London: Hơn 1.000 người diễn hành kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Hơn 1.000 học viên môn tu luyện Pháp Luân Công đã tham gia diễn hành trên khắp các đường phố London vào ngày 30/8 để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp mà chính quyền Trung Quốc gây ra suốt hơn 20 năm qua đối với người học Pháp Luân Công ở nước này.

Cuộc diễn hành bắt đầu từ công viên Regent và kết thúc tại Tòa nhà Quốc hội Anh. Trong đó bao gồm phần thể hiện các bài công pháp của Pháp Luân Công, những điệu múa Trung hoa  truyền thống đầy màu sắc, cùng ban nhạc diễu hành uy nghi, hùng tráng.

Hôm 30/8, 1000 học viên Pháp Luân Công khắp nơi đã hội tụ về London để diễn hành kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp tại Trung Quốc. (Ảnh: NTDTV)

Môn tu luyện cả tâm lẫn thân của Phật gia này bao gồm 4 bài tập đứng và một bài thiền định. Ngoài tập luyện các bài công pháp, hàng ngày người tu luyện môn này còn sống và thực hành theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Cô Maria đến từ Phần Lan chia sẻ: “Nguyên lý Chân Thiện Nhẫn thật tuyệt vời, mẹ tôi đã hướng dẫn tôi thực hành các nguyên tắc này”.

Tuy nhiên, môn tu luyện đã bị vu khống và đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc từ năm 1999 khi số lượng người tu luyện bắt đầu nhiều hơn số đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc bấy giờ. Xuất phát từ tâm đố kỵ và lo lắng hoang tưởng, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ thời đó, đã phát lệnh đàn áp nhằm xóa sổ môn tập này.

Janet Feng, một người từng bị bức hại ở Trung Quốc chỉ vì không từ bỏ đức tin chia sẻ: “Năm 2015, mẹ tôi bị kết án tù hai năm rưỡi. Còn cha tôi và tôi đều bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não trong 21 ngày”.

Video 1.000 học viên Pháp Luân Công diễn hành ở London ngày 30/8 (Nguồn: NTDTV)

Một tòa án độc lập được tổ chức tại London hồi giữa năm nay đã kết luận các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân của một tội ác ghê rợn mà đối với nhiều người thì thật khó tin, đó là tội ác mổ cướp nội tạng sống. Trong phán quyết cuối cùng vào tháng 6/2019, tòa án đã đưa ra kết luận việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc với quy mô lớn, đồng thời miêu tả chính quyền Trung Quốc là một chính quyền tội phạm.

Có mặt tại cuộc diễn hành, ông Hamid Sabi, cố vấn pháp lý cho tòa án phát biểu: “Các cường quốc, các chính trị gia, các nhà lập pháp trên khắp thế giới nên cùng nhau gánh vác trách nhiệm ngăn chặn hành vi giết người mổ cắp nội tạng khủng khiếp này”.

Ông Hamid Sabi, cố vấn pháp lý cho Tòa án độc lập phát biểu tại cuộc diễn hành. (Ảnh chụp màn hình)
Ông Hamid Sabi, cố vấn pháp lý cho Tòa án độc lập phát biểu tại cuộc diễn hành. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Enver Tohti, người từng là bác sĩ phẫu thuật ở Tân Cương, Trung Quốc, đã bước ra làm chứng tại tòa án về việc mổ lấy nội tạng của tù nhân còn sống. Ông cũng đã phát biểu tại cuộc biểu tình ôn hòa ngày 30/8.

“Chúng ta có thể so sánh cuộc bức hại này với Holocaust (cuộc diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc xã). Khi Holocaust bắt đầu thì không ai tin cả, và khi nó khiến cho hơn 6 triệu người chết đi thì họ mới thấy hối hận”.

“Tôi cảm thấy rất thất vọng. Mười năm trước, tại một trong những căn phòng phía sau tôi, lần đầu tiên tôi phải thú nhận mình là một kẻ giết người. Tôi cảm thấy rất tệ về những gì đã từng làm, tôi đã thú nhận hết thảy tội trạng của mình. Kể từ đó tôi bắt đầu vận động ủng hộ cho các nạn nhân của nạn mổ cướp nội tạng. Dù 10 năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn luôn đến đây để nói với cả thế giới những điều kinh khủng xảy ra ở [Trung Quốc]”.

Ông Enver Tohti phát biểu tại cuộc diễn hành hôm 30/8. (Ảnh chụp màn hình)
Ông Enver Tohti phát biểu tại cuộc diễn hành hôm 30/8. (Ảnh chụp màn hình)

Ethan Gutmann, người đồng sáng lập Liên minh quốc tế về chấm dứt đàn áp và lạm dụng cấy ghép tạng ở Trung Quốc cho biết, một số tổ chức phương Tây cũng đồng lõa với nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

“Đây là lúc để bắt đầu nhìn thẳng vào các nhóm người này, họ không những khoanh tay đứng nhìn mà còn a dua với chính quyền Trung Quốc. Nói theo một cách nào đó thì họ đã đồng lõa với chính quyền Trung Quốc nhằm che đậy bí mật này”, ông nói.

“Điều đó có nghĩa là chúng ta phải có cái nhìn thật nghiêm khắc vào ba tổ chức, đó là Tổ chức Y tế Thế giới, Hiệp hội Cấy ghép Nội tạng, và ở một mức độ nào đó là Bộ Ngoại giao Anh. Bộ Ngoại giao Anh đã không có hành động gì trong việc này, và trên thực tế họ còn đưa ra lời xin lỗi với chính quyền Trung Quốc”.

“Thời gian cho sự do dự này đã trôi qua rất nhiều năm rồi”, ông nói thêm.

Thiện Thành (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x