Lệnh Hoàn Thành nắm “bom nguyên tử chính trị”?

14/03/15, 07:50 Tin Tổng Hợp

(Toquoc)-Bắc Kinh phái cử 100 người sang Mỹ bắt Lệnh Hoàn Thành, phải chăng là vụ Snowden đối với Trung Quốc?

Dư luận Trung Quốc và quốc tế xôn xao đồn đoán rằng Lệnh Hoàn Thành (em trai Lệnh Kế Hoạch – nguyên Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc) đang trốn ở Mỹ và nắm trong tay “bom nguyên tử chính trị”. Vụ này còn “nóng” hơn nhiều so với vụ Vương Lập Quân, nguyên Giám đốc công an Trùng Khánh, chạy vào Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô.

Một phần của cuộc đấu tranh quyền lực nảy lửa

Theo New Tang Dynasty, ngày 11/3/2015, Lệnh Hoàn Thành đang “mặc cả giá” với phe của Tập Cận Bình. Bắc Kinh đã bí mật phái cử hơn 100 nhân viên tình báo, ngoại giao, đàm phán người đến Mỹ để lùng sục Lệnh Hoàn Thành song không có thu hoạch gì. Trong bối cảnh Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn đang nhắm mũi tên chống tham nhũng vào Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng, cuộc đấu tranh quyền lực giữa hai bên đã đạt đến trạng thái “nảy lửa”.

Bắc Kinh đã coi việc bắt giữ Lệnh Hoàn Thành là nhiệm vụ hàng đầu, do đích thân Mạnh Kiến Trụ, Bí thư Ủy ban Chính pháp ĐCS/TQ, chỉ huy. Chủ tịch Tập liên tục hỏi han về tình hình.

Theo Người đưa tin, Hong Kong, “gia đình và đảng phái nhà họ Lệnh” mỗi người đảm nhiệm một công việc riêng: “Lão tứ” Lệnh Kế Hoạch phụ trách nắm giữ quyền lực, từng giữ chức Chánh văn phòng Trung ương ĐCS/Trung Quốc, thời Hồ Cẩm Đào; “Lão nhị” Lệnh Chính Sách, phó chủ tịch chính hiệp tỉnh Sơn Tây, song bản chất là một doanh nhân; “Lão Ngũ” Lệnh Hoàn Thành bề mặt là một doanh nhân, song thực tế lại là tổng liên lạc viên và là “bán quân sư” của Lệnh Kế Hoạch.

Lệnh Kế Hoạch thời hoàng kim quyền lực (ảnh trên) và cậu út Lệnh Hoàn Thành (ảnh dưới) chưa rõ tăm hơi tung tích

Theo thông tin, hai ngày trước khi Lệnh Chính Sách bị điều tra, Lệnh Hoàn Thành đã đào trốn qua Mỹ. Cân nhắc thực tế Lệnh Kế Hoạch đã trải qua 3 đời chủ tịch Giang, Hồ, Tập, Lệnh Hoàn Thành lại là tổng liên lạc viên của Lệnh Kế Hoạch, do vậy, trong tay ông ta rất có khả năng nắm giữ những tài liệu scandal và cơ mật chính trị của các lãnh đạo cấp cao ĐCS/TQ. Lệnh Kế Hoạch và vợ là Cốc Lệ Bình, một doanh nghiệp cao cấp, chỉ có một con trai là Lệnh Cốc 24 tuổi, năm 2012 đang học nghiên cứu sinh ở Đại học Bắc Kinh – một tay chơi khét tiếng. Lệnh Cốc bị chết trong vụ tai nạn thảm khốc ở khu Hải Điện, Bắc Kinh, rạng sáng 18/3/2012. Chiếc siêu xe Ferrari do anh ta cầm lái đâm vào dải phân cách khi đó trên xe có 2 nữ sinh viên xinh đẹp người Tạng trong tình trạng thoát y. Vụ bê bối này khiến Lệnh Kế Hoạch “được” thuyên chuyển sang làm Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc.

Do vậy, có nhà tích chính trị cho rằng, việc tháo chạy của Lệnh Hoàn Thành là sự kiện nghiêm trọng nhất kể từ “Cách mạng văn hóa” đến nay. Lệnh Hoàn Thành có rất nhiều phương thức để cho quả bom “nguyên tử chính trị” đó nổ tung, tuy nhiên, hiện nay ông ta vẫn giữ thái độ im lặng, bởi lẽ vợ và con gái của ông ta hiện nay vẫn đang nằm trong tay đối phương.

Theo Thời báo Minh kính, Hong Kong, việc đưa Lệnh Hoàn Thành trở về nước đã trở thành ưu tiên lớn nhất của Bắc Kinh. Ngày 9/3/2015, trên trang mạng giám sát của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Sơn Tây, trong một ngày đồng loạt công bố 7 vụ án vi phạm kỷ luật, các quan chức liên quan toàn bộ đều đến từ thành phố của Lệnh Kế Hoạch, có phân tích cho rằng điều này có thể là vụ thanh trừng lực lượng.

Vào ngày 22/10/2014, tờ Nhật báo Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong) cũng đăng tin, “doanh nhân đại lục Lệnh Hoàn Thành gần đây từng rời khỏi đại lục, đi qua Hong Kong và Singapore để sang Mỹ, tuy nhiên sau đó lại trở về đại lục”.

Theo báo cáo, Chủ tịch Tập và Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật TW Vương Kỳ Sơn không hề gấp gáp muốn hoàn thành điều tra, họ cho các nhân viên điều tra thời gian để thu thập chứng cứ, trước khi có hành động cụ thể cần phải nắm rõ nội tình vụ án.

Lệnh Hoàn Thành rốt cuộc đang ở đâu?

Hiện nay đó vẫn là một câu đố bí ẩn.

Nếu như Lệnh Hoàn Thành thật sự đang ở Mỹ, đồng thời lợi dụng quả “bom nguyên tử chính trị” trong tay này để mặc cả với nhà đương cục Bắc Kinh tha cho ông ta và người thân, thì trước khi vụ án của Lệnh Kế Hoạch lên cao điểm mới, ông ta phải cho phía Bắc Kinh thấy được rằng trong tay mình có tài liệu mật thực sự có giá trị, khi đó mới có thể tối đa hóa giá trị uy hiếp đối với Bắc Kinh.

Do vậy, trong khoảng thời gian sắp tới, nếu như quả “bom nguyên tử” của Lệnh Hoàn Thành mãi vẫn chưa nổ, thì chỉ có thể suy nghĩ theo 3 điểm: (1) Lệnh Hoàn Thành đang chơi Karate (không thủ đạo, đây là cách chơi chữ ở từ ‘không’, tức là không có gì trong tay), và chẳng có cái gì trong tay cả; (2) Lệnh Hoàn Thành có thể có tài liệu, tuy nhiên ông ta chỉ muốn tự bảo quản, còn về những người thân đã không thể cứu được nữa thì ông ta cũng không có sự ‘vùng vẫy’ nào cả; (3) Lệnh Hoàn Thành trên thực tế vẫn bị Đại lục giam giữ. Phe phái của Giang Trạch Dân lúc này đang muốn lợi dụng thông tin này, lôi kéo sự quan tâm của dư luận vào gia đình họ Lệnh để từ đó đấu đến cùng với địch thủ chính trị là phe phái Tập Cận Bình.

Vụ này rốt cuộc là thế nào và kết thúc ra sao, phải đợi “Hồi sau” hạ hồi phân giải./.

Nguyễn Nam

Theo Tổ quốc

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x