Lấy trộm 11kg ma túy, 2 cựu công án lĩnh án 20 năm tù

25/10/19, 15:46 Việt Nam

Vào ngày 23/10, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự chiếm đoạt chất ma túy theo điều 252, Bộ Luật hình sự xảy ra tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La vào tháng 11/2018. Do ngày 4/10, phiên tòa đã trì hoãn vì có nhiều người làm chứng vắng mặt.

Phiên tòa xét xử 3 bị cáo diễn ra hôm 23/10. (Ảnh qua ngoisao.net)

Hầu tòa gồm các bị cáo sau: Nguyễn Văn Thường 32 tuổi; Phạm Tuân 38 tuổi (cùng trú huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Tùng Lâm, 30 tuổi (trú tại thị trấn Thuận Châu, tỉnh Sơn La) về tội chiếm đoạt chất ma túy.

Sau khi, Đại diện Viện kiểm sát đã luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo xong, hội đồng xét xử quyết định tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn Thường và Nguyễn Tùng Lâm 20 năm tù, Phạm Tuân phạm tội 18 năm tù về tội “Chiếm đoạt chất ma túy”. Căn cứ điểm h, khoản 4 Điều 252…Bộ luật Hình sự. 

Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, gia đình các bị cáo phải bồi thường cho Cục Thi hành án dân sự số tiền gần 15 triệu đồng.

Do nợ nần nhiều, Thường khai nhận đã rủ Lâm đột nhập trụ sở các cơ quan tại thành phố Sơn La để lấy tài sản.  Lâm nói chọn mục tiêu là Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La vì nhiều lần từng công tác và chuyển vật chứng vụ án đến đây nên biết rõ nơi này. Sau đó Lâm rủ thêm Tuân (thợ sửa xe máy) cùng tham gia vụ trộm.

Vào rạng sáng 10-11-2018, 3 bị can đã bẻ khóa kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La ở bản Giảng, phường Quyết Thắng, lấy đi gần 8kg heroin, hơn 3kg ma túy tổng hợp và 1 điện thoại. Các vật lấy trộm là của 5 vụ án khác.

Sau khi thực hiện hành vi, phát hiện lượng ma túy chiếm đoạt rất lớn, ba bị can đã tự thú, giao nộp toàn bộ số tài sản là vật chứng chiếm đoạt được.

Hà My (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x