kim Huệ (26 tuổi) gọi 2 chai nước tăng lực uống.

Lát sau khi tính tiền, bà chủ quán đòi 60.000 đồng. Vì cho rằng giá bán này đắt gấp 3 lần so với bình thường, vợ anh Minh đã nói nói “chắc bán một lần” nên xảy ra đôi co với chủ quán.

Long An: Quán ăn ‘chặt chém’ khách qua đường bị nhiều người lạ đập phá.2
Anh Minh bị đánh chảy máu đầu. (Ảnh qua baomoi)

Một người khách ở bàn kế bên tiếp lời tố cáo quán từng bán tô hủ tíu giá 100.000 đồng. Anh Minh cho rằng bán như vậy là “chặt chém” khách thì chủ quán ra chửi bới, hăm dọa  và nói khách vu oan.

Lo sợ, anh Minh gọi điện cho công an xã, liền bị chủ quán đẩy xe, đuổi ra ngoài. Sau đó, anh bị bốn thanh niên tại quán xông vào hành hung toác đầu. Chỉ đến khi Công an xã Nhựt Chánh có mặt, nhóm người này mới dừng lại.

Vụ việc đã được vợ anh Minh quay trực tiếp và lan truyền trên Facebook gây bức xúc trong cộng đồng mạng.

Trao đổi với phóng viên vào chiều 2/5, ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, Long An cho biết, 4 người hành hung khách là em và cháu của chủ quán đã thừa nhận hành vi đánh khách hàng.

Ông Tươi cho biết: “Vụ đánh người công an sẽ thụ lý. Riêng giá bán tại quán, đoàn thanh tra liên ngành sẽ làm việc với chủ quán nước”.

Được biết, trước đây địa phương này cũng từng xử lý một số quán ăn có hành vi “chặt chém” khách.

“Đa số họ từ nơi khác tới. Sắp tới chúng tôi sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý để không gây hoang mang cho người đi đường”, ông Tươi cho hay.

Hơn chục thanh niên cầm gậy gộc, mã tấu đến đập phá quán

Vào khoảng gần 18h ngày 2/5, quán ăn Bảo Châu – nơi khách uống nước bị đánh toác đầu vì nói quán “chặt chém” (quốc lộ 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) của chị Huệ đã bị 1 số đối tượng lạ đến đập phá bàn ghế, xô đổ nhiều vật dụng trong quán.

Long An: Quán ăn ‘chặt chém’ khách qua đường bị nhiều người lạ đập phá.3
Chai, ly tại quán bị đập phá. (Ảnh qua vnexpress)

Theo đó, có hơn 10 thanh niên cầm gậy gộc, mã tấu đi xe máy đến tiệm nước này. Khi xuống xe họ đã xông thẳng vào đuổi đánh chủ quán nhưng không được nên đã đập phá đồ đạc tại đây.

Lúc đó, trong quán không có khách, chị Huệ đang dọn dẹp phải bỏ lại và chạy vào nhà trốn. Trước khi bỏ đi, nhóm người này xô ngã cha ruột của chị Huệ, 65 tuổi, đang bán ở quán nước gần đó.

“Mình sợ quá bỏ chạy vào trong nhà. Họ lại nhào tới đập phá quán. Sau 2 người đi đầu thì có đến hơn 10 người khác cũng xông vào phá quán”, chị Huệ cho hay.

Long An: Quán ăn ‘chặt chém’ khách qua đường bị nhiều người lạ đập phá.4
Nhiều bàn ghế cũng bị gãy. (Ảnh qua vnexpress)

Tại hiện trường, hàng chục bàn ghế bị đập phá hư hại; nhiều chai nước ngọt, ly chén, tủ kính bị đập vỡ; mì gói, trứng cùng đồ ăn vương vãi trên nền đất…

Chủ quán thừa nhận mình sai, mong được yên ổn nuôi con nhỏ

Anh Trần Văn Ngoan (42 tuổi), chồng chị Huệ cũng cho hay, mình và vợ có 1 con nhỏ 5 tuổi, từ Tây Ninh lên tận Long An làm ăn đã hơn 1 năm nay. Thuê mặt bằng quán này giá hơn 5 triệu đồng/năm để mưu sinh.

Ngày thường quán bán nước ngọt chai 15.000 – 20.000 đồng, hủ tíu, phở 35.000 – 40.000 đồng, lễ Tết mỗi thứ lên 5.000 đồng theo các quán khác.

Long An: Quán ăn ‘chặt chém’ khách qua đường bị nhiều người lạ đập phá.5
Vợ chủ quán dọn dẹp lại quán sau khi bị đập phá. (Ảnh qua tuoitre)

“Quán có bảng niêm yết giá nhưng treo bên trong. Sự việc là do hiểu lầm, tôi thừa nhận sai vì nóng nảy đã gây thương tích cho khách. Tôi xin lỗi và mong mọi người bỏ qua, giờ vợ chồng tôi chỉ muốn yên ổn để làm ăn”, anh Ngoan cho hay.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x