Lĩnh vực đầu tư cho vay tư nhân ở Trung Quốc đang sụp đổ

12/11/14, 19:37 Kinh tế

Vài tháng gần đây, nhiều chủ sở hữu của các công ty tài chính tư nhân tại Trung Quốc đột nhiên biến mất, để lại những khoản tiền lớn chưa được thanh toán cho các nhà đầu tư.

Thủ quỹ đang đếm các tờ tiền nhân dân tệ tại một ngân hàng ở Đài Bắc vào ngày 11/11/2010. Từ hôm 11/11, các nhà lãnh đạo thế giới đã bắt đầu hai ngày đàm phán hội nghị thượng đỉnh với chủ đề chính nóng bỏng về việc tái cân bằng nền kinh tế toàn cầu hiện đang mất cân đối và giải quyết khó khăn về tranh chấp tiền tệ. (AFP Photo / Patrick Lin)

Hiện tượng này lan rộng ở miền nam và miền tây Trung Quốc cho thấy, hoạt động cho vay phi chính phủ đang sụp đổ.

Vào cuối tháng 10, văn phòng cảnh sát Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc, đã nhận được hơn 100 đơn thư từ các nhà đầu tư của Công ty TNHH Đầu tư Shihe khiếu nại về việc không được trả lãi và thu hồi vốn ban đầu.

Theo China Business, ông Trương Siêu, chủ sở hữu của công ty đầu tư này đã biến mất từ tháng trước. Không chỉ trụ sở chính ở Thiểm Tây đóng cửa, mà các công ty chi nhánh trong cả nước ở Thâm Quyến, Lan Châu, Thanh Hải, Tế Nam, Thành Đô, và Hàm Dương cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Cũng theo tờ báo này, khoản tổn thất các nhà đầu tư cá nhân liên quan công ty Shihe dao động từ con số hàng ngàn đến hàng triệu USD. Cảnh sát vẫn đang thống kê số nạn nhân và tổng thiệt hại.

Một số nhà đầu tư tuyên bố đã có được sổ sách kế toán của công ty này từ một nguồn nội bộ của công ty. Theo đó, 1.300 nhà đầu tư với hơn 260 triệu nhân dân tệ (tương đương 42,5 triệu đô la) liên quan.

Cảnh sát hiện đang truy nã ông Trương Siêu. Ông Trương xuất hiện lần cuối vào tháng 09 khi hứa trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi cho các nhà đầu tư. Ông tuyên bố, công ty đang đặt mục tiêu niêm yết trên thị trường chứng khoán vào năm 2015.

Ngày 05/11, hàng trăm nạn nhân biểu tình ở phía trước trụ sở chính quyền Thiểm Tây yêu cầu chính quyền bắt giữ ông Trương và hoàn lại tiền cho họ.

Thời báo Epoch Times dẫn lời bà Bà Chiêu, một trong những nạn nhân tham gia biểu tình, có nhà đầu tư đã tự tử trước áp lực tài chính, một nhà đầu tư khác chết vì đau tim khi biết chủ sở hữu công ty này đã bỏ trốn.

“Chúng tôi đã bị phá sản chỉ trong một đêm. Vì vậy, nhiều người không thể nào ngủ được, cuộc sống của họ trở nên rất khó khăn. Một số tan cửa nát nhà, còn một số người lớn tuổi thì phải nhập viện vì không thể chịu được cú sốc này”, bà Chiêu kể lại.

Công ty Đầu tư Shihe Thiểm Tây có một tỷ nhân dân tệ (tương đương 163 triệu USD) tài sản được đầu tư vào hơn 40 lĩnh vực như: siêu thị, bất động sản, giao hàng nhanh, v.v..

Trước các sự kiện ở Thiểm Tây, từ tháng 7, một số chủ sở hữu của các công ty đầu tư tại tỉnh Tứ Xuyên thuộc miền tây nam Trung Quốc cũng đã mất tích, để lại các khoản tiền chưa thanh toán cho các nhà đầu tư, tờ China Business đưa tin.

“Gần 100 công ty quản lý tài chính gặp khó khăn, và con số này vẫn đang tăng lên. Hầu hết các công ty tài chính này được thành lập trong ba năm qua, còn thời hạn các dự án đầu tư là khoảng một hoặc hai năm. Do vậy, hạn thanh toán cho các nhà đầu tư sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Nhiều dự án gặp rắc rối về tài chính. Tình trạng này có lẽ sẽ kéo dài đến năm 2015 với 70- 80%  công ty gặp khó khăn khi trải qua đợt suy thoái này”, tờ China Business dẫn lời tiết lộ từ ông Dương Tiểu Binh, Tổng giám đốc một công ty tài chính vi mô tại Khu Công nghệ cao Thành Đô ở Tứ Xuyên.

Nhiều công ty tài chính ở Tứ Xuyên đã ngừng đưa ra các dự án đầu tư mới, báo cáo cho biết.

Gần 4000 công ty tài chính mới được thành lập trong nửa cuối năm 2013 ở tỉnh Tứ Xuyên.

Nhiều công ty chào mời với lãi suất cao để thu hút các nhà đầu tư, và phần lớn các khoản đầu tư được đổ vào lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, thị trường bất động sản suy giảm mạnh mẽ vào năm ngoái đã gây ra các vấn đề nghiêm trọng về tài chính, báo cáo cho hay.

Ông Dương nhận định, ước tính có khoảng 80% vốn cho vay tư nhân đã được đầu tư vào bất động sản. Khi ngành bất động sản tăng trưởng chậm lại, các công ty tài chính bắt đầu gặp khó khăn trong việc trả lại lãi suất cao như đã hứa.

Theo Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x